Thứ Ba, 22/04/2025
Zalo

Tương lai của Ancelotti: Đừng quên kí ức Luzkniki

Thứ Ba 12/04/2011 23:17(GMT+7)

(Bongda24h) - Đừng dại dột mà làm trái ý Abramovic. Đó là lời khuyên cho bất cứ ai làm việc tại Chelsea. Khi là ông chủ, người ta muốn làm gì chẳng được. Đến cả một chiến lược gia được ví như "thần chiến thắng" của bóng đá hiện tại là Jose Mourinho cũng bị Abramovic đẩy ra không thương tiếc chỉ vì không chịu "đá bóng đẹp" thì hiểu rõ ông chủ tịch người Nha tính nết như thế nào rồi đấy. Còn Ancelotti, ông hiểu được bao nhiêu phần cái tính cảnh hiện tại?

Hai mùa giải liên tiếp vô địch Premier League, dù chưa vươn tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu nhưng với những gì đã thể hiện, Mourinho cho thấy ông hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về việc xây dựng một đế chế màu xanh mang tên Chelsea. Thế nhưng một ngày thu năm 2007, Mourinhi bất ngờ từ chức sau những mâu thuẫn với chủ tịch Abramovic. "Tôi muốn Chelsea phải thi đấu đẹp mắt hơn" - Abramovic vừa thốt lên thì dường như Mourinho đã chặn họng với triết lí:" Đối với tôi, chiến thắng mới là trên hết, còn chiến thắng theo cách thế nào không quan trọng".

Cơ hội cuối của Carlo Ancelotti

Những rạn nứt chỉ xoay quanh cụm từ "sexy foobtall" đã khiến một chiến lược gia tài năng phải rời Stamford Bridge. Sau đó, Chelsea liên xoành xoạch có những sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với những Scolari, Avra Grant, Guus Hiddink rồi Ancelotti. Thế nhưng đến lúc này, giấc mơ Champions League được chủ tịch Abramovic ấp ủ suốt hơn nửa thập kỉ vẫn thật xa vời. Chelsea vừa thua trắng mặt ngay trên sân nhà Stamford Bridge với tỉ số 0-1 tại trận lượt đi tứ kết Champions League mùa này. Nếu tiếp tục dẫm nát giấc mơ Champions League của vị chủ tịch người Nga, Ancelotti nên nghĩ đến việc tìm chỗ làm việc mới đi là vừa, bởi Chelsea lúc này đâu còn cơ hội để tiến tới một danh hiệu nào khác.

"Tôi chẳng bận tâm đến viện trận đấu này có thể quyết định tương lai của mình. Tương lai của tôi là rất rõ ràng khi vẫn còn đến 12 tháng trong hợp đồng nữa cơ mà. Thế nên chẳng có vấn đề gì với tôi trong trận đấu này". Tự tin quá nhỉ Ancelotti, đừng quên Terry đã bật khóc thế nào trong một ngày mưa tại Luzhniki, Moscow. Ngay trên chính đất Nga, quê hương của chủ tịch Abramovic, Chelsea đã trượt ngã rồi để tuột giấc mộng bao đêm của Abramovic vào tay Manchester United. Thế nên có thể hiểu vì sao Chelsea cần chiến thắng trước Man Utd, vì Ancelotti và cũng vì Abramovic.

Đừng quên Luzhniki, đừng quên đêm mưa buồn Moscow, đừng quên những giọt nước mắt Terry. Ancelotti, nếu ông giống những chiến lược gia đi trước, ông cũng sẽ bước vào lối mòn của họ, là gì thì ông biết rồi đấy.

  • Như Đạt

 

 

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X