Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Dư âm vòng 1 V.league - Petrovietnam Gas 2009: Ngã đau

Thứ Hai 09/02/2009 09:39(GMT+7)

Trước khi bóng, lăn trận đấu giữa HAGL và CS Đồng Tháp trên Pleiku không được nhiều người để ý. Bởi đơn giản, đó là một cặp đấu chênh lệch khi đội chủ nhà được đánh giá là hơn đối thủ về mọi mặt. Còn sau trận đấu, TP.HCM lại gây thất vọng trong ngày ra quân bằng thất bại 0-2 trước XMCT.TH. Điều đáng nói, họ là đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM tại V.League 2009.

Khó có thể biện hộ cho 3 bàn thua không gỡ của HAGL - ƯCV cho chức vô địch trước một ƯCV xuống hạng như Đồng Tháp. Đó là một cú ngã đau của đội bóng phố Núi. Còn với đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn, ước vọng nhỏ nhoi là trụ lại V-League, cũng bị lung lay trầm trọng.

Cú ngã trên phố Núi

“Nếu muốn đi đầu, bạn phải là người dẫn đầu”, khẩu hiệu quảng cáo của hãng xe Toyota có lẽ sẽ rất thấm thía với HAGL. Họ đã không thể là người dẫn đầu ở vòng đấu thứ nhất đã đành, đội bóng của HLV Dusit còn chẳng có nổi 1 điểm trên sân nhà ở ngày ra quân. Một thất bại sẽ khó ảnh hưởng tới tham vọng vô địch khi trước mắt còn những 25 vòng đấu nữa. Nhưng những gì HAGL phô diễn trước 2 đội bóng yếu hơn là Sài Gòn Utd (Vòng 1 Cúp QG) và CS Đồng Tháp thực sự đáng báo động.

Pha không chiến trong trận chủ nhà HAGL (quần trắng) thua Đồng Tháp với tỷ số 0-3

Từ vị thế cửa trên, HAGL kết thúc trận đấu với dáng dấp của một đội bóng yếu. HLV Dusit chỉ có thể nhận lỗi về mình khi họ không thiếu một trụ cột nào cho cuộc tiếp đón tân binh V-League. Vẫn Sakda, có cả Thonglao, Lee Nguyễn, vẫn Nirut và cũng có cả Agostinho. Thế nhưng, trong khi hàng công không ghi nổi 1 bàn thì hàng thủ lại để thủng lưới tới 3 bàn không gỡ.

“HAGL có 98% khả năng vô địch”, bầu Đức từng tuyên bố chắc nịch như vậy trong lễ kí kết hợp đồng với Lee Nguyễn. Nhưng đáng buồn thay, họ lại để 2% nhỏ nhoi còn lại vượt lên trong trận đấu với CS Đồng Tháp. Có lẽ, 2% bầu Đức nói tới là chiếc ghế HLV trưởng vẫn còn nhiều nghi ngờ về khả năng của HLV Dusit, hay HAGL đã quá thiếu may mắn trước đối thủ yếu như CS Đồng Tháp?.

Và cú đánh trời giáng ở xứ Thanh

Sau khi xuống hạng, đội bóng QK7 đã chính thức làm đơn xin giải thể. Một thời gian sau, đại diện TP HCM còn lại là TMN.CSG cũng đổi tên thành CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn gánh trên mình sứ mệnh trụ lại V-League lớn lao của người dân TP HCM. Bởi họ là đại diện cuối cùng ở thành phố mang tên Bác dự tranh ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Thế nhưng, trước một đối thủ chưa một lần biết đến chiến thắng trong những lần đối đầu, TP.HCM bất ngờ bại trận với tỉ số 0-2. Thất bại đẩy đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn vào tình thế khó khăn. Họ bị đánh giá là ƯCV cho xuất xuống hạng. Và với thất bại trước đối thủ trực tiếp như XMCT.TH, ước vọng trụ hạng của TP.HCM càng trở nên bi quan hơn. Không lẽ, người dân TP HCM lại phải đặt niềm tin vào cái tên mới Hải An SG Utd, đội bóng mới thành lập và chưa thể coi là đại diện cho bóng của TP mang tên Bác?

Tham vọng và ước vọng đều phải chờ thực tế trả lời. Nhưng cái kết có hậu hay không lại phụ thuộc nhiều vào những sự khởi đầu. Những cú ngã kia đã mang lại cú sốc cho cho chủ nhân của nó. Nhưng hy vọng, đó sẽ là “tiền hung, hậu cát”!

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X