Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Vòng 6 Serie A: Người chiến thắng, kẻ chiến bại...

Thứ Hai 01/10/2007 14:48(GMT+7)

(Bongda24h) - Vòng đấu thứ 6 đã diễn ra với nhiều yếu tố bất ngờ khi Mancini chiến thắng người đồng nghiệp Spaletti, giúp Inter vượt qua Roma lấy lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó đội bóng cùng thành phố, AC Milan tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 5...

Người chiến thắng:


Osvaldo đang nổi lên như một ngôi sao mới của Fiorentina

Pablo Daniel Osvaldo (Fiorentina): Trong bóng đá không có cách gì ấn tượng hơn cả bằng việc thể hiện giá trị của mình khi ghi bàn thắng trong trận ra mắt. Osvaldo đã làm điều nhiều hơn thế khi anh lập cú đúp ngay trong trận đấu đầu tiên chơi cho Viola. Hai bàn thắng ấn định chiến thắng đậm đà trong trận derby vùng Tuscan trước đối thủ Livorno đã chứng tỏ được đẳng cấp và giá trị của tiền đạo trẻ người Argentina. Chắc hẳn Osvaldo sẽ phải gửi lời cảm ơn đến C.Vieri vì nhờ có chấn thương của "bò mộng" mà anh mới có được cơ hội ra sân và thể hiện mình.

Roberto Mancini (Inter): Chiến thắng đậm đà 4-1 ngay trên sân vận động Olimpico của Roma đã xua tan hoàn toàn những nghi ngờ về tài cầm quân của Mancini. HLV của Inter đã chiến thắng tuyệt đối so với người đồng nghiệp Spaletti trên băng ghế chỉ đạo. Không kiêu ngạo và từ chối trả lời phỏng vấn trước báo chí. Đó chính là phong cách của Mancini, người chiến thắng.

Mancini xứng đáng là người chiến thắng

David Trezeguet (Juventus):

Nếu bạn từng xem trận Derby thành Torino, bạn sẽ thấy tên của Trezeguet được nhắc tới duy nhất hai lần. Đó là cú sút ở ngay giây thứ 52 của trận đấu  bị thủ thành Matteo Sereni cản phá, và pha dứt điểm nhanh đem về chiến thắng cho Juve khi mà trận đấu chỉ được tính bằng giây. Với Trezegol như vậy là đủ, bởi anh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Bàn thắng vào lưới của Torino đã là bàn thắng thứ 102 anh ghi cho Bianconeri tại Serie A.

Kẻ thất bại

Ludovic Giuly (Roma):

Người ta đang nhắc nhiều tới tiền vệ người Pháp với hai bộ mặt: Thiên thần và Ác quỷ. Nếu trận đấu trước, Giuly có công lớn trong cả hai bàn thắng đem về trận hòa 2-2 cho Roma trước Fiorentina thì ở vòng đấu này cựu cầu thủ của Bacerlona lại đem đến cho các cổ động viên Roma một sự thất vọng đến nặng nề. Pha dùng tay chơi bóng của Giuly không chỉ giúp cho Inter được hưởng quả penalty mà còn khiến anh bị truất quyền thi đấu. Và số phận của trận đấu đã được định đoạt chính từ pha bóng quá thiếu kinh nghiệm của một cầu thủ từng chinh chiến rất nhiều như Giuly.

Giuly, tội đồ của Roma

Carlo Ancelotti (Milan):
Rossoneri đang tuột dốc không phanh khi họ đã trải qua chuỗi trận thứ 5 liên tiếp không có được chiến thắng. Trước một "cỗ xe cũ kỹ" như Milan, Ancelotti đã bó tay trong việc đưa đội bóng ra khỏi khủng hoảng. Giấc mơ giành Scudetto đang dần xa vời với HLV của Milan và các học trò.

Bàn thắng

Aleksander Kolarov (Lazio): Một cú nã đại bác khủng khiếp từ cự ly gần 40m đã làm nổ tung cầu trường của sân Olimpico bởi đó không chỉ là bàn thắng quá đẹp mà nó còn mang về một điểm quý giá cho Lazio trước đội chủ nhà Reggina. Đã có rất nhiều cổ động viên sau khi xem xong bàn thắng đó đã cho rằng thủ môn Nicola Pavarini đã may mắn khi không chạm được tay vào bóng nếu không có thể thủ thành này có thể sẽ phải nhập viện vì ...gẫy tay.

Aleksander Kolarov ăn mừng sau cú nã đại bác

Pablo Daniel Osvaldo (Fiorentina):

Hai bàn thắng vào lưới của Livorno ngay trong trận đấu ra mắt với một pha ghi bàn đẳng cấp bằng cú vô-lê đẹp mắt bằng chân phải vào góc cao khung thành đối phương,  Osvaldo xứng đáng được vinh danh ở vòng đấu này.

Antonio Cassano (Sampdoria): " Đứa con hư" của bóng đá Italia đã trở lại? Còn quá sớm để có thể khẳng định điều này, nhưng bàn thắng đầu tiên mà Cassano ghi cho Sampdoria trong trận thắng 3-0 trước đội bóng đang có phong độ rất cao Atalanta đáng được người hâm mộ khen ngợi. Cassano đã chạy chỗ thông minh, phá bẫy việt vị, đánh bại các hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng bằng chân phải. Một pha bóng không thể hoàn hảo hơn của cựu tiền đạo Real Madrid.

Con số

33: Đây là tổng số bàn thắng mà hai kình địch Inter và Roma cống hiến cho khán giả trong tám trận đấu gần đây. Trong số này, Hernan Crespo đóng góp 6 bàn thắng. Tính cả trận đấu giữa hai đội hôm thứ 7 vừa qua, từ ngày 26-10-2003 những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này tại Serie A chưa bao giờ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cú song phi ghi bàn thắng thứ 2 của Crespo, biểu tượng cho
một Inter mạnh mẽ trong đêm qua

3:

Với chiến thắng 3-0 ngay trên sân
Armando Picchi, Viola đã chấm dứt được chuỗi trận chỉ biết đến thất bại trước Livorno kể từ sau chiến thắng 3-0 tại cúp QG Italia mùa bóng 1971-1972. Trong khi đó, ở khuôn khổ Serie A, lần cuối cùng đội bóng thành Florence chiến thắng Livorno đã cách đây 72 năm sau chiến thắng 2-1 vào ngày 6-1-1935.

1: Torino vẫn tiếp tục lấp dưới chiếc bóng khổng lồ của người hàng xóm Juventus bằng thất bại 1-0 ngay trên sân nhà Olimpico. Trận thắng gần đây nhất của họ trước Bianconeri là tỷ số 2-1 với cú đúp của Ruggero Rizzitelli ngày 9-7-1995. Một điều đáng chú ý là cuộc đối đầu đêm qua cũng là trận derby đầu tiên sau bốn năm chờ đợi của hai đội bóng thành Turin.

  • La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X