Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Cú đúp vào lưới Milan và “hiện tượng” Diego Costa

Thứ Tư 12/03/2014 14:21(GMT+7)

Không chỉ biết tung hoành trong “cái ao làng” La Liga, khi cùng Atletico Madrid chinh chiến tại đấu trường khốc liệt nhất châu Âu, chân sút Diego Costa cũng tạo nên một “hiện tượng kỳ vĩ” thực sự.

Cú đúp đẹp mắt vào lưới AC Milan giúp Diego Costa là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng anh không chỉ biết tung hoành trong cái “ao làng” La Liga mà còn tỏa sáng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Mặc dù bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên ở giai đoạn vòng bảng Champions League 2013-14, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Diego Costa đã có 7 pha lập công sau 5 lần ra sân trong màu áo Atletico Madrid tại Champions League.

Diego Costa thăng hoa cùng Atletico
Diego Costa thăng hoa cùng Atletico

Hiệu suất ghi bàn mà chân sút gốc Brazil đạt được cũng thực sự rất đáng nể khi ghi 7 bàn chỉ sau 374 phút thi đấu, tức bình quân chỉ mất 53 phút để một lần sút tung lưới đối phương tại đấu trường khốc liệt nhất châu Âu. Thậm chí hiệu suất ghi bàn của Diego Costa còn chẳng hề kém cạnh C.Ronaldo và Ibrahimovic, hai chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League. CR7 đã có 11 bàn thắng sau 540 phút thi đấu, trung bình mất 49.1 phút để có một bàn thắng.

Trong khi đó, Ibra đã có 10 bàn thắng sau 527 phút thi đấu, đạt hiệu suất 52.7 phút/bàn. Ngoài ra, cú đúp vào lưới Milan giúp Diego Costa tạm thời vượt mặt Lewandowski (Borussia Dortmund) và Agüero (Manchester City), hai chân sút đang có 6 pha lập công tại Champions League. Hiện tại, trung phong mới của đội tuyển Tây Ban Nha đang chia sẻ vị trí thứ 3 cùng siêu sao Lionel Messi của Barcelona trong danh sách vua phá lưới.

Falcao đã là quá khứ

Một năm trước, Diego Costa “kép phụ” của Falcao tại Atletico và ít được biết đến. Tuy nhiên kể từ khi chân sút người Colombia ra đi, Diego Costa không những khỏa lấp được khoảng trống tưởng chừng mênh mông trên hàng công Atletico mà còn tỏa sáng hơn cả El Tigre. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại, Diego Costa đã có tới 29 pha lập công (21 bàn tại La Liga, 1 bàn tại Copa del Rey và 7 bàn tại Champions League), rất gần thành tích ghi bàn của Falcao trong màu áo Atletico ở mùa giải năm ngoái.

Cụ thể, mùa giải 2012-13, Falcao đã có tổng cộng 34 bàn cho Atletico, chỉ hơn thành tích ghi bàn hiện tại của Diego Costa đúng 5 bàn thắng dẫu cho mùa giải vẫn còn lâu mới kết thúc. Ít nhất chân sút gốc Brazil cũng có tới 13 trận để nâng cao thành tích ghi bàn (11 trận tại La Liga và 2 trận tứ kết Champions League). Thậm chí việc xô đổ con số 36 bàn thắng ở mùa 2011-12, kỷ lục ghi bàn của Falcao trong màu áo Atletico cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay Diego Costa với phong độ ghi bàn như hiện tại.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Video

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X