Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Cựu tuyển thủ Italia suýt bỏ mạng vì tai nạn sập cầu

Thứ Tư 15/08/2018 15:48(GMT+7)

Hậu vệ Domenico Criscito cho biết, anh đã may mắn không về với "Đội bóng của Chúa" trong vụ sập cầu Morandi ở thành phố Genoa khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.
Ngày hôm qua, hậu vệ Domenico Criscito lái xe băng qua cầu Morandi trên tuyến đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa. Cầu thủ người Italia còn đăng lên trang Instagram cá nhân hình ảnh ngoài trời đang mưa rất to. 10 phút sau, khoảng 200m của chiếc cầu Morandi bất ngờ đổ sập.

Thời điểm đó là lúc 11h30 giờ đia phương và phía chính quyền thành phố Genoa xác nhận đã có hàng chục người đã chết. Đây được mô tả là một bi kịch của thành phố Genoa. Trong số các nạn nhân kém may mắn có 1 em bé, chưa kể 2 người đã chết ngay trong nhà ở phía dưới chân cầu.


Sau đó, tuyển thủ từng 24 lần khoác áo ĐT Italia đã trấn an người thân bằng chia sẻ trên Instagram: "Khi tôi đi qua cầu Morandi chừng 10 phút thì bất ngờ một đoạn cầu đổ sập. May mắn là tôi không sao. Tôi cũng chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn đáng tiếc này".

Trong chiều cùng ngày, Genoa theo kế hoạch sẽ tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với AC Milan ở vòng 1 Serie A 2018/19 vào ngày thứ Hai, 20/8. Tuy nhiên, CLB Genoa đã quyết định hoãn buổi tập sau sự cố trên.

Công tác cứu hộ hiện được tích cực triển khai nhằm tìm kiếm những người còn sống sót trong các đống đổ nát.

Có thể bạn quan tâm

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

Theo đó trước trận gặp Palmeiras tại vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025, HLV Enzo Maresca thừa nhận Pedro Neto đang rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người bạn thân Diogo Jota. Và ông sẽ để anh tự quyết việc có ra sân thi đấu hay không.

Xem thêm
top-arrow
X