Tài năng tuổi teen khi đó đang hướng tới danh hiệu thứ tư trong mùa giải, sau khi đã góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn ba “khác thường” gồm Siêu Cúp Tây Ban Nha, Copa del Rey và La Liga.
Với 18 bàn thắng và 25 kiến tạo dưới thời Hansi Flick, Yamal đang là ứng viên sáng giá cho Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, anh không thể duy trì phong độ chói sáng trong đêm chung kết khi bị Nuno Mendes phong tỏa, giúp Bồ Đào Nha giành Nations League lần thứ hai trong lịch sử.
Từ sau đó, rất nhiều điều đã được bàn tán về Yamal. Cristiano Ronaldo kêu gọi sự kiên nhẫn với cầu thủ 17 tuổi, khẳng định anh sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu của thế hệ tiếp theo. Nhưng ở chiều ngược lại, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Yamal đã không thực sự muốn bắt tay Ronaldo sau trận.
Và giờ đây, Guti đã tiếp tục chỉ trích Yamal, nhắm vào một chi tiết khác từ những sự kiện cuối tuần vừa qua.
"Đây là vấn đề của CLB và đội tuyển quốc gia. Bạn có thể ăn mặc thế nào tùy thích trong cuộc sống thường ngày, nhưng khi khoác lên mình áo của CLB hay đội tuyển quốc gia, hãy gọi tôi là người cổ hủ cũng được, tôi không thích những điều như vậy.
"Tôi không biết đây có phải là lần đầu tiên tôi thấy một người đội mũ ngược trong buổi họp báo hay không. Tôi không thích điều đó. Đây không phải lỗi của Lamine Yamal, mà là lỗi của những người xung quanh cậu ấy, những người đã không dạy cậu ấy cách cư xử cho đúng."