Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Đã đến lúc quên Mourinho

Thứ Tư 02/01/2008 10:04(GMT+7)

(Bongda24h) - Cách đây hơn 3 tháng cả thế giới túc cầu rúng động bởi sự kiện Mourinho rời bỏ cương vị HLV Chelsea. Ở thời điểm đó nó chẳng khác nào một đáng ma tang tóc phủ sự u ám lên Stamford Bridge. Với nhiều người thiếu Mourinho, Chelsea sẽ không còn là Chelsea, cỗ máy chiến thắng sẽ ngừng hủy diệt. Tuy nhiên, đến thời điểm này có lẽ người ta có thể yên tâm mà quên đi “Ngài đặc biệt”…

Không thể phủ nhận tài năng của Mourinho sau những gì ông đã giành được ở Porto và Chelsea. Nhưng cũng phải thừa nhận, những thành công mà Ngài đặc biệt có được tại Stamford Bridge có dấu ấn rất lớn của người tiền nhiệm Ranieri. Đội hình cùng ông 2 lần liên tiếp đăng quang tại Premiership chính là bộ khung đã được HLV người Italia dày công kiến thiết.

Những thành công mà Mourinho có được ở Chelsea ...

Hãy thử hình dung, P.Cech đã bao lần giải cứu The Blues. Và ai đã mang thủ thành người Czech này đến Premiership? Đó là Ranieri! Ai là người đưa những Terry, Lampard lên hàng siêu sao, trở thành ông chủ tại Chelsea? Câu trả lời vẫn là Ranieri. Rồi hẳn bạn vẫn còn nhớ những pha đánh biên của Robben và D.Duff, những bàn thắng của Joe Cole, Gudjohnsen, những pha càn quét của Makelele…Tất cả đều là dấu ấn của Ranieri.

Trong khi đó, dù cũng tiêu tốn khá nhiều tiền của Abramovich nhưng có vẻ như Mourinho lại không có duyên với những bản hợp đồng mới. Khi gần như chỉ có Drogba đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi thải dần bộ khung cũ của người tiền nhiệm và bị xáo trộn đội hình bởi những chấn thương đội quân của Mourinho cũng không còn bất khả chiến bại (để MU vượt mặt ở mùa giải năm ngoái và thi đấu không tốt đầu mùa giải năm nay). Nhìn nhận như thế để thấy Mourinho cũng không phải là một vị thánh. Và cũng nên công bằng với người kế nhiệm ông Avram Grant.

Avram Grant có thể hoàn toàn thua kém Ngài đặc biệt về danh tiếng. Trong khi, Mourinho đến Chelsea sau khi giúp Porto đoạt 2 chức VĐ Bồ Đào Nha cùng chức VĐ Champions League mùa 2003-2004, thì hành trang của Grant rất khiêm tốn 4 lần VĐ Israel, thất bại trong việc đưa Israel đến VCK World Cup 2002 trước khi làm giám đốc thể thao của  Portsmouth (thậm chí vị HLV người Israel này còn chưa có cả bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA).

... phần nhiều là bắt nguồn từ Claudio Ranieri?

Sau 3 tháng cầm quyền, ông cũng chưa thể giúp The Blues lấy lại thế “độc cô cầu bại”. Nhưng cần phải khẳng định một điều Grant cũng đã dần khẳng định được tài năng và phần nào thổi được cái hồn của mình vào Chelsea. Khác với Mourinho ra mắt trong thế thiên thời – địa lợi – nhân hòa, Grant ở vào vị thế khó khăn hơn nhiều. Khi Grant ngồi lên băng ghế huấn luyện tại Stamford Bridge thì đó là một chiếc ghế nóng đúng nghĩa. The Blues lúc đó đang rơi vào khủng hoảng, chưa kể cái bóng của Mourinho còn bao chùm rất lớn (Drogba thậm chí từng tuyên bố không muốn ra sân vì nhớ Mourinho) chính vì thế sự ổn định về phong độ mà Grant tạo được đã là rất đáng giá (Chelsea chỉ thua 2/21 trận kể từ khi thay tướng).

Không những thế, vị chiến lược gia người Israel này còn làm được những điều mà ngay cả Ngài đặc biệt cũng chưa thành công. Đó là trước đây dưới thời Mourinho, Chelsea luôn gặp rất nhiều khó khăn khi mất Terry và Lampard (bị MU qua mặt ở mùa giải năm mới cũng vì yếu điểm này). Nhưng với Grant, cỗ máy chiến thắng vẫn vận hành ổn định khi thiếu vắng cả 2 ông chủ này (minh chứng là hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Fulham trong 3-4 ngày qua). Chưa kể, phép thuật của Grant còn giúp Sheva và Ballack (những kẻ bỏ đi dưới thời Mourinho) đang ngày một hồi sinh tại Stamford Bridge. Nhìn Ballack lột xác tung hoành trong chiến thắng 2-1 Fulham đêm qua (Sheva nghỉ) chắc chắn những người yêu mến The Blues đã có thể yên tâm mà quên Ngài đặc biệt đi rồi đấy!

Bài dự thi "Nếu bạn là chuyên gia"
Nguoi viet:
Phan Tat Duc
Dia chi lien he: 206C - Doi Can - Ha Noi
Dien Thoai: 0988558397

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X