Thứ Bảy, 05/07/2025
Zalo

MU - Oải chè đậu!

Thứ Hai 13/04/2009 10:34(GMT+7)

(Bongda24h) - Quê “hai lúa” vốn nhiều sản vật, cây trái quanh năm, do vậy món ăn rất phong phú, trong đó có chè. Nào là chè bưởi, chè thưng, chè sooc dừa, chè thạch dừa, chè khoai môn, chè mủ trôm, chè mủ gòn… vô số kể. Chè nào cũng ngon nên ở vùng này nếu ăn phải món chè … đậu là ngán nhất. Có lẽ vì vậy, dân gian mới có câu “oải chè đậu” để chỉ chuyện gì dở nhất, thiếu cảm xúc nhất.

Bài viết tham dự: "Nếu bạn là chuyên gia"
Chung Quốc Hưng, V9 – KDC Đông Xuân An – Phan Thiết – Bình Thuận

Sẽ là báng bổ nếu gán cho trận Sunderland gặp MU tại The Light là... quá ẹ. Nhưng kỳ thật, dù kiên nhẫn đến mấy, đam mê quả bóng tròn đến cỡ nào, tôi cũng … “oải chè đậu”.

Xem MU giờ chán như ăn... chè đậu

Oải bởi những gì báo giới phân tích, suy đoán thời gian gần đây đều trúng phóc. Không còn bất ngờ thì còn gì hứng thú. Vậy là những trận thua, hoà ở cả 2 mặt trận trong và ngoài đảo quốc sương mù không phải do một thoáng “chảnh của những ông sao”, hoặc thiếu may mắn, hay đơn giản chỉ là lịch thi đấu không hợp lí. Thật ra tất cả đều đúng nhưng chỉ là khách quan. Nguyên nhân cốt lõi, “Quỉ đỏ” mùa giải này không hùng mạnh như ảo tưởng của nhiều người dù có thể năm nay MU vẫn lên ngôi. Xin được replay lại một số tình huống tại sân “Ánh sáng” vào ngày 11/4. Dấu ấn của MU chỉ là sự vụng về, ngớ ngẫn của Vidic – trung vệ trước đó không lâu, người ta còn định đề cử anh cho một danh hiệu xúât sắc nhất Premier League mùa này. "Ông già" Neville thi đấu còn tệ hơn chàng trai Gary được tung vào đội hình A của MU lần đầu tiên đã tạo dấu ấn cách đây 17 năm… Chỉ có một pha bóng bổng từ giữa sân và cú chạm một hai quá đơn giản của các cầu thủ Sunderland, Garry đã bị loại. Anh loay hoay trong tình huống đó như gà mắc tóc để đối phương treo bóng vào trước cầu môn. Cộng thêm Vidic... ngái ngủ và Foster lóng ngóng chọn sai vị trí để cho Jones đủ thời gian ra đến hai động tác: đầu và cả chân nhưng vẫn đưa được bóng vào lưới, gỡ hoà 1 – 1. Qúa đơn giản. MU hùng mạnh ngày nào, giờ chỉ còn cái bóng nhợt nhạt.

Công bằng mà nói, Sunderland quá dở (bóng chuyền hỏng liên tục, chiến thuật đơn điệu, không có pha dàn xếp nào coi được). Tuy nhiên dù họ chỉ lèo tèo vài pha vây hãm tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng cũng đủ làm cho những ai yêu mến “quỉ” phải thót tim. “Mèo đen” là vậy nhưng MU lại thắng. Rõ may! Dù chỉ mới ra sân 2 lần (lần sau lại từ hàng ghế dự bị) có được 2 bàn thắng, nhưng chưa ai dám khẳng định Macheda tài năng. Pha chạm chân thành bàn của anh sau cú sút của Carrick làm đổi hướng, bóng đi vào lưới ngẫu nhiên nhiều hơn là sự nhạy cảm tình huống - phẩm chất cần có của một sát thủ. Do đó, phần đông nhìn nhận, “Quỉ đỏ” thắng “Mèo đen” may mắn hơn là năng lực. Macheda có cơ hội ký hợp đồng với MU cứu gia đình mình thoát khỏi bần cùng, còn nay, anh lại là "thiên sứ"... dang tay kéo đội bóng lừng danh khỏi bờ vực sụp đổ (hoà mất ngay 2 điểm, Liverpool sẽ vượt mặt). Liệu “thần tài” Macheda có theo MU đến cuối đoạn đường? Tất nhiên, thành công cần có yếu tố may mắn, thế nhưng may mắn lại không phải là điều quyết định cho sự thành công.

Nếu không có sự may mắn, MU đã không có được những chiến thắng gần đây

Sở dĩ, nhiều người cho rằng MU mạnh và có khả năng đoạt cú “ăn 5” vì vào đầu mùa giải, các đối thủ cạnh tranh của họ thi đấu chưa ổn định chứ không phải đội bóng chủ “nhà hát của những giấc mơ” quá mạnh để có thể thực hiện điều không tưởng đó. Chealsea chưa thể hiện đựơc sức mạnh “ngàn sao” của mình do Scolari không đủ sức gắn kết, biết cách khai thác cầu thủ. Arsenal phần vì trụ cột chấn thương (Fabregas), phần thì chảnh (Adebayor, Gallas). Liverpool thì huấn luyện viên bị phân tâm khi ông chủ chưa thống nhất các điều khoản trong hợp đồng… Tình thế giúp MU tranh thủ kiếm điểm, có lúc bỏ xa đội xếp kế đến 9 điểm nên nhiều người đã vội “sắm” vòng nguyệt quế “trao” cho họ. Tuy nhiên trong cuộc đua đường trường và cùng một lúc phải tham gia quá nhiều mặt trận, “quỉ” đã hụt hơi.

Khi Rio Ferdinand bình phục chấn thương, MU cũng sẽ khó khắc phục được điểm yếu nơi hàng thủ. Ferguson làm việc rất lâu, rất thành công, thậm chí có một không hai đối với Machester United nên hơn ai hết, ông hiểu “chân tơ kẽ tóc” nội tình đội bóng. Người ngoài còn thấy Gary Neville hạn chế vì tuổi tác nhưng sao ông vẫn trong dụng? Brown chấn thương không ai thay thế? Giải pháp Evans, O’Shea bất thành? Hay không có một “Macheda” ở vị trí hậu vệ trái? Tôi nghĩ (có võ đoán không) sir Alex vẫn tin Gary vì cái tình. Đối với MU, Neville là một tượng đài... sừng sững. Cùng với Scholes, Beckham, Giggs, Phil và Butt, Neville theo chân Ferguson bước lên tầm cao khẳng định đế chế MU cả trong nước lẫn Châu Âu. Gắn bó nhau chừng đó thời gian với bao vinh quang, "ông già" người Scotland khó lòng dứt bỏ khi chính học trò tuy sức kiệt lực cùng nhưng vẫn còn khát vọng ra sân như chính niềm đam mê sân cỏ của ông. Điều này thường tình, cũng như Raul của Real Madrid, Maldini ở AC Milan vậy thôi. Bao năm qua, Maldini không ít lần làm trò cười cho những đối thủ có khi chỉ bằng tuổi cháu mình vờn bóng đến chóng cả mặt nhưng có đủ can đảm lên tiếng giã từ nghiệp đấu đâu?

Neville vẫn được Sir Alex trọng dụng nhờ lòng trung thành và
 khát khao chơi bóng

MU giờ chỉ là chiếc bóng của mùa giải 2008 – 2009. Có gì khổ tâm cho bằng chỉ được chiễm ngưỡng người mình yêu không từ hình mà là bóng. "Oải chè đậu!"

 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X