Thủ môn Victor Valdes: Anh thừa nhận chỉ thi đấu để tích lũy tiền cho đam mê điện ảnh.
Hậu vệ Benoit Assou-Ekotto: Anh thú nhận đây là nghề kiếm tiền nhiều nên theo đuổi.
Trung vệ Ben White: Anh cho biết mình có khả năng thi đấu. Còn lại chưa từng xem bóng đá trên TV.
Hậu vệ Dani Alves: Vì thích du lịch khắp thế giới nên anh chọn làm cầu thủ.
Hàng tiền vệ
Curtis Woodhouse: Năm 2006, cầu thủ người Anh tiết lộ "hết yêu" bóng đá và quyết định chuyển sang thi đấu boxing chuyên nghiệp. Anh vừa đá bóng vừa thi đấu quyền anh cho đến năm 2012 rồi giã từ sân cỏ.
David Bentley: Anh cho biết mình có tài năng thi đấu chuyên nghiệp nhưng rất nhanh chán nên đã giải nghệ năm 29 tuổi.
Gareth Bale: Golf là ưu tiên số một của anh sau những trận bóng đá mệt mỏi.
Leandro: Hoàng Đế một thời sân Lạch Tray là chủ một doanh nghiệp gỗ chỉ xách giày đá bóng cho có vận động.
Hàng công
Dani Osvaldo: Cựu tiền đạo Southampton chỉ thi đấu, tích góp đủ tiền và giải nghệ ở tuổi 30 để theo đuổi con đường âm nhạc.
Hidetoshi Nakata: Anh giã từ sự nghiệp vào năm 29 tuổi vì không còn niềm vui khi chơi bóng nữa.
Gabriel Batistuta: “Vua Sư Tử” cho biết với ông đây chỉ là một nghề nghiệp và không muốn bóng đá dính dáng gì đến cuộc sống bên ngoài.