Thứ Bảy, 05/07/2025
Zalo

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Thứ Năm 19/03/2009 14:33(GMT+7)

(Bongda24h) - Bị đá văng khỏi 1 giải đấu hạng 2 như UEFA Cup. Ở mặt trận Serie A cũng bị Inter bỏ xa đến 12 điểm. Có thể nói chưa bao giờ mà người ta lại thấy được 1 Milan bạc nhược đến như thế. Đó là sự bạc nhược về cả phong độ, tinh thần cũng như cả bản lĩnh thi đấu. Đó là tất cả những gì khiến người hâm mộ có những cái lắc đầu ngao ngán cho một Milan hiện tại. Một Milan mà không ai có thể hình dung nổi nếu chỉ nhìn vào những ngôi sao mà họ đang có. Thế nhưng, theo cột mốc 300 bàn thắng của Inzaghi cùng với bàn thắng thứ 16 của Pato ở mùa giải năm nay. Milan đã liên tiếp dành được 2 trận thắng. Lại là 2 trận thắng với những tỉ số đậm đà. Các Rosoneri đã thi đấu bãn lĩnh hơn, quyết tâm hơn. Phải chăng “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”.


Bài viết tham dự “Nếu bạn là chuyên gia”
Hoàng Đức Nhã, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội

Kaka sẽ ra đi, HLV Ancelotti sẽ chuyển sang dẫn dắt một đội bóng nào đó ở châu Phi. Đó là những thông tin mà người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở các tờ báo thể thao. Đó là 2 con người quan trọng nhất của Milan tại thời điểm này. Nếu những thông tin đó thực sự chính xác, mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn. Và phải chăng đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những thất bại của Milan kể từ đầu mùa giải đến nay. Khi nhưng người quan trọng không thể hiện được khát khao chiến thắng.

Kaka và Ancelotti nhiều khả năng sẽ ra đi

Sau 1 chấn thương trong trận gặp Reggina. Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy sự xuất hiện của Kaka trên sân bóng. Ancelotti nhắc đến sự trở lại của anh từ lâu. Thậm chí là trước trận đại chiến với Inter mấy ngày. Thế nhưng hết trận này đến trận khác. Thông tin về anh cũng chỉ là anh chưa thể ra sân. Trở lại sau một thời gian dài chấn thương. Ở trận gặp Siena, anh cũng chưa thể hiện được nhiều. Mọi người có quyền nghi ngờ bởi vì cách đây mới chỉ 1 năm thôi. Mặc dù thường xuyên có vấn đề với cái đầu gối trái của mình. Nhưng vì một Milan đang rất cần anh. Kaka vẫn luôn thi đấu. Nhưng lúc đó khác bây giờ. Khi đó thông tin về sự ra đi của anh cũng chỉ là những lời phòng đoán vô căn cứ. Còn bây giờ, không ai làm lạ về việc anh có thể ra đi. Có thể là Man City hay Real Madrid. Vậy nếu đã quyết định sẽ ra đi. Liệu Kaka có thể toàn tâm toàn ý phục vụ hết mình cho Milan không? Đó chắc chắn là một dấu chấm hỏi khó trả lời như dấu chấm hỏi về việc chấn thương của anh có thực sự khiến anh không thể ra sân được. Nếu anh có một nghị lực như trước đây, mọi thứ có thể đã khác.

HLV Ancelotti cũng vậy. Sau 8 năm cầm quân tại sân San Siro. Ông đã trải qua hầu hết những gì cao quý nhất mà một HLV tầm câu lạc bộ có thể có. Vô địch quốc gia, ông có. Vô địch châu Âu, ông có. Vô địch thế giới, ông có. Vậy ông đang chiến đấu vì cái gì? Có phải chỉ vì thành công của Milan, một đội bóng đang sống bởi vinh quang của quá khứ. Điều đó thật khó đoán biết. Bởi vì người thì nói ông sẽ sang dẫn dắt Roma. Người thì nói ông sẽ sang châu Phi. Nhưng dù có ở đâu, việc ông ở lại Milan mùa giải sau là một điều rất ít có khả năng xẩy ra. Vậy ông có còn động lực với đội bóng.

AC Milan hiện nay toàn ông già

Kaka có thể không có nhiều động lực. HLV Ancerlotti cũng vậy. Và một tập thể Milan già nua và cằn cỗi. Thi đấu trong gánh nặng của tuổi tác. Họ còn mong chờ vào cái gì? Vô địch Serie A; đoạt cup UEFA và sau này có thể là Champions League. Rất khó để thực hiện điều đó. Bởi một tập thể Milan vào lúc này, không ai thực sự đủ tự tin để có thể nói họ chắc chắn để làm đượm. Milan chỉ có 1 cuộc chiến nữa. Một cuộc chiến mà có lẽ nhắc đến chỉ khiến các Milanista phải ngượng ngùng xấu hổ. Cuộc chiến dành 1 suất tham dự Champions League. Thế nhưng chỉ có thế thôi mà giành được nó cũng không hề dễ dàng. Nhất là khi các đội bóng phía sau như Gonoa, Fiorentina, Roma luôn chực bám đuổi. Trong tình cảnh khó khăn đó. Một lần nữa Milan lại có được sự thay đổi. Sự thay đổi đến từ những người đang muốn chứng tỏ

Trong trận đấu với Siena tuần qua. Inzaghi đã trở thành Inzaghi 300. 300 bàn thắng, con số quá đỗi ấn tượng của 1 tiền đạo cấp quốc tế. Nhưng còn ấn tượng hơn khi bàn thắng đánh dấu bước ngoặt 300 đó lại là 1 trong 5 bàn thắng anh ghi được trong 2 trận đấu gần đây. Có người nói anh là người chỉ chực những bàn thắng rùa. Nhưng công bằng mà nói, để được hiệu suất như anh. Một tiền đạo đã 35 tuổi, mấy ai có thể dám nói mình có thể làm được.

Inzaghi đang muốn vượt thành tích 318 bàn của Roberto Baggio. Phải chăng những lời tuyên bố đó cũng là lời tuyên bố rằng anh chưa già. Anh còn có thể ghi được 19 bàn thắng nữa. Đó cũng chính là sự khát khao cống hiến cho đến phút chót của anh. Có thể anh không còn hội tụ đủ những phẩm chất của 1 sát thủ như ngày xưa nữa. Những bàn thắng của anh vẫn không phải là quá đẳng cấp. Nhưng quả thật, Milan đang cần những người như anh. Hồi sinh từ những đôi chân như anh.

Inzaghi luôn chiến đấu không biết mệt mỏi

Khác với Inzaghi. Pato còn rất trẻ. Sự nghiệp của anh vẫn đang ở trong giai đoạn “ươm mầm”. Thế nhưng những gì anh đang thể hiện chắc chắn khiến mọi người phải thực sự thán phục. Mùa giải năm ngoái, chỉ tham gia vào giai đoạn sau của Serie A. Nhưng Pato đã kịp đóng góp cho Milan 9 bàn thắng. Còn bây giờ, với 16 bàn thắng. Anh đang xếp thứ 3 trong danh sách vua phá lưới. Nhưng cũng cần nói thêm rằng. 2 người đang xếp trên anh là Di Vaio và Ibrahimovic đã có không ít những bàn thắng ghi được từ chấm đá phạt 11m. Còn anh thì không.

Sức trẻ và tài năng. Cộng với đó là tinh thần và khát khao chiến thắng. Tất cả đã khiến Pato trở thành 1 điểm sáng nhất trong đội hình của Milan. Không phải là những tên tuổi lớn đã thành “thương hiệu” như Ronaldinho, Kaka hay Maldini. Có thể nói, giai đoạn này, Milan đang sống bằng hơi thở của Pato. Người ta đang tự hỏi không biết Milan sẽ như thế nào nếu chẳng may Pato cũng dính chấn thương nốt. Milan cần nhiều hơn những sức trẻ như anh.

AC Milan rất cần sức trẻ của Pato

Inzaghi, Pato. Hai con người họ. Một già một trẻ nhưng lại đang cùng nhau tạo nên một sức sống mới cho Milan. Để các đồng đội có thêm tinh thần và nghị lực để thi đấu. Còn những cầu thủ khác như Kaka, Ronaldinho, Pirlo. Có thể họ cũng cần phải suy nghĩ đến một Inzaghi đang miệt mài như thế. Một Pato chạy quang sân suốt cả trận đấu để dành bóng để biết họ cần chiến đấu vì cái gì. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X