Cristiano Ronaldo quyết tâm phục thù sau cú sốc trước Đan Mạch
Cristiano Ronaldo đã thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi trận thua 0-1. Thậm chí, kết quả có thể còn tệ hơn nếu tiền vệ của Manchester United, Christian Eriksen, không đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một.
Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là một cầu thủ khác của Quỷ đỏ – Rasmus Hojlund. Sau khi lập công, chân sút người Đan Mạch tái hiện pha ăn mừng “Siuuu” trứ danh của Ronaldo. Tuy nhiên, anh khẳng định đó không phải hành động nhằm chế nhạo thần tượng của mình.
![]() |
Cristiano Ronaldo quyết tâm phục thù sau cú sốc trước Đan Mạch |
Về phần mình, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng cũng không đưa ra lời phàn nàn hay viện bất cứ lý do nào sau màn trình diễn đáng thất vọng của Bồ Đào Nha. Thay vào đó, siêu sao 40 tuổi ngay lập tức hướng về trận lượt về mang tính quyết định vào rạng sáng thứ Hai tới.
Trên mạng xã hội, chân sút kỳ cựu thể hiện quyết tâm: "Chúng ta có 90 phút để lật ngược tình thế. Tiến lên, Bồ Đào Nha!"
Ronaldo từng cùng Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Nations League năm 2019. Với tư cách đội trưởng, anh vẫn quyết tâm một lần nữa giành chiếc cúp này. Bên cạnh đó, CR7 cũng hướng tới việc nâng cao kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hiện đã chạm mốc 135 bàn thắng.
Thất bại trước Đan Mạch là một cú sốc, nhưng với bản lĩnh của một huyền thoại, Ronaldo không bao giờ lùi bước. Trận lượt về sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để CR7 và Bồ Đào Nha khẳng định đẳng cấp. Một màn lội ngược dòng ngoạn mục liệu có xảy ra?
Có thể bạn quan tâm
- Cristiano Ronaldo bị chỉ trích vì tự làm lu mờ di sản của chính mình
- HLV Roberto Martinez nổi giận sau trận thua của Bồ Đào Nha
- Nhận định bóng đá Serbia vs Áo 0h00 ngày 24/3 (UEFA Nations League 2024/25)
- Nhận định bóng đá Scotland vs Hy Lạp 0h00 ngày 24/3 (UEFA Nations League 2024/25)
- Costa cản quả penalty của Eriksen sau cuộc trao đổi với Ronaldo