Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

"Thần công" vụn nát ở Anfield

Thứ Tư 09/04/2008 03:44(GMT+7)

(Bongda24h) - Nếu như ban nhạc The Beatles vẫn còn tồn tại ở thành phố cảng nước Anh, chắc chắn họ sẽ viết một bài hát để ca ngợi chiến thắng oanh liệt của đội bóng Liverpool trước các cầu thủ Arsenal đêm qua. Họ đã khiến "những khẩu pháo" đến từ thành London... vụn nát. 

Thắng tại Stamford Bridges, Chelsea đi tiếp

Sau một trận hòa ở trận lượt đi tứ kết Champions league và một trận ở giải ngoại hạng trong vòng 7 ngày qua, Arsenal và Liverpool đến với Anfield cùng sứ mệnh quan trọng hơn rất nhiều so với hai trận trước đây. Hiểu rõ được tầm quan trọng của trận đấu này, cả hai HLV Wenger và Benitez đều có những sự thay đổi trong đội hình ra quân của mình. Bên phía đội chủ nhà Liverpool, HLV người Tây Ban Nha bố trí cả Crouch, Torres và Kuyt đá chính ngay từ đầu. Trong khi đó, chiến lược gia người Pháp tỏ ra thận trọng hơn khi ông và các học trò phải đá trên sân khách với đội hình xuất phát chỉ có một tiền đạo thực thụ là Adebayor.



Cú sút thành bàn của Diaby

Và bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng thận trọng hơn lại chơi hay hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Bắt nguồn từ một pha phối hợp nhanh và ngắn sở trường, Diaby sút bóng tung lưới thủ môn Reina ở phút thứ 13, sau khi thoát xuống nhận đường chọc khe rất chuẩn xác của Hleb. Lại một lần nữa các cầu thủ Arsenal là những người có bàn thắng dẫn trước, và cũng là những người chiếm ưu thế trong những pha đối mặt ở các tuyến. Thậm chí nếu nhanh chân hơn một chút, có lẽ Adebayor đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 sau pha tạt bóng rất khó chịu của Clichy ở phút thứ 21. Tuy nhiên, Reina đã chơi xuất sắc và đấm bóng trước mũi dày của của tiền đạo người Togo.


Tuy nhiên, không phải vì thế mà đội chủ nhà không có cơ hội nguy hiểm. Và họ đã tận dụng được cơ hội đầu tiên để biến thành bàn gỡ hòa ở phút thứ 30 của Sami Hyypia. Trung vệ người Phần Lan sau một pha dâng lên tấn công đã chọn vị trí rất chính xác và không gặp bất cứ một trở ngại nào trong việc dùng đầu... đưa bóng vào lưới của Almunia. Người phải chịu trách nhiêm lớn nhất trong bàn thua của Arsenal chính là Senderos, khi anh này không theo kèm cầu thủ của đội chủ nhà trong tình huống phạt góc của Steven Gerrard.

Sau bàn thắng đó, thế trận trở nên cân bằng hơn với cả hai đội. Bóng thường chủ yếu được tập trung ở khu vực giữa sân với sự có mặt của các tiền vệ tài năng như Gerrard hay Fabregas. Đó cũng là những gì diễn ra ở đầu hiệp hai, khi cả hai đội chủ động chơi chậm và chờ cơ hội tung ra "miếng đánh" quyết định. Và một đội đã thành công với chiến thuật của mình. Ở một pha bóng đúng với "bài vở" mà Benitez đã yêu cầu các học trò áp dụng. Đó là thường xuyên câu những pha bóng bổng cho Crouch để cầu thủ này có thể phân phối bóng bằng cái đầu ngự trị ở độ cao hơn 2m của mình cho các đồng đội khác.


Torres...

Lần này Crouch không chạm bóng sau pha chuyền xa của một đồng đội, bóng vô tình đến với tầm kiểm soát của Fernando Torres. Chỉ cần 2 nhịp không chế và tung ra cú sút bóng sau khi xoay người 180 độ, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bắt Almunia phải vào lưới nhặt bóng. Các cầu thủ Arsenal không hề tỏ ra nao núng khi bị dẫn trước, bằng chứng là họ vẫn thi đấu rất mạch lạc và có một cơ hội vô cùng ngon ăn ở phút thứ 73. Pha chọc khe của đồng đội đã đưa Adebayor đến với tư thế đối mặt với thủ môn Reina, tuy nhiên tiền đạo này lại dứt điểm quá lỗi để bóng đi chệch cột dọc trước sự tiếc nuối của chính anh và các đồng đội. Trong một trận đấu lớn như thế này, việc bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn là điều tối kỵ.

Cao trào của trận đấu được bắt đầu ở phút thứ 84, khi Adebayor chuộc lỗi bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho đội khách sau pha đi bóng tốc độ của Theo Walcott. Điều này khiến cho các CĐV đến sân để cổ vũ Arsenal như ...phát điên. Chỉ cần giữ vững tỷ số này đến hết trận là các "pháo thủ" sẽ "khăn gói" vào vòng bán kết. Nhưng ít ai lại nghĩ đến việc chỉ 2 phút sau họ đã phải nhận bàn thua thứ 3 của trận đấu. Babel đi bóng rất dũng mãnh (không kém gì Walcott trước đó), và bị Toure phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Peter Frojdfeldt không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, và Gerrard không mắc một sai lầm nào khi đối mặt với Almunia. Lần này đến lượt các CĐV của Liverpool vỡ òa trong niềm vui khôn tả. Họ đã trải qua hai cung bậc cảm xúc trái ngược nhau trong vòng có hai phút đồng hồ.

... và Gerrard là những người hùng của trận đấu này

Không dừng lại ở đó, sự thay đổi người của HLV Benitez (Babel vào sân thế chỗ Crouch) tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với hành động tương tự (thay Eboue bằng Walcott) của người đồng nghiệp Wenger, khi Babel băng xuống rất nhanh sau pha phản công của đội chủ nhà. Mặc dù có sự đeo bám khá quyết liệt của Fabregas, nhưng Arsenal vẫn không tránh khỏi việc phải nhận bàn thua thứ 4. Dấu chấm hết cho các "pháo thủ". Một chiến thắng quá thuyết phục của "Lữ đoàn đỏ". Sau trận đấu này, họ lại chứng tỏ phong độ quá ấn tượng ở đấu trường châu Âu với biệt danh "Vua đá cúp" của mình. Đối thủ của họ ở trận đấu bán kết sẽ là Chelsea, đội bóng đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Fenerbahce trên sân nhà Stamford Bridge.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Carragher, Skrtel, Hyypia, Aurelio, Gerrardm Alonsom Mascherano, Kuyt (Arbeloa 90'), Torres (Riise 87'), Crouch (Babel 78').

Arsenal: Almunia, Toure, Gallas, Senderos, Clichy, Eboue (Walcott 72'), Flamini (Silva 42'), Fabregas, Diaby (Van Persie 72'), Hleb, Adebayor.

  •   Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X