Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Inter thắng trong thất vọng: Niềm tin nơi đâu?

Thứ Sáu 24/10/2008 14:26(GMT+7)

Mục tiêu chiến thắng đã được hoàn thành với cú đánh đầu thành bàn của “Hoàng đế không ngai” Adriano, nhưng Inter càng ngày càng khiến người ta hồ nghi về khả năng tranh chấp ngai vàng ở đấu trường Champions League.

Có một sự thật không phải bàn cãi, là Inter đang khát vinh quang Champions League hơn bất cứ khi nào khác, bất cứ thứ gì khác. Vì ước mơ được giương cao “chiếc bình hoa màu bạc” mà ông chủ Moratti đã chấp nhận bỏ ra cả núi tiền cùng sự bội ước với Roberto Mancini để đưa về Jose Mourinho và những tân binh danh tiếng mà “Người đặc biệt” yêu cầu.
 
Inter Milan càng ngày càng khiến người ta hồ nghi về khả năng tranh chấp ngai vàng ở đấu trường Champions League

Nhưng còn có một sự thật khác rõ ràng hơn rất nhiều, là những khán đài sân Giuseppe Meazza đã gần như bỏ không khi Inter tiếp đón Anorthosis rạng sáng qua. Chỉ có khoảng 27.000 khán giả đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà, tức là chưa tới 1/3 sức chứa của sân bóng (83.000), ít hơn 6.000 người so với trận gặp Bremen ở lượt đấu trước. Không khó khăn gì để nhận ra rằng ngay cả những interista cũng chẳng mấy hào hứng với những trận đấu của Inter ở Champions League, khi niềm tin chiến thắng mà “Nerazzurri” đem lại cho họ ngày càng giảm sút, bất chấp những kế hoạch chuẩn bị hùng hậu với quyết tâm cao ngất đã được thực hiện.

Với chỉ 32.965 tifosi đến dự khán trận hòa Bremen ở lượt đấu thứ hai, Inter đã xếp áp chót bảng xếp hạng khán giả sân nhà (tỷ lệ số khán giả/sức chứa sân đấu) của 32 đội dự Champions League, chỉ trên mỗi Sporting Lisbon. Con số của lượt đấu này còn tệ hơn, và chắc chắn họ sẽ tụt xuống vị trí đội sổ. Một đội bóng như thế liệu có thể nằm trong nhóm các ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch hay không? Chắc chắn là không, ít nhất là trong suy nghĩ của hàng vạn interista khác, những người chẳng buồn mua vé đến xem đội bóng yêu thích của họ thi đấu.
 
Inter sẽ phải lý giải sự sút giảm khán giả này như thế nào? Cứ cho là tên tuổi của Anorthosis kém hấp dẫn hơn Bremen, nhưng sau hai trận đầu vòng bảng, chính đội bóng ấy mới là hiện tượng đáng được chiêm ngưỡng nhất của bảng B. Sẽ là logic hơn rất nhiều nếu như Inter vừa mới gây thất vọng ở Serie A và khiến người hâm mộ thờ ơ, nhưng thực tế thì ngược lại. Trận thắng vang dội 4-0 ngay trên sân của Roma mới ba ngày trước đó rõ ràng đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của Inter, rằng Mourinho đến giờ mới chính thức ra tay, rằng Inter đang tỏ ra không có đối thủ chỉ sau 1/4 chặng đường đầu tiên. Nhưng đó là ở Serie A, còn Champions League là một câu chuyện khác. Dù người ngồi trên ghế huấn luyện là ai đi chăng nữa, đội bóng này vẫn cứ thể hiện sự hai mặt của mình một cách khó lý giải.

Trước Anorthosis, Inter đã bế tắc một cách toàn diện, dù kiểm soát tới gần 70% thời lượng bóng lăn, dù đã đưa vào sân tất cả những cầu thủ tốt nhất có thể ở hàng tấn công. Cú nhoai người đánh đầu của Adriano chỉ là một trong 4 pha dứt điểm hiếm hoi trúng vào khung thành của thủ môn Beqaj trong cả trận đấu. Những pha bóng thần tốc và sắc nét trong trận đại phá Roma đã biến mất, Ibrahimovic mờ nhạt không thể tin nổi (người ta chỉ nhận ra anh trong pha bóng giúp Adriano ghi bàn) và Inter có lẽ chỉ thắng nhờ đối thủ không dám tấn công. Đành rằng Anorthosis đã tổ chức phòng ngự hoàn hảo, nhưng người ta vẫn nhận thấy rõ sự thiếu cố gắng của các cầu thủ áo sọc xanh-đen, đặc biệt là những vị trí đầu lĩnh. Đó không phải là tinh thần của một đội quân có khát vọng chinh phục.

Sau trận đấu, trung vệ Traianos Dellas của đội khách, cầu thủ từng có 3 mùa khoác áo Roma, đã thẳng thắn: “Tôi mong được đối mặt với một Inter mạnh hơn, chứ không phải Inter thế này”. Tất cả những người yêu mến và cổ vũ cho Inter cũng mong như Dellas, nhưng bây giờ, niềm tin mà họ đặt vào “Nerazzurri” dường như đã trôi xa rồi…

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X