Thứ Hai, 05/05/2025
Zalo

Drogba: “Tôi sợ hãi khi trở lại Chelsea”

Thứ Hai 17/03/2014 11:47(GMT+7)

 Đó chính là cảm xúc của Didier Drogba khi sắp trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge vào đêm thứ Ba tới.
Drogba chia tay Chelsea sau chức vô địch Champions League 2012
Drogba chia tay Chelsea sau chức vô địch Champions League 2012

“Với tôi, khoảng thời gian khoác áo Chelsea vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy, khi lá thăm may rủi đưa Galatasaray đối đầu Chelsea ở vòng 1/8, tôi đã có những cảm xúc rất trái chiều. Đầu tiên là hài lòng, vui sướng vì được gặp lại đội bóng cũ. Thế nhưng, ngay lúc đó, tôi lại thấy sợ hãi vì không biết sẽ phải đối mặt thế nào với các CĐV The Blues khi thi đấu trên sân Stamford Bridge”.

Từng 8 năm gắn bó với Chelsea, chắc chắn Drogba thấy rất đặc biệt khi trở lại sân Stamford Bridge. Sau khi giúp The Blues vô địch Champions League 2012, “Voi rừng” chia tay CLB trong sự tiếc nuối của giới mộ điệu Chelsea. Mặc dù đã bước sang tuổi 36, nhưng cựu tiền đạo Marseille vẫn chứng tỏ khả năng săn bàn và luôn là chân sút rất nguy hiểm trước khung thành đối phương. Riêng ở mùa 2013/14, Drogba đã đóng góp cho Galatasaray 14 bàn thắng trên mọi mặt trận (2 bàn ở Champions League).

Tuy rất xúc động và bối rối trước ngày trở về sân Stamford Bridge trong màu áo đội khách Galatasaray, nhưng chắc chắn Drogba vẫn quyết tâm làm tất cả để đánh sập mái nhà xưa. “Rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn Galatasaray đi tiếp. Tôi muốn cháy hết mình cho CLB của mình. Nếu ghi bàn cho Galatasaray, tôi sẽ không ăn mừng để tôn trọng Chelsea, các đồng đội cũ và CĐV The Blues”, Drogba cho biết trên trang UEFA.com.

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Pro Nhận định Inter Milan vs Barcelona (02h00 ngày 7/5): Đo lường bản lĩnh

Nhận định Inter Milan vs Barcelona (02h00 ngày 7/5): Đo lường bản lĩnh

Pro Nhận định Inter Milan vs Barcelona (02h00 ngày 7/5): Đo lường bản lĩnh

Trận lượt về bán kết Champions League giữa Inter Milan và Barcelona tại San Siro sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa hai trường phái đối lập: một Inter bản lĩnh, già dơ và thực dụng; đối đầu Barcelona trẻ trung, bùng nổ và giàu khát vọng. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở ở lượt đi, cuộc tái đấu lần này nhiều khả năng sẽ mang đậm dấu ấn chiến thuật, nơi sự thận trọng và bản lĩnh sẽ quyết định tấm vé vào chung kết.

Xem thêm
top-arrow
X