Thứ Ba, 20/05/2025
Zalo

Cơ hội cho Federico Chiesa đã hết?

Thứ Ba 20/05/2025 09:49(GMT+7)

Liverpool đăng quang Premier League 2024/25 sớm 4 vòng, nhưng với cá nhân Federico Chiesa, anh vẫn rất lạc lõng và bơ vơ giữa dàn đồng ca chiến thắng.

Điều kiện để Chiesa nhận tấm huy chương vô địch Premier League là anh phải ra sân ít nhất 5 trận tại đấu trường này. Hiểu được điều đó, huấn luyện viên Arne Slot đã đưa cầu thủ người Italia vào sân thế chỗ Kostas Tsimikas ở phút 82, trong trận đấu với Chelsea thuộc vòng 35. Nhưng đây thực chất chỉ là lòng thương hại, chút ân huệ mà đội bóng vùng Merseyside dành cho Chiesa.

Cựu ngôi sao Juventus cũng nhảy nhót tưng bừng và nở nụ cười rạng rỡ cùng các đồng đội trong buổi tiệc mừng chiến thắng, song từ thẳm sâu tâm hồn, Chiesa hiểu rằng mình chỉ là kép phụ, một người thừa không hơn không kém. Anh vật vã trên con đường tìm lại phiên bản hay nhất, và vẫn đang lạc lối giữa mê lộ sầu thương.

Cơ hội cho Federico Chiesa đã hết 1
 

Hôm nay, trong trận gặp Brighton tại vòng 37, Chiesa đánh dấu lần đầu tiên đá chính tại sân chơi số một của bóng đá Anh mùa này. Về lý thuyết, huấn luyện viên Arne Slot xếp chàng trai mang áo số 14 hoạt động cao nhất trên hàng công, trong hệ thống 4-2-3-1, và ngay phía sau là bộ ba Cody Gakpo - Harvey Elliott - Mohamed Salah.

Dẫu biết Liverpool thả lỏng tâm trí ở các vòng cuối khi sớm đạt mục tiêu, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi xem liệu Chiesa sẽ đón bắt cơ hội ra sao. Rốt cuộc, thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Không ai phủ nhận quyết tâm và nhiệt huyết tới từ Chiesa, nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, nhưng điều đó chẳng thể khỏa lấp những vết rạn nứt, khiếm khuyết to đùng liên quan đến chất lượng chơi bóng.

Con trai của cựu danh thủ Enrico Chiesa yếu đuối trong tranh chấp, thiếu tốc độ ở các pha nước rút, và lúng túng trong những tình huống quyết định. Anh lọt thỏm giữa trùng vây những cầu thủ giàu thể lực và sức mạnh bên kia chiến tuyến. Chiesa được rút ra nghỉ ở phút 63, và thế chỗ là một cái tên đáng chán khác: Darwin Nunez. Trong thời gian hiện diện trên sân, anh chạm bóng vỏn vẹn 12 lần, và chỉ 1 lần dứt điểm, nhưng cú đá ấy cũng chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Huấn luyện viên Arne Slot mới đây tuyên bố rằng, cánh cửa tại Anfield chưa hoàn toàn đóng sập với Chiesa. Các cổ động viên của Liverpool cũng trao gửi những lời lẽ động viên đối với cầu thủ người Italia. Nhưng sự rộng lượng bao dung cũng có giới hạn, và không ai khác, chính Chiesa mới là người tự quyết định số phận của mình. Song, anh lại vừa ném đi một cơ hội vào hư không.

Chiesa
 

Chiesa của những ngày dĩ vãng, trong màu áo Juventus và đội tuyển Italia, là hình ảnh bay bổng, rực lửa đam mê, với các pha đi bóng xé gió, xoay xở khéo léo, và ra chân lạnh lùng. Nhưng những chấn thương oan nghiệt kéo tới giày vò, cản ngăn con đường thăng tiến của chàng trai ấy. Để rồi giờ đây là một hiện thực vô cùng khắc nghiệt.

Trở lại cố hương cũng là một lựa chọn khả dĩ dành cho Chiesa, hòng cứu vãn sự nghiệp. Nhiều đội bóng tại Serie A đã bật đèn xanh trong thương vụ này. Ở tuổi 27, chưa phải quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Chiesa có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại ánh hào quang một thuở, nhưng ít ra anh cần sớm gột rửa thanh thế và chơi một thứ bóng đá “coi được”. Tương lai của cựu cầu thủ Juventus vẫn bất định, và là câu hỏi vạn nan chưa lời đáp.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Harry Kane: Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Đêm đã khuya ở Munich, chính xác là gần nửa đêm, khi Harry Kane xuất hiện. Căn phòng phỏng vấn không có gì nổi bật, không có cửa sổ bên dưới Allianz Arena hoàn toàn đối lập với bầu không khí huyên náo bên ngoài - nơi pháo hoa rực sáng, bia tràn ngập và tiếng reo hò ngập trời khi Bayern Munich ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 34 của họ. Có điều gì đó khác lạ ở Kane, và không chỉ là tấm huy chương vàng lấp lánh ở cổ.  

Xem thêm
top-arrow
X