Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Sampdoria: Nếu Pazzini ngừng “nổ súng”…

Thứ Tư 18/03/2009 14:55(GMT+7)

… thì Sampdoria sẽ “chết”. Đội bóng này đang phụ thuộc một cách thái quá vào sự năng nổ và hiệu quả của cặp tiền đạo Cassano – Pazzini, mà cụ thể hơn, là những bàn thắng của Pazzini, tân binh mới đến từ Fiorentina.

Không Pazzini, không Samp

Giampaolo Pazzini đang khiến một nửa thành phồ Genova lâng lâng. Kể từ khi huyền thoại Gianluca Vialli chia tay Sampdoria để chuyển tới chơi cho Juventus hồi năm 1992, những người hâm mộ đội bóng áo xanh đến giờ mới được thấy một chân sút sắc bén đến vậy ở sân Marassi. Tính đến thời điểm sút tung lưới Roma 2 lần trong trận hòa 2-2 hôm 15/3 vừa qua, Pazzini mới khoác áo Sampdoria được vừa chẵn 60 ngày, nhưng 10 bàn thắng quý giá đã được anh đóng góp cho đội bóng mới. 10 bàn thắng ấy đã giúp cho Sampdoria có thêm được 10 điểm ở Serie A và tiến sát đến trận chung kết Cúp Italia đầu tiên sau 15 năm do đã thắng Inter tới 3-0 ở trận lượt đi bán kết (lần gần nhất là ở mùa giải 1994-95, Sampdoria giành Cúp Italia với Ruud Gullit trong đội hình).

Nhưng Sampdoria có lẽ không nên quá mừng, dù Pazzini đang thăng hoa. Trong 11 trận có Pazzini trong đội hình ra sân, Sampdoria chỉ thua 2, nhưng đó là 2 trận hiếm hoi Pazzini không ghi được bàn thắng (0-1 trên sân Inter vòng 20 và 0-3 tại Bologna vòng 27). Tệ hơn nữa là nếu anh không ghi bàn, thì không ai trong đội bóng này có thể làm được điều ấy, kể cả Cassano, người mà trước khi anh đến, vẫn còn là chân sút số 1 của Samp. Trong một tháng rưỡi qua kể từ lúc Pazzini bắt đầu ghi bàn ở Serie A (hòa Chievo 1-1 hôm 1/2), Sampdoria đã ghi được thêm 12 bàn thắng ở mọi giải đấu, nhưng chỉ có 1 bàn duy nhất không do Pazzini hoặc Cassano (đóng góp 2 bàn) ghi, là của Bellucci trong trận hòa Siena 2-2 hôm 8/2.

Không Pazzini, không Sampdoria

Chứng kiến ảnh hưởng toàn diện của Pazzini, người ta đâm ra thắc mắc là vì sao Sampdoria vẫn có thể tồn tại được đến nửa mùa giải đầu tiên và vẫn ghi được 19 bàn trong hoàn cảnh không có anh, và những người lập công đó phải chăng đều đã biến mất khi Pazzini ra oai.

Sự sa sút toàn diện

Điều kỳ lạ hơn cả là trước khi Pazzini đến, Sampdoria vẫn sở hữu hàng tấn công mạnh thứ 5 mùa trước (56 bàn thắng, chỉ thua Roma, Juventus, Inter và Milan), bởi vẫn còn đó những chân sút chủ lực Cassano, Bellucci và Bonazzoli. Họ chỉ phải trả lại lão tướng Montella cho Roma, nhưng thực ra những đóng góp của Montella cho Samp mùa trước không đáng kể (4 bàn). Thế mà hàng công ấy chỉ ghi được có 19 bàn trong 21 trận, ít thứ 4 ở Serie A mùa này (chỉ hơn Reggina, Siena và Chievo) ở thời điểm trước khi Pazzini “khai hỏa”. Vấn đề không nằm ở sự sắc bén của các tiền đạo, bởi mùa trước, hai chân sút tốt nhất của họ là Bellucci và Cassano cũng chỉ có lần lượt 12 và 10 bàn. Cassano thì coi như vẫn giữ được năng suất ấy (hiện có 7 bàn) do anh nhận nhiệm vụ dẫn dắt và kiến tạo là chính, còn Bellucci đã sa sút nhiều do tuổi tác. Những bàn thắng không đến do sự yếu kém của các cầu thủ tuyến dưới, đặc biệt là các tiền vệ năng nổ như Franceschini, Palombo, Sammarco, hoặc là từ những chỉ đạo chiến thuật có phần không thức thời của HLV Mazzarri khiến cho các cầu thủ tuyến hai không có cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Cho đến thời điểm này, dù Pazzini đã ghi 7 bàn, Sampdoria vẫn là đội có hàng công tệ thứ 6 ở Serie A với 28 bàn, chỉ hơn Reggina, Siena, Chievo, Torino và Lecce, những đội yếu. Sampdoria cũng là 1 trong 4 đội (cùng với Lecce, Reggina và Fiorentina) đang có ít cầu thủ từng ghi bàn Serie A nhất, với chỉ 7 người. Kể từ khi Pazzini đến, thì gần như chỉ còn một mình anh (được sự trợ giúp đắc lực của Cassano) chơi bóng, phần còn lại trở nên lu mờ. Đáng ngại hơn, dường như ngay cả HLV Mazzarri cũng bị anh làm cho mụ mị. Sampdoria lẽ ra có thể thắng Roma trận vừa qua nếu như các cầu thủ không cố sức phải chuyền bóng cho Pazzini bằng được, trong khi nếu họ tự tin thể hiện khả năng, bàn thắng có thể đã đến dễ dàng hơn với số cơ hội được tạo ra nhiều gấp đôi so với đối thủ. Không thể đòi hỏi gì hơn nữa ở Pazzini khi anh đã nỗ lực hết mình để có một cú đúp, nhưng Mazzarri dường như không biết, thành ra vô tình làm hạn chế năng lực và khát khao thể hiện của các học trò khác.

Lịch đấu trước mắt của Sampdoria không mấy khó khăn và họ hoàn toàn có khả năng leo lên nửa trên bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc, thay vì chỉ nhích thêm được 1 bậc trong suốt hai tháng qua. Nhưng để làm được điều ấy, Mazzarri phải tìm ra “đường sống” một khi Pazzini hết duyên hoặc bị bắt chặt. Ông có nhớ là ở vòng 22, khi Pazzini bị treo giò, Cassano, Delvecchio và Stankevicius đã ghi 3 bàn để Sampdoria hạ Lazio 3-1 hay chăng? Cần phải thoát khỏi cái bóng của Pazzini để khỏi bỡ ngỡ khi không còn được các bàn thắng của anh che phủ.

Giampaolo Pazzini

Sinh ngày 2/8/1984 tại Pescia (Italia)

Vị trí: Tiền đạo

Các CLB: Atalanta (2003-05), Fiorentina (2005-09), Sampdoria (2009-?)

Đã 22 lần khoác áo đội U21 Italia (ghi năm bàn)


(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
  • Nhận kết quả giải VĐQG Italia: soạn GO KQ ITA gửi 6389
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X