Vào lúc 10 giờ tối thứ Năm tuần trước, HLV tuyển Anh đã gọi FaceTime cho Burn để thông báo rằng anh đã có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Hậu vệ 32 tuổi của Newcastle hy vọng sẽ có trận ra mắt tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup gặp Albania và Latvia. Đó là một hành trình đầy gian nan của Burn, từ việc từng làm ở siêu thị Asda và chơi bóng ở giải nghiệp dư, đến khi ghi bàn trong chiến thắng của Newcastle tại Carabao Cup vào Chủ nhật vừa qua.
Tuchel ban đầu đã điền tên 55 cầu thủ vào danh sách sơ bộ, nhưng đến thứ Ba tuần trước, ông vẫn cảnh báo Burn rằng anh có thể bị loại khỏi danh sách cuối cùng, khiến cầu thủ này phải hồi hộp chờ đợi.
"HLV đã gọi FaceTime cho tôi vào thứ Ba và nói rằng họ vẫn đang cân nhắc về việc có triệu tập tôi hay không, và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Năm. Cả ngày thứ Năm tôi chờ đợi mà vẫn chưa thấy có tin gì, tôi nói với vợ rằng chắc không có gì xảy ra đâu. Đến 10 giờ tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn hỏi ‘Cậu còn thức không?’ và tôi lập tức trả lời ‘Vâng!’. Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi FaceTime với tin vui. Tôi đã mất ngủ vào đêm hôm ấy vì quá phấn khích. Điều đầu tiên mà Tuchel nói là tôi thật thiếu chuyên nghiệp khi 10 giờ tối rồi mà vẫn chưa ngủ! Thế là tôi vội xin lỗi ông ấy!", Dan Burn chia sẻ trong niềm vui vô bờ.