Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Sau vòng 1/16 UEFA Cup: Những đại gia thất thế, Đông Âu tiếp tục lên ngôi

Thứ Sáu 27/02/2009 15:36(GMT+7)

(Bongda24h) - Italia, Anh chỉ còn duy nhất 1 đại diện, Tây Ban Nha trắng tay. Thêm một mùa bóng nữa những nền bóng đá lớn tại châu Âu lại tỏ ra thất thế trước quyền lực mới trỗi dậy từ bóng đá Đông Âu.

Khúc hoan ca bóng đá Đông Âu

Bóng đá Đông Âu lại tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ

Mùa giải năm ngoái, khi Zenit lần lượt vượt qua Bayern Munich, Ranger để đăng quang tại UEFA Cup, người châu Âu coi họ là hiện tượng. Dù vô địch, nhưng tầm ảnh hưởng của đội bóng Nga nói riêng và bóng đá Đông Âu cũng không thể lấn át được các nền bóng đá khác ở giải đấu chỉ đứng thứ hai sau Champions League. Nhưng đến mùa giải năm nay, khi Champions League vẫn chỉ là cuộc chơi của các ông lớn Premiership, La Liga hay Serie A, thì bóng đá Đông Âu lại đang có dấu hiệu thống trị UEFA Cup. 



 


Kết quả vòng 1/16 diễn ra đêm qua đã chứng minh sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đại diện đến từ Nga và Ukraine. Trong số 16 đội có tên tại vòng 1/8, Nga sở hữu 2 đại diện là CSKA Moscow và Zenit. Trong khi đó Ukraine còn ấn tượng hơn với 3 cái tên Metalist Kharkiv, Dynamo Kiev và Shakhtar Donetsk. Một điều đáng nói là để có tên ở vòng 1/8, các đội bóng Đông Âu đều đã thể hiện được bản lĩnh của mình trước những đối thủ mà họ đã cho "rớt đài". Metalist gây bất ngờ khi buộc Sampdoria phơi áo với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận. Zenit khẳng định đẳng cấp nhà vô địch với chiến thắng sau hai lượt đi và về là 3-1 trước Stuttgart. Shakhtar cũng có một chiến thắng dễ dàng trước Tottenham (tổng tỷ số 3-1) trong khi CSKA cũng khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước Aston Villa (cũng với tổng tỷ số 3-1). Khó khăn hơn một chút Dynamo Kiev cần tới luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3) mới vượt qua được Valencia. Tuy nhiên trước một đối thủ mạnh như Los Che thì việc thu được kết quả hòa 2-2 trên sân khách đã là một thành công với đội bóng thủ đô Ukraine.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 đã buộc những người anh em Đông Âu phải đối mặt với cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Hai đội bóng cùng quốc gia là Dynamo Kiev và Metalist Kharkiv sẽ đối mặt với nhau trong khi CSKA sẽ phải chạm trán Shakhtar. Dù không muốn nhưng với sự ngẫu nhiên của lá thăm, buộc người Đông Âu phải chấp nhận với thực tế. Nhưng cũng chính từ kết quả bốc thăm này, chắc chắn ở vòng tứ kết, Đông Âu sẽ còn ít nhất 2 đại diện (Trong trường hợp Zenit vượt qua được Udinese, con số này sẽ là 3). Và những đội bóng bản lĩnh hơn sẽ tiếp tục có cơ hội làm rạng danh bóng đá Đông Âu.

Sự thật cay đắng của 3 nền bóng đá hàng đầu châu lục

Trong khi những đội bóng của 3 giải đấu hàng đầu là Premiership, La Liga
và Serie A lại sa sút nghiêm trọng

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Nga và Ukraine là một khúc hoan ca của bóng đá Đông Âu thì việc Tây Ban Nha trắng tay, Serie A và Premiership chỉ còn duy nhất 1 đại diện để lại một dấu hỏi lớn cho nền bóng đá cựu lục địa. Ở mặt trận cao cấp hơn, Champions League đang là sân chơi của các đội bóng đến từ các quốc gia hùng mạnh này (Tây Ban Nha, Italia có 3 đại diện trong khi Anh có 4). Nhưng ở UEFA Cúp, viễn cảnh cả 3 quốc gia này trắng tay đang diễn ra.

Niềm hi vọng lớn nhất của Serie A và cũng là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch, AC Milan bị bóp nghẹt bởi một Bremen bản lĩnh và biết tận dụng cơ hội. Chính sự bình tĩnh và một quyết tâm được đẩy lên tới mức cao nhất đã khiến cho đội bóng nước Đức là được điều gần như không thể trước một Milan dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở cúp châu Âu (hòa 1-1 trên sân nhà và bị dẫn 2 bàn trên sân khách nhưng Bremen đã lội ngược dòng với 2 bàn gỡ cuối trận). Sampdoria tuy không được kì vọng nhiều nhưng việc không thể một lần chọc thủng lưới một đội bóng vô danh như Metalist đúng là một nỗi tủi hổ cho cả Serie A. Tại nước Anh, Tottenham và Aston Villa đã không thể tạo nên bất ngờ sau khi đã gặp những kết quả bất lợi ở trận lượt đi trước Shakhtar và CSKA Moskva. Nhưng nếu như Premiership và Serie A vẫn còn có một Manchester City và Udinese để mà hi vọng thì La Liga đã trắng tay hoàn toàn. Valencia, đội bóng được kì vọng nhiều nhất đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà cùng trận hòa 1-1 ở lượt đi khi gục ngã trước Dynamo Kiev. Cùng với một Deportivo đã tự bắn vào chân mình ở lượt đi (thua 0-3) trước Aalborg nên họ bại trận với tỷ số 1-3 ở trận lượt về tại Riazor cũng là một điều dễ hiểu.

Việc các đội bóng Tây Ban Nha, Italia và Anh đang lép vế so với phần còn lại của châu Âu ở UEFA lại thêm một lần nữa chứng minh khoảng cách giữa các đội bóng của những quốc gia này. Premiership vẫn là sự thống trị của tốp "number 4" với Manchester United, Liverpool, Chelsea và Arsenal. Serie A vẫn chỉ là Inter, Juventus, Roma hay Milan (hãy cứ coi thất bại của Milan chỉ là một tai nạn). La Liga vẫn chỉ là cuộc đua song mã của Barcelona và Real Madrid. Khi những đội bóng lớn đã mạnh lại càng mạnh thêm, thì phần còn lại chẳng có cơ hội để ngoi lên. Đó là lý do vì sao những Aston Villa, Tottenham, Fiorentina, Sampdoria hay Deportivo vẫn mãi là những "chàng khờ" non kém kinh nghiệm ở châu Âu.

 

Bốc thăm vòng 1/16 UEFA Cup
Lượt đi diễn ra ngày 12/3, lượt về ngày 18 & 19/3/09
Werder Bremen - St Etienne
CSKA Moscow - Shakhtar Donetsk
Udinese - Zenit St Petersburg
Paris St Germain - Braga
Dynamo Kiev - Metalist Kharkiv
Manchester City - AaB Aalborg
Olympique Marseille - Ajax
Hamburg - Galatasaray


La Quế
 

  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789


Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X