Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Lượt về tứ kết UEFA Cup: Chào nhé, những "người lính cuối cùng"!

Thứ Năm 16/04/2009 09:49(GMT+7)

(Bongda24h) - Cùng để thua với tỷ số 1-3 ở trận lượt đi, hai đại diện cuối cùng của Premiership và Serie A là Manchester City và Udinese sẽ không có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ. Ở loạt trận lượt về đêm nay, hai "người lính cuối cùng" ấy nhiều khả năng sẽ phải gục ngã ngay trước thềm của vòng bán kết.

"Chiến binh" hay "người lính"?

Muốn đi tiếp, Manchester City phải chơi như những chiến binh thực thụ

Trước vòng tứ kết diễn ra, người ta gọi Manchester City và Udinese là những chiến binh bởi họ sẽ là những đại diện cuối cùng cứu vớt cho cả một Premiership và Serie A đang để lại nhiều thất vọng. Nhiều người trông chờ vào những nỗ lực, sự quyết tâm của cả hai đội bóng này sẽ giúp cho họ tiếp tục khẳng định sức mạnh thực sự của hai giải đấu quyền lực nhất châu Âu. Nhưng rồi, tất cả để lại những thất vọng lớn. Manchester City và Udinese không thể hiện được vai trò của những "chiến binh" quả cảm. Họ chỉ chơi như những "người lính" tầm thường, ra sân chơi bóng chỉ như một nghĩa vụ và bị buộc phải làm cho xong.
 


Trúng lớn cùng


 


Với Manchester City, trận lượt đi trên đất Đức đúng là một thảm họa. Mark Hughes sai lầm về chiến thuật, những ngôi sao lớn như Robinho không tỏa sáng ngay lập tức Man.xanh ngã ngựa. Nhưng tệ hại hơn, tỷ số 1-3 lại là một kết cục quá thê thảm và nó khiến cho đội bóng nước Anh gặp bất lợi trong trận lượt về. Trước một Hamburg đang hừng hực khí thế, lợi thế sân nhà cũng sẽ chẳng thể giúp cho Man.City nghĩ tới một kết cục lạc quan hơn. Nhiệm vụ buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng và không thể thủng lưới trước một đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Hamburg thật quá khó khăn.

Chung cảnh ngộ như Man.City, "người lính cuối" của Serie A, Udinese cũng sẽ phải nỗ lực để ghi ít nhất 2 bàn thắng vào lưới của Bremen để có thể tự định đoạt số phận của mình. Chính sự nhút nhát, sự thận trọng và sự phung phí (Quagriarella đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn) đã khiến cho đội bóng Italia phải trả giá ở trận lượt đi trên đất Đức. 1-3, một cách biệt quá lớn và quá khó để sửa chữa những sai lầm cho trận lượt về. Nên nhớ, Bremen mùa này là vua sân khách. Chính họ đã từng hất cẳng Milan ngay tại San Siro bằng trận hòa 2-2 ấn tượng tại vòng 1/8. Bởi vậy, nếu muốn hàng phục đối thủ, Udinese cần phải chơi với tinh thần của những chiến binh, thứ mà họ đã thể hiện trước nhà cựu vô địch Zenit cũng ở vòng 1/8.

Người Pháp thất thế

Marseille (cam) sẽ làm gì để lật đổ Shakhtar?

Cùng có tới 2 đại diện lọt tới tứ kết, nhưng viễn cảnh trắng tay ở UEFA của Ligue 1 đang được vẽ ra rõ nét nhất. Ở lượt đi, PSG với lợi thế sân nhà đã không thể tạo ra được một lợi thế dù là nhỏ nhất trước Dinamo Kiev khi để đội bóng Ukraine cầm hòa với tỷ số 0-0. Nhiệm vụ của thày trò HLV Paul Le Guen sẽ rất khó khăn bởi Kiev luôn trở nên đáng sợ mỗi khi trở về với thánh địa Valeri Lobanovskiy. Kinh nghiệm của một đội bóng đã nhiều năm chinh chiến tại các giải đấu lớn của châu Âu cũng sẽ là một ợi thế giúp Kiev khẳng định chiếc vé vào bán kết sẽ thuộc về họ.

Ở một cuộc chiến Pháp - Ukraine khác, Marseille cũng sẽ chỉ là chiếc bóng của mình ngay tại chảo lửa Vélodrome. Thua 0-2 ở lượt đi trên đất Đông Âu đã đẩy đội bóng thành phố cảng nước Pháp vào thế chân tường. Không còn đường lùi, không còn những tính toán, Merseille sẽ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm những bàn thắng. Đó sẽ là cơ hội cho Shakhtar Donesk. Chỉ cần 1 bàn thắng trên sân khách, đội bóng Ukraine sẽ khiến cho nhiệm vụ của Merseille khó khăn hơn rất nhiều. Dù không muốn, nhưng người Pháp cũng phải chấp nhận một thực tế, cơ hội của hai đội bóng Ligue 1 đang mơ hồ hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu lượt về tứ kết UEFA Cup
23h30 Ngày 16/4
Dinamo Kiev - PSG (0-0)

1h45 Ngày 17/4
Manchester City - Hamburg (1-3)
Udinese - Bremen (1-3)
Marseille -  Shakhtar Donesk (0-2)

* Trong ( ) là kết quả lượt đi

Kiều Phong

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X