Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Chile - Brazil: Khi lòng tự ái tổn thương!

Chủ Nhật 07/09/2008 09:07(GMT+7)

Chưa bao giờ Brazil khởi đầu vòng loại World Cup một cách tồi tệ như lúc này. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà siêu vô địch lại rơi vào hoàn cảnh bi đát, đối mặt với nguy cơ lần đầu vắng mặt tại đấu trường mà họ làm bá chủ. Dù mới trải qua 6 lượt đấu, nhưng đã đến lúc báo động với Brazil...

Thực chất, Brazil cũng chỉ kém đại kình địch Argentina có 2 điểm, nhưng cách họ thể hiện sau 6 vòng đấu là những hình ảnh tệ hại đến khó tin. Bị Colombia, Peru cầm hòa, thất bại dưới tay Paraguay, cộng thêm 1 trận thua lấm lưng trắng bụng trước Venezuela nhỏ bé trong một trận giao hữu, Brazil đang là nỗi thất vọng lớn nhất không chỉ của Nam Mỹ.

Trên BXH của FIFA, Brazil cũng rớt giá thê thảm khi tụt xuống thứ 6. Hình ảnh bạc nhược của Những vũ công Samba cũng giống như cách ĐT Olympic của họ thảm bại ở Bắc Kinh với đội hình được coi là ĐTQG dù thiếu Kaka và Robinho. Những điều khó tưởng tượng được của 2 ĐT Brazil đều gắn với 1 cái tên: Carlos Dunga. Vị HLV tội nghiệp này vẫn đang cố gắng tô đậm lại hai màu Vàng Xanh, và cố gắng giữ chính chiếc ghế của ông. May mắn làm sao, “vị cứu tinh” Chile xuất hiện đúng lúc cấp bách nhất.

Brazil: Đã đến lúc lấy lại danh dự

Có thể nói Chile là đối thủ quá lý tưởng để Dunga đưa Brazil trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Bóng đá Chile đang khủng hoảng trầm trọng về nhân sự. Họ đào tạo được quá ít tài năng trong nhiều năm qua, và hiện tại cầu thủ đáng chú ý nhất mà Chile có được là A.Vidal, tiền vệ đang chơi khá tốt ở Leverkusen. Chính vì lẽ đó mà kể từ sau thời kỳ của Zamorano, Salas, Chile trở thành kẻ ngoài cuộc ở mọi giải đấu Nam Mỹ. Và đương nhiên, những chiến thắng lịch sử trước Brazil chỉ còn là dĩ vãng ngọt ngào, mặc dù hiện tại họ còn đứng trên Brazil một bậc.

Trong đợt triệu tập này, Dunga vẫn không có sự phục vụ của Kaka, nhưng ông đã có Robinho. Dẫu Robinho có một chút “tinh vi” khi đi tập luyện, nhưng đó cũng là lẽ thường với một ngôi sao, và quan trọng hơn là Dunga vẫn cần đến khả năng công phá bên cánh trái của tân binh Man City. Cùng với sự có mặt của Luis Fabiano, Brazil sẽ chơi tấn công toàn diện khi Ronaldinho, Jo, Diego đều được Dunga đưa vào đội hình xuất phát. Điều đó có nghĩa, Dunga đang chơi một canh bạc quyết định với Chile, hòng kiếm một trận thắng đậm để “vuốt mặt” sau chuỗi ngày ảm đạm tại Bắc Kinh.

Ở vòng loại World Cup 2010, Chile đã có 3 trận thắng trước các đối thủ không được đánh giá cao (Peru, Bolivia, Venezuela), nhưng điều quan trọng là họ vẫn đứng trên Brazil. Và đáng nói hơn là cách Chile đi đến thắng lợi. Trận nào Chile cũng dính thẻ vàng với tổng cộng 20 chiếc (1 đỏ). Và Chile đặc biệt chơi rắn khi gặp các đối thủ mạnh hơn (7 thẻ vàng, 1 đỏ trong trận thua Argentina 0-2). Khi gặp những người đồng hương ngay tại Argentina, HLV người Argentina Marcelo Bielsa còn chỉ đạo Chile chơi bạo lực như thế, thì Brazil chắc chắn sẽ không phải là ngoại lệ. Những nghệ sĩ Samba sẽ đối mặt với những chiếc máy chém thực sự.

Vấn đề của Dunga là phá bỏ hàng rào sắt mà Bielsa dựng lên, và ông có lý khi bố trí dàn hỏa lực mạnh đến thế, với những cầu thủ cực kỳ kỹ thuật. Tuy nhiên, dù có khó đến mức nào thì cũng đã đến lúc đẳng cấp và lòng tự ái của một gã khổng lồ trỗi dậy...

CON SỐ

Chile được coi là một trong những “vận hên” của Brazil, bởi Chile chính là ĐT mà Brazil có tỷ lệ chiến thắng cao nhất, lên tới 71% (43/61 trận). Và đặc biệt hơn là Brazil rất có duyên khi gặp Chile tại vòng loại World Cup Trận thua gần đây nhất của Brazil trước Chile chính là thất bại tại VL World Cup vào năm 2000. Chile thua Brazli cả 5 trận gần đây và chỉ ghi được 1 bàn, thủng lưới tới... 19 bàn!

Đội hình dự kiến:

Chile: Claudio Bravo, Gonzalo Jara, Gary Medel, Marco Estrada, Arturo Vidal, Carlos Carmona, Roberto Cereceda, Matias Fernandez, Alexis Sanchez, Humberto Suazo, Jean Beausejour.
Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Luisao, Kleber, Gilberto Silva, Josue, Diego, Robinho, Ronaldinho Gaucho, Luis Fabiano.
Dự đoán: Brazil thắng 4-1

(Theo Báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X