Nhưng dạo gần đây, cư dân mạng bắt đầu chê ỉ chê ôi rằng Maria quá gầy, y như bộ xương di động và trông chẳng còn sức hấp dẫn. Họ cho rằng cô đã kiêng khem quá mức để ép cân, gắn cho cô hàng loạt cái mác như “gầy nhẳng, xương khô, biếng ăn…”.
Điều đó khiến bà mẹ 3 con cáu tiết, buộc lòng phải lên tiếng khẳng định rằng chế độ dinh dưỡng của cô vẫn khoa học, không hề có chuyện ăn kiêng giảm cân kham khổ nào hết.
Maria chia sẻ: “Chồng tôi thích nhìn tôi như vậy. Tôi đâu có ốm yếu, ăn uống bình thường. Tôi thích vận động, di chuyển thường xuyên nên đốt cháy nhiều calo. Đi đâu tôi cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn như thịt gà, dưa chuột, cà rốt, cà chua. Tôi còn uống rất nhiều nước trong ngày”.
“Một vài ý kiến cho rằng tôi thường xuyên đăng tải ảnh hom hem, ốm yếu sẽ gây ra hiệu ứng xấu cho giới trẻ. Nhưng không phải vậy, tôi có lối ăn uống lành mạnh. Tôi chỉ không uống nước ngọt hay ăn đồ ăn nhanh thôi vì chúng có hại cho sức khỏe”, Maria Pogrebnyak-Shatalova nói thêm.
Dẫu đã phải đăng đàn trần tình giải thích chế độ ăn uống khoa học, nhưng dân mạng vẫn tiếp tục troll bà mẹ 3 con: “Maria đã giảm cân quá nhiều, trông không còn xinh đẹp nữa. Trông cô ấy như bộ xương khô”, “Hình như cô ấy bị mắc bệnh biếng ăn do giảm cân không khoa học”, “Maria, bạn có nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vì quá gầy nên sức hút giảm đi một nửa”…
Hải Khánh