Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Real Madrid - Schalke: Tổng duyệt chờ El Classico

Thứ Ba 18/03/2014 07:20(GMT+7)

 (Bongda24h) - Tiếp đón Schalke nhưng tâm trí của các cầu thủ Real Madrid đang đặt cả vào trận El Classico diễn ra vào cuối tuần. Khi đã nắm lợi thế quá lớn trên sân khách, việc Schalke ghi tới sáu bàn để loại Real Madrid khỏi Champions League dường như là một câu chuyện viễn tưởng.

Ở trận lượt đi diễn ra trên đất Đức, các cầu thủ Real Madrid hay nói cách khác là "tam tấu BBC" đã giúp Los Blancos sớm vượt qua vòng 1/16 bằng việc "nã" 6 bàn vào lưới đối thủ. Cris Ronaldo, Gareth Bale và Benzema mỗi người ghi một cú đúp để vùi dập Schalke. Phải đến tận phút 90+1, Huntelaar mới lấy lại một chút thể diện cho đội chủ nhà bằng bàn gỡ danh dự. Nhưng từ giây phút tiếng còi trận đấu kết thúc vàng lên tại sân Gelsenkirchen, ai cũng hiểu Real Madrid giành vé sớm vào vòng tứ kết.

Real Madrid đã giành được lợi thế quá lớn trên sân Schalke
Real Madrid đã giành được lợi thế quá lớn trên sân Schalke

Vì vậy trận lượt về trên sân Bernabeu diễn ra vào rạng sáng mai gần như chỉ mang ý nghĩa thủ tục, khi Schalke chỉ cần một kết quả có lợi để rời Champions League trong trạng thái tinh thần tích cực nhằm dồn sức cho đấu trường trong nước. Còn Real Madrid cần giữ sức cho các trụ cột để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn vào cuối tuần, trận El Classico với Barcelona có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch La Liga mùa này.

Vậy nên trận đấu này có thể sẽ không kịch tính như đa số những trận đấu khác tại lượt về vòng 1/16 Champions League, bất chấp việc những cầu thủ Schalke liên tục hô hào rằng đội bóng nước Đức sẽ cố gắng ngẩng cao đầu rời Bernabeu. Nhưng có một thực tế ai cũng hiểu rằng, cả hai đội đều chẳng cần quá cố gắng. Trừ khi Schalke vẫn nuôi hi vọng họ có thể ghi được 6 bàn vào lưới đối phương ngay trên sân khách.

Real Madrid không có Benzema do chấn thương, nhưng Cris Ronaldo hoặc Gareth Bale có thể cũng không được ra sân. Trận này, HLV Ancelotti sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Jesse, Moratta hay Varane ra sân.

Có lẽ một kết quả hòa trong êm đẹp là đủ để làm cả đôi bên hài lòng. Vì tâm trí của cả hai đều không nằm ở trận đấu này nữa.

Đội hình dự kiến:
Real Madrid (4-2-3-1):
Diego Lopez - Carvajal, Varane, Pepe, Coentrao - Modric, Alonso, Isco - Di Maria, Jesse, Moratta
Schalke (4-4-2): Fahrmann - Kolasinac, Howedes, Matip, Hoogland - Goetka, Boateng, Neustadter, Draxler - Obasi, Huntelaar
Tỉ số dự kiến: Real Madrid 2-1 Schalke

  • Như Đạt

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X