Thứ Hai, 19/05/2025
Zalo

Napoli của Antonio Conte quá đáng sợ!

Thứ Tư 30/10/2024 08:34(GMT+7)

Napoli của Antonio Conte xuất sắc đánh bại đội chủ nhà AC Milan với tỉ số 2-0 trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 10 Serie A 2024/25, qua đó tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Napoli của Antonio Conte quá đáng sợ! 1
 

Dù phải làm khách tại San Siro, nhưng Napoli đã thể hiện sự tự tin cùng bản lĩnh ngút trời. Antonio Conte, với sự lọc lõi và cáo già của mình, chỉ đạo các học trò chơi phòng thủ phản công chủ động. Và rồi, trái ngọt đã xuất hiện chỉ sau hiệp 1.

Romelu Lukaku sớm đưa đội bóng xứ Naples vượt lên ngay phút thứ 5, và Khvicha Kvaratskhelia đã gia tăng cách biệt vào phút 43, với một bàn thắng trác tuyệt bằng chân phải. Hiệp 1, Napoli chỉ cầm bóng 38%, thực hiện 5 cú sút, nhưng hiệu quả thì trên cả tuyệt vời. Sang hiệp 2, họ cũng kiểm soát bóng ít hơn, tung ra các pha dứt điểm không nhiều bằng đội chủ nhà, song vẫn duy trì một thế trận chắc chắn, vững vàng, dìu cuộc chơi theo ý mình, và bảo toàn tỉ số chung cuộc.

Xét tổng thể, hệ thống 4-3-3 mà Antonio Conte sử dụng vẫn hoạt động rất mượt mà và trơn tru. Họ phòng thủ chủ động, giữ cự ly đội hình tốt, cương nhu tùy lúc, chuyển đổi trạng thái nhanh, và sắc lạnh trong các pha bóng quyết định.

Napoli của Antonio Conte quá đáng sợ! 2
 

Thủ thành Alex Meret, người trở lại sau chấn thương chưa lâu, đã chơi xuất thần với 5 tình huống cứu thua. Bộ tứ phòng ngự Giovanni Di Lorenzo - Amir Rrahmani - Alessandro Buongiorno - Mathias Olivera tiếp tục đảm bảo độ an toàn, góp công vào chiến quả giữ sạch lưới của Napoli trong 3 trận gần nhất tại Serie A.

Ở khu vực giữa sân, Scott McTominay hoạt động rất nhiệt huyết, không chỉ hỗ trợ phòng thủ từ xa cừ khôi, mà còn thực hiện rất nhiều đường chuyền tịnh tiến chuẩn chỉ hướng về khu vực 1/3 cuối sân. Trên hàng công, Khvicha Kvaratskhelia vẫn là ngòi nổ tối quan trọng bên hành lang trái, thường xuyên đe dọa Emerson Royal, với hàng loạt pha xử lý tốc độ và kỹ thuật. Tuyển thủ Georgia cũng tạo được sự kết nối cùng trung phong Romelu Lukaku phía bên trong.

AC Milan đã thể hiện bộ mặt thất thường từ đầu mùa, nhưng hãy nhớ rằng, họ vẫn là một tên tuổi có bề dày truyền thống, cho nên việc Napoli giành thắng lợi thuyết phục ngay tại San Siro là thành quả xứng đáng được ngợi ca nồng nhiệt.

Lúc này đây, Napoli tạm thời nới rộng khoảng cách so với đội xếp thứ 2 là Inter Milan thành 7 điểm, và tạo áp lực lớn lên nhà đương kim vô địch Serie A trước chuyến làm khách của Empoli ở vòng 10. Kể từ sau thất bại 0-3 trước Hellas Verona tại vòng 1, Partenopei đang thể hiện phong độ tột đỉnh thăng hoa với 9 trận bất bại liên tiếp (8 thắng, 1 hòa).

Khvicha
 

Trong mùa giải lịch sử 2022/23, Napoli của Luciano Spalletti giành Scudetto theo cách không thể ấn tượng hơn, với sức mạnh tuyệt đối, trải bước trên con đường độc đạo. Sau một mùa giải thất bát, những ngày xưa thân ái dường như đang quay trở lại, khi giới mộ điệu dần dần nhận ra phiên bản hủy diệt khác, dưới thời Antonio Conte.

AC Milan đã không thể cản bước Napoli, và dù họ đá ít hơn 1 trận, nhưng khoảng cách thua kém đến 11 điểm thực sự là vết xước buốt lòng. Inter Milan hay Juventus, những tên tuổi lẫy lừng khác, chỉ cần thêm một vài cú sẩy chân, hoàn toàn có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự như AC Milan.

Nên nhớ, 3 đội bóng trên đều phải căng sức cho cả đấu trường UEFA Champions League, trong khi Napoli dồn toàn bộ hỏa lực cho mặt trận Serie A. Với kế sách “dĩ dật đãi lao”, lấy an nhàn để đối phó với mệt mỏi, đoàn quân của Antonio Conte càng dễ bề chiếm thế thượng phong. Thắng lợi trước AC Milan còn là cú hích lớn cho Partenopei trong chặng leo dốc, tiếp thêm sức mạnh niềm tin khi nghênh chiến lần lượt những Atalanta, Inter Milan, hay AS Roma.

Antonio Conte có thể không xuất sắc khi cầm quân đấu cúp châu Âu, nhưng ở các cuộc đua đường trường quốc nội, nhà cầm quân người Italia là một bậc thầy. Những trang sử chói ngời tại Juventus hay Inter Milan sẽ mãi lưu dấu theo thời gian, còn hiện tại, người đàn ông 55 tuổi ấy tiếp tục hành trình viết sử của mình tại Napoli.

Còn quá sớm để nói về Scudetto vào cuối mùa, song những gì mà binh đoàn dưới trướng Antonio Conte đang trình diễn đủ khiến phần còn lại của Serie A phải lạnh mình.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Harry Kane: Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Đêm đã khuya ở Munich, chính xác là gần nửa đêm, khi Harry Kane xuất hiện. Căn phòng phỏng vấn không có gì nổi bật, không có cửa sổ bên dưới Allianz Arena hoàn toàn đối lập với bầu không khí huyên náo bên ngoài - nơi pháo hoa rực sáng, bia tràn ngập và tiếng reo hò ngập trời khi Bayern Munich ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 34 của họ. Có điều gì đó khác lạ ở Kane, và không chỉ là tấm huy chương vàng lấp lánh ở cổ.  

Xem thêm
top-arrow
X