Người ta bảo Forlán đã làm thay đổi bóng đá, bằng một pha ghi bàn đẹp và một pha... mặc áo vụng về. Còn anh, sau này kể lại: “Tôi không nhớ vì sao lại cởi áo. Chắc chỉ vì sung sướng quá thôi.” Bóng đá đôi khi thay đổi từ một khoảnh khắc không ai chủ ý. Và luật lệ, hóa ra cũng có thể ra đời từ một nụ cười bối rối trên mặt cỏ Old Trafford.
Anh cởi áo ăn mừng. Không phải vung vẩy hay nhào lộn, chỉ là cởi ra, ôm lấy đồng đội, rồi quên béng... mặc lại. Trận đấu tiếp tục, và người ta thấy một Forlán trần trụi chạy trên sân, bối rối, luống cuống, như một đứa trẻ vừa làm rơi thứ gì đó quan trọng giữa chợ. Anh mất gần một phút để tìm lại chiếc áo, vừa chạy vừa kéo áo, vừa cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khán đài bật cười. Máy quay lia tới, phát thanh viên truyền hình không nén được tiếng thở dài. Và FIFA, ở một văn phòng nào đó, bắt đầu ghi chép. Ít tháng sau, luật mới ra đời: bất cứ cầu thủ nào cởi áo ăn mừng sẽ lập tức bị phạt thẻ vàng.
Forlán không phải người đầu tiên cởi áo. Nhưng khoảnh khắc của anh quá lâu, quá ngô nghê, quá vô hại lại khiến người ta cảm thấy cần một ranh giới. Vì bóng đá không chỉ là cảm xúc, mà còn là thời gian, là quảng cáo, là truyền hình trực tiếp, là thông điệp phải kiểm duyệt.
Người ta bảo Forlán đã làm thay đổi bóng đá, bằng một pha ghi bàn đẹp và một pha... mặc áo vụng về. Còn anh, sau này kể lại: “Tôi không nhớ vì sao lại cởi áo. Chắc chỉ vì sung sướng quá thôi.”
Bóng đá đôi khi thay đổi từ một khoảnh khắc không ai chủ ý. Và luật lệ, hóa ra cũng có thể ra đời từ một nụ cười bối rối trên mặt cỏ Old Trafford.
Có thể bạn quan tâm
- Dembélé đừng vội mừng, hãy nhớ về Ribéry năm 2013!
- Duy Mạnh: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất 2025”
- VIDEO: Bernardo Silva chê trọng tài không biết luật ở trận đấu ĐT Đức
- Tại sao Marco Asensio vẫn được công nhận vô địch Champions League 2024/25?
- VIDEO: Bruno Fernandes tiết lộ lí do từ chối đề nghị của Al Hilal