Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Fiorentina & Roma khủng hoảng: Báo động đỏ

Thứ Sáu 26/09/2008 14:36(GMT+7)

Cùng thời điểm này một năm về trước, sau 4 vòng đấu Serie A, Roma đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A mùa giải 2007-08, ngay phía trên Fiorentina. Nhưng những ngày tươi đẹp ấy đã xa thực rồi. Bại trận nặng nề tại vòng đấu giữa tuần, cả hai đại diện của bóng đá miền Trung này đang rơi vào tình trạng báo động đỏ.

“Roma vỡ vụn” và “Fiorentina quỳ gối” là những cái tít được tờ nhật báo La Gazzetta dello Sport dành để mô tả về những thất bại thảm hại mà hai đội bóng trong nhóm “ngũ hiệp” phải hứng chịu trên sân Genoa và Lazio. Quả thực, khó có thể tìm được hình ảnh nào tiêu biểu hơn cho những gì mà các cầu thủ của Roma và Fiorentina đã thể hiện: một sự bất lực toàn diện trước những đối thủ mà một năm trước còn đổ gục trước sự ngạo nghễ của chính họ.



Trước Genoa, Roma đã thua ngay từ khi còn chưa bước ra sân cỏ. Với 14 cầu thủ trong đội hình 1 gặp những chấn thương nặng nhẹ khác nhau, Roma đến làm khách sân Marassi mà chẳng khác nào đi dự Paralympic. Ngay cả những trụ cột như Doni, De Rossi hay Perrotta cũng phải nén đau thi đấu, bởi nếu họ không ra sân, Roma sẽ chẳng còn là một đội bóng nữa. Trong khi đó, đội chủ nhà không gặp bất cứ rắc rối nào về mặt lực lượng, lại có được sự cổ vũ của khán giả nhà và sự khích lệ từ thắng lợi 2-0 trước Milan 10 ngày trước đây. Như tiên liệu của giới chuyên môn, thất bại của Roma là không đáng ngạc nhiên, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là sự yếu kém quá đỗi của hàng phòng thủ của họ, với những tân binh mà HLV Spalletti từng xoa tay hài lòng ở giai đoạn tập huấn.

Simone Loria là một nỗi thất vọng quá lớn. Vẫn biết trung vệ 32 tuổi này là món hàng miễn phí từ Siena, chỉ được góp mặt do cặp trung vệ chính thức Juan – Mexes đều không thể ra sân do chấn thương, nhưng sau những gì mà anh thể hiện trên sân Marassi, có lẽ HLV Spalletti nên chọn một cầu thủ ở đội trẻ lên thì hơn. Có lẽ do chỉ quen chơi ở các đội bóng nhỏ như Cagliari, Atalanta hay Siena, Loria đã quá ngợp khi khoác áo Roma. Anh chính là người phải chịu trách nhiệm chủ yếu trong hai bàn thua từ chân Milito với những pha đứng sai vị trí và sức rướn quá tồi. Đó là chưa kể một vài pha phạm lỗi chỉ đem lại những rắc rối cho đội, thay vì hóa giải. Riise cũng là một kẻ bỏ đi, sau tình huống để Sculli qua mặt quá dễ và ghi bàn mở tỷ số. Trước nay, Roma ít khi phải khóc hận vì những sai lầm cá nhân như thế.

Trên sân Lazio, Fiorentina chơi bóng như một kẻ tập sự, khi những mối đe dọa từ “sát thủ” Gilardino không hề xuất hiện, và khung thành của thủ môn Frey chao đảo như trước cơn bão lớn. Cuộc “đấu súng” giữa Zarate và Gila cũng không xảy ra, bởi Zarate đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nhưng Lazio không chỉ biết trông vào tân binh người Argentina để chiến thắng. Chứng kiến sự bạc nhược của đội bóng thành Florence trên sân Olimpico, người ta đâm ra nghi ngờ về những sự bổ sung nhân sự từng khiến Fiorentina trở thành đội có chiến dịch mua sắm ấn tượng nhất hồi đầu mùa. Không có Melo, Gilardino, Vargas, Almiron hay Jovetic, nhưng Fiorentina mùa trước phải chờ đến vòng đấu thứ 12 mới biết đến thất bại đầu tiên, trong khi lúc này, chỉ sau 4 vòng đấu, họ đã có 2 thất bại đáng hổ thẹn, và đều không phải trước những đối thủ thực sự lớn.

Không thể nói Fiorentina thua kém Lazio về mặt lực lượng, như tình cảnh của Roma trên sân Marassi, bởi HLV Prandelli đã tung ra sân tất cả những hảo thủ tốt nhất mà ông có. Nhưng Fio đã thua, khi họ không có được sự tự tin và tinh thần chiến thắng như đối thủ, điều mà không phải chỉ đến lúc này người ta mới nhận thấy. Sự tự mãn hình như đã tràn ngập trong tư tưởng của các cầu thủ áo tím, mặc dù người ta khó có thể diễn giải sự tự mãn ấy đến từ đâu. Trên sân Napoli, Fio đã ghi bàn trước, nhưng sau đó chơi như đùa cợt để rồi thua ngược 1-2.
 
Trên sân Lyon, họ thậm chí còn dẫn 2 bàn, nhưng cũng đánh mất lợi thế một cách đơn giản như đã ghi bàn dẫn trước. Tại Olimpico, đơn giản chỉ là họ không có cơ hội nào để vượt lên đối thủ, nhưng sự hời hợt trong thi đấu vẫn thể hiện rõ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là ngay cả khi bị Lazio “quần cho” tơi bời ở 45 phút đầu tiên, mà chỉ nhờ tài năng của thủ môn Frey (chơi hay nhất bên phía Fio) mới không bị thủng lưới, mà HLV Prandelli vẫn không có sự điều chỉnh thích hợp nào về chiến thuật. Sau khi thủng lưới bàn đầu, mọi sự không đổi khác, để rồi Lazio có liền 2 bàn thắng nữa dễ như “ăn cháo”. Prandelli chết lặng bởi sự tự tin quá đáng của mình, đến nỗi mà những sự thay người sau đó của ông chẳng khác nào thay cho có, như một sự xúc phạm với tài năng của mình.

Mùa giải mới chỉ đi qua được 4 vòng, còn tới 34 vòng trước mặt, nhưng nếu không sớm giải quyết được những tồn tại nhức nhối của mình, Roma và Fiorentina khó lòng chen chân vào Top 4, chứ nói gì đến khát vọng Scudetto.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X