Thứ Tư, 02/07/2025
Zalo

Những câu chuyện đùa

Thứ Hai 23/06/2008 11:10(GMT+7)

(Bongda24h) - 4 trận đấu của vòng tứ kết đã khép lại với những bất ngờ mang tên Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Hai đội bóng được đánh giá là hạng "chiếu dưới" đang gây ngỡ ngàng bằng những câu chuyện đùa do chính họ viết nên.

Nếu là một người yêu thích văn học, bạn sẽ khó có thể bỏ qua tác phẩm "Những người thích đùa" của nhà văn châm biếm nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Aziz Nesin. Truyện kể về một anh chàng luôn muốn mình là một kẻ trí thức. Và để làm được điều đó, anh đi sắm một cái kính để khi đeo người ta sẽ nhìn anh như một nhà bác học. Tuy nhiên, "lắm thầy thối ma", mỗi một vị bác sĩ khuyên anh nên đeo một loại kính khác nhau. Ban đầu họ phán anh cận thị, tiếp đó viễn thị, loạn thị, nửa cận nửa viễn rồi quáng gà. Mỗi lần như thế, anh ta đều gặp khó khăn với chiếc kính mà mình đeo. Tất cả chỉ kết thúc khi anh bị ngã, hai mắt kính bị vỡ anh nhận ra rằng mắt của mình sẽ bình thường khi chẳng đeo thứ gì hết.

Nhưng người thích đùa Thổ Nhĩ Kỳ

Câu chuyện với ý nghĩa thâm thúy của Aziz Nesin khuyên mọi người nên bằng lòng với những gì đang có mà không nên mơ tưởng với những cái danh hiệu hão mà mình không thể với tới được. Nhưng tại Euro 2008 lần này, những chuyện thật tưởng như đùa vẫn đang diễn ra.  "Những người thích đùa" Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang khuấy đảo cả châu Âu bằng những điều không tưởng chỉ có được trong những giấc mơ.

Thổ Nhĩ Kỳ là một đội bóng có lối chơi thiên về tinh thần cùng với nền tảng thể lực sung mãn. Nhưng theo giới chuyên gia đánh giá, cơ hội tại VCK Euro lần này không nhiều bởi trong bóng đá, chỉ niềm tin thôi là không đủ. Nhưng bất ngờ là người Thổ vẫn cứ có tên tại bán kết sau khi đã làm nên những câu chuyện đùa với chung một kịch bản: ngược dòng ngoạn mục. Ở câu chuyện đùa thứ nhất, tiền vệ Turan mang lại 3 điểm đầy quan trọng cho TNK bằng một cú sút xa hiểm hóc đúng vào phút 90 đưa Thụy Sỹ trở thành đội bóng đầu tiên bị loại và nuôi hy vọng cho người Thổ ở vòng đấu bảng. Ở câu chuyện thứ 2, kịch bản còn kịch tính hơn. TNK bị CH Séc dẫn trước 2 bàn ở ngay trong hiệp một. Nhưng chỉ 14 phút cuối trận, thế cuộc thay đổi khi các học trò của Fatih Terim có tới 3 bàn thắng để rồi chính thức có tên ở vòng tứ kết.
 

Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn
 
EU [Tên đội] gửi 8581

Ví dụ: EU DUC gửi 8581
Thông tin chi tiết, xem tại đây


Vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyện đùa vẫn cứ xảy ra và kịch tính được đẩy lên tới mức cao trào. Croatia và TNK cầm chân nhau trong phần lớn thời gian của 120 phút thi đấu. Khi trận đấu bước vào phút thứ 119, Croatia bất ngờ có bàn thắng. Lẽ ra đây đã là một điều chấm hết, nhưng có ai ngờ, đúng vào giây cuối cùng của phút đá bù giờ duy nhất, Senturk làm sống dậy TNk bằng một bàn thắng quý hơn vàng ròng để rồi sau đó hạ gục đội bóng vùng Ban -căng từ chấm 11 m.

3 trận đấu, 3 câu chuyện đùa khó hiểu mà người Thổ đã tạo ra tại Áo và Thụy Sỹ. Mỗi câu chuyện, mỗi kết cục đều có những diễn biến và kịch tính khác nhau nhưng nó đều tập trung xoay quanh hai chữ "tinh thần". Yếu tố được coi là "doping vô hình" này đã giúp người Thổ làm nên những chuyện động trời.

Nga đang trở lại như một thế lực mới tại châu Âu

Nếu như việc TNK có tên tại bán kết được ví như những câu chuyện đùa với cao trào của kịch tính thì cách người Nga lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất lại gây ấn tượng bằng cách họ xây dựng nên câu chuyện. Trận thua 1-4 trước Tây Ban Nha ở trận mở màn khiến cho giới chuyên môn Nga chỉ là đội lót đường. Thậm chí có người còn cho tấm vé tới Áo và Thụy Sỹ của thày trò Guus Hiddink đã được trao không đúng chủ. Nhưng cứ từng bước, "những người thích đùa" Nga đã chứng tỏ giới chuyên môn đã sai khi nhận định về họ.

Một chiến thắng 1-0 vừa đủ trước ĐKVĐ Hy Lạp đưa Nga tiếp tục nuôi hy vọng. Khiến cho Thụy Điển phải tâm phục khẩu phục với thắng lợi 2-0, Nga kiêu hùng bước vào vòng knock - out. Và khi "cơn bão trắng" Đông Âu cuốn phăng những cối xay gió Hà Lan ở tứ kết, tất cả mới vỡ lẽ ra "những người thích đùa" đã không đùa một chút nào. Các trận đấu của Nga không có nhiều kịch tính, cũng không có yếu tố may mắn như của người Thổ. Thay vào đó, những chiến thắng của họ thường được dự báo từ cái cách họ nhập cuộc.

Mỗi trận đấu của mình, Nga đều chứng tỏ sự vượt trội hơn so với đối thủ về chiến thuật, về thể lực và cả những cá nhân. Vì những lẽ đó, đội quân của Hiddink đã tiễn Hy Lạp về nước, nhấn chìm những chiến binh Viking Thụy Điển rồi đập tan cơn bão màu cam. Tất cả đều rất ấn tượng và thuyết phục.

Trước VCK, ai dám bảo Nga và Thỗ Nhĩ Kỳ sẽ có tên tại vòng bán kết? Nhưng những câu chuyện đùa vẫn đang xảy ra khi họ đang nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất. Châu Âu đang đảo ngược ư? Chưa chắc! Bởi may mắn sẽ chẳng đến với TNK 3 lần liên tiếp. Nga cũng khiến cho những nạn nhân của mình phải tâm phục khẩu phục. Đó là bởi sự thức giấc của những đẳng cấp đã ngủ quên.

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X