Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

"Cỗ xe tăng" Đức nhọc nhằn vượt qua xứ Wales

Thứ Năm 16/10/2008 03:41(GMT+7)

(Bongda24h) - Dù có lợi thế sân nhà và chỉ phải gặp ĐT thua kém về mọi mặt nhưng phải khá vất vả thì đội quân của Joachim Low mới giành trọn vẹn được 3 điểm để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng 4. Tiền vệ đang chơi cho Hamburg, Piotr Trochowski là người mang về niềm vui cho đội chủ nhà với bàn thắng duy nhất ở phút 73.

Đội hình xuất phát của ĐT Đức ở trận này không có một sự thay đổi nào so với trận thắng Nga cách đây vài ngày. Trong khi, toàn bộ 11 cầu thủ ra sân của ĐT xứ Wales đều đang thi đấu ở nước Anh và dù phải gặp đối thủ có đẳng cấp vượt trội nhưng HLV John Toshack vẫn sử dụng tới 3 cầu thủ còn khá trẻ (sinh sau năm 1987) là bộ đôi cầu thủ của Tottenham: Gareth Bale và Chris Gunter cùng thủ thành Hennessey đang chơi cho Wolverhampton.

Trochowski (giữa): Người hùng của ĐT Đức

"Cỗ xe tăng" Đức khởi đầu khá chậm rãi và chắc chắn, đúng như phong cách thường thấy của họ còn đội khách sử dụng lối chơi phòng ngự chặt với số đông ở phần sân nhà. Phút thứ 10, Ballack tung ra cú sút xa sở trường ở cự ly hơn 25m nhưng hậu vệ Collins đã dũng cảm lao ra ngăn chặn. Thế trận hoàn toàn nằm trong tay thày trò Joachim Low. Vấn đề duy nhất với họ vào lúc này là làm thế nào chuyển hóa ưu thế đó thành bàn thắng. Tuy nhiên, xứ Wales đang chống đỡ rất kiên cường và không tạo ra nhiều khoảng trống cho những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà như đội trưởng Ballack và cặp tiền đạo Podolski - Klose.

ĐT Đức vẫn chưa tạo được một cơ hội nào thực sự nguy hiểm khi mà mọi ý đồ phối hợp của họ đều bị đối phương phá vỡ từ trong trứng nước. Bế tắc, các cầu thủ chủ nhà đành tìm đến phương án dứt điểm từ xa nhưng nó vẫn chưa mang lại chút hiệu quả nào. Không chỉ biết phòng ngự một cách thụ động mà đội khách cũng mạnh dạn tổ chức phản công khá sắc sảo mỗi khi có dịp. Phút 28, G.Bale chọc khe thông minh cho người anh cả, Craig Bellamy và tiền đạo đang khoác áo West Ham dùng tốc độ băng xuống và kết thúc bằng chân trái. Bóng đã vượt qua tầm với của thủ môn trẻ Adler nhưng rất may cho đội chủ nhà là nó đi không trúng cầu môn.

Vài phút sau, Schweinsteiger tung ra cú sút kỹ thuật từ cái chân trái không thuận ở cự ly hơn 25m và bóng chỉ cao hơn xà ngang chút ít. ĐT Đức bắt đầu gia tăng áp lực lên khung thành Hennessey, hòng có được bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại để có thể an tâm ra nghỉ. Nhưng đạt được mục tiêu đó không phải là việc đơn giản trước một xứ Wales chơi cực kỳ quyết tâm. Phút 42, Ballack xử lý khéo léo vượt qua 2 cầu thủ đội bạn rồi thực hiên cú sút chìm ở sát vạch 16m50 nhưng Hennessey đã kịp đổ người và ôm gọn trái bóng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Low đã có sự thay đổi người đầu tiên khi tung vào sân tiền đạo trẻ của Leverkusen, Patrick Helmes thay cho Klose. Cùng với đó, đội chủ nhà dâng cao đội hình vây hãm cầu môn Hennessey. Phút 49, Podolski đẩy bóng ra cho Trochowski ở tuyến 2 kết thúc ngay nhưng bóng trúng vào chân của Collins. Bức tường phòng ngự mà các cầu thủ áo đỏ dựng lên vẫn tỏ ra vô cùng vững chắc trước sức ép khủng khiếp của ĐT giàu thành tích bậc nhất châu Âu. Mải mê tấn công, ĐT Đức suýt chút nữa phải trả giá do những đợt đánh trả của đội khách. Phút 54, Bellamy lại tận dụng điểm mạnh nhất của mình là tốc độ để bứt phá đón đường chuyền của Edwards rồi kết thúc từ góc hẹp nhưng không chiến thắng được Adler.

ĐT Đức đã tấn công có đường nét hơn, sức ép cũng đã mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để làm nên bàn thắng. Phút 63, Phillip Lahm đột phá từ cánh trái trước khi thực hiện cú sút căng đi chệch cột dọc. Mọi chỉ số kỹ thuật của trận đấu đều nghiêng về "Cỗ xe tăng" nhưng tất cả sẽ chẳng nói lên một điều gì hết trừ phi họ tìm được mành lưới đối phương. Phút 68, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của đội khách và bóng dường như đã chạm tay một cầu thủ xứ Wales nhưng không có quyết định nào được tung ra.

Ngay sau đó, cầu môn của Hennessey liên tục bị chao đảo. Đầu tiên là cú sút xa nguy hiểm nữa của Schweinsteiger và phải rất nỗ lực, Hennessey mới cứu thua được cho đội nhà. Sau đó, là pha dứt điểm trong vòng cấm của trung vệ Westermann bị thủ thành xứ Wales xuất sắc chặn đứng bằng chân ở một tình huống phạt góc. Nhưng đến phút 73, cuối cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của thày trò Joachim Low đã được đền đáp xứng đáng. Từ chếch bên cánh trái của khu vực 16m50, Trochowski khống chế và lừa bóng khéo léo qua mặt Edwards rồi quyết định tung ra cú nã đại bác, đưa bóng cắm thẳng vào góc xa mặc cho Hennessey đã bay người hết cỡ.

Xứ Wales đã chơi rất kiên cường trước chủ nhà Đức

Bàn thắng đã giải tỏa tâm lý nặng nề cho các tuyển thủ Đức và khiến họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Phút 75, Ballack thực hiện quả đá phạt hiểm hóc từ cự ly khá xa và rất tiếc bóng lại tìm đến cột dọc chứ không chịu chui vào lưới. Phút 80, Bellamy có bóng bên cánh trái và chuyền vào trong khu vực 16m50. Adler đã ra lỡ trớn  và Gunter có thừa khoảng trống để tung ra pha dứt điểm. tuy nhiên bóng lại đập vào chân của trung vệ Mertesacker, bỏ lỡ cơ hội vàng để san bằng tỷ số.

Những phút cuối, Đức duy trì áp lực nhằm ghi thêm bàn thắng nhưng không thành công. Hitzlsperger từng có cú sút căng và Hennessey chỉ đủ sức đấm bóng ra và tiền đạo vào sân thay cho Podolski, Mario Gomez đã ập vào đá bồi nhưng cũng không đánh bại được Hennessey. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0.

Rõ ràng Joachim Low chẳng thể hài lòng về trận đấu này khi mà đội tuyển của ông kiểm soát thế trận trong toàn bộ thời gian thi đấu, thời gian kiểm soát bóng gấp đôi (70% - 30%), tung ra tới 27 cú sút (trong khi xứ Wales chỉ là 5) nhưng chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng. Khâu dứt điểm và cả phối hợp trong tấn công đang xuất hiện một vài vấn đề. Chơi trên sân nhà còn chật vật như thế thì có gì đảm bảo khi đá trên sân khách, Đức lại không bất ngờ trượt ngã. Dù sao cũng phải đến tháng 3 năm sau, vòng loại World Cup 2010 mới trở lại và còn khối thời gian cho Low tìm ra phương án giải quyết.

Đội hình thi đấu:
Đức:
Adler - Friedrich (Fritz 65'), Westermann, Mertesacker, Lahm - Schweinsteiger, Ballack, Hitzlsperger, Trochowski - Podolski (Gomez 81'), Klose (Helmes 46')
Xứ Wales: Hennessey - Gunter, Morgan, Collins, Bale - Williams, Davies, Edwards (Robinson 78'), Fletcher (Evans 78') - Koumas, Bellamy

  • Đức Tuấn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X