Thứ Bảy, 05/07/2025
Zalo

PSV - Fiorentina: Người Italia cuối cùng

Thứ Năm 10/04/2008 09:39(GMT+7)

Một chiến thắng, hay chí ít là kết quả hòa với nhiều hơn 2 bàn thắng (2-2, 3-3...) trên sân Phillips của PSV mới giúp được Fiorentina tiếp tục giấc mơ Cúp UEFA…

Nếu bảo toàn được lợi thế sau bàn dẫn trước của Mutu, nếu hàng phòng ngự đã không chơi bóng như những kẻ ngớ ngẩn để Koevermans ghi bàn gỡ hòa, Fiorentina đã không phải đặt chân tới Hà Lan trong tâm lý căng thẳng đến thế. Chiếc vé cho đêm chung kết tháng 5 tại Manchester đã đến rất gần, chỉ còn 3 trận đấu nữa, nhưng hóa ra lại quá xa với thầy trò Cesare Prandelli. Cánh cửa vào bán kết đang thực sự là một khe cửa hẹp với Fiorentina chỉ vì trận hòa 1-1 tại Artemio Franchi cách đây đúng 7 ngày. Hòa 0-0 tại Eindhoven, loại. Thua thì khỏi phải nói. Hòa 1-1, số phận sẽ được đánh cược trên chấm 11m, giống như những gì xảy ra trên sân Everton ở vòng trước. Hòa 2-2 cũng đồng nghĩa với chiến thắng.

Chào tạm biệt, Viola!

Đặt chân đến sân Philips, Prandelli nhận được sự động viên lớn với sự trở lại của bộ đôi Ujfalusi và Gamberini tại hàng phòng ngự, nhưng mấu chốt lại nằm ở hàng công, khi Fiorentina “khát” bàn thắng hơn bao giờ hết. Mutu sẽ ra sân, đương nhiên rồi, bởi anh đang là chân sút chủ lực của Fio tại cả Serie A lẫn đấu trường Cúp UEFA. Nhưng một mình sự xuất sắc của Mutu là chưa đủ khi những đối tác còn lại trên hàng công thực sự vô duyên tại châu Âu. Pazzini vẫn “tịt ngòi” dù chơi đủ 9 trận tại Cúp UEFA mùa này, Montolivo chỉ 1 lần lập công, duy nhất Vieri có khá hơn với 3 bàn thì lại không phải là sự lựa chọn đáng tin cậy của Prandelli.

Trong khi đó, PSV đã chuẩn bị sẵn sàng cho người Italia cuối cùng tại Cúp UEFA, mà rất có thể sẽ là tại các Cúp châu Âu năm nay, tại sân Philips, nơi họ đã thắng đến 6 trong 8 lần tiếp đón những đối thủ Ý trong lịch sử. Chấn thương của Afellay, án treo giò của Farfan, đó sẽ là mất mát cho đội chủ nhà nhưng có lẽ không vì thế mà HLV Vergoossen phải e ngại nhiều. Mất Farfan thì đã có Dzsudzsdak và Koevermans đủ sức lĩnh xướng hàng công, nhưng thực tế thì PSV không phải chịu áp lực ghi bàn như đội khách bởi họ chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng là đủ. Chưa hết, với sự hồi phục kịp thời của thủ thành Gomes, toàn bộ sự lựa chọn quan trọng nhất tại hàng thủ của PSV sẽ có mặt.

Dù không muốn nhưng có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt Fiorentina!

Con số: 251

Trận đấu với Fiorentina sẽ là trận thứ 251 trong lịch sử tham dự các Cúp châu Âu của PSV Eindhoven, kể từ lần đầu tiên vào năm 1956. Kể từ đó đến nay, nếu tính cả trận tứ kết lượt đi trên đất Italia của Fiorentina, đội bóng Hà Lan đã có 250 trận tại châu Âu, trong đó, 143 trận tại Champions League, 26 tại Cúp C2, 79 tại Cúp UEFA, 2 tại trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Điều đó có nghĩa rằng PSV đã tiến rất gần đến với thành tích 275 trận tại châu Âu của đại kình địch Ajax Amsterdam.

PSV từng giành Cúp C1 và Cúp UEFA vào các mùa giải 77/78 và 87/88.

Thông tin xung quanh:

PSV: Afellay vắng mặt vì chấn thương. Farfan bị treo giò
Fiorentina: Ujfalusi và Gamberini đã hoàn toàn bình phục chấn thương

Đội hình dự kiến:
PSV: Gomes, Kronkamp, Marcelis, Salcido, Rajkovic, Mendez, Culina, Simons, Bakkal, Dzsudzsk, Koevermans
Fiorentina: Frey, Pasqual, Kroldrup, Gamberini, Ujfalusi, Donadel, Liverani, Montolivo, Santana, Mutu, Pazzini

Dự đoán: Hoà 0-0

(Theo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X