Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Bản trường ca chiến thắng!

Thứ Sáu 03/04/2009 09:08(GMT+7)

Theo thần thoại Hy Lạp, trên đỉnh Olympus có 12 vị thần tối cao thống lĩnh thế giới thần thánh. Châu Âu cũng đang có 12 “vị thần”, đủ để tạo nên một “đỉnh Olympus” trong thế giới thực...

Vốn dĩ, đỉnh Olympus có 17 vị thần, nhưng cùng với thời gian và những biến chuyển lịch sử, chỉ còn tồn tại 12 vị thần, sau này tương đương với 12 cung Hoàng đạo của số phận con người. Châu Âu cũng từng tồn tại 17 “vị thần”, nhưng đến thời điểm này cũng chỉ còn lại 12 kẻ thống trị: Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Bắc Ireland, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Nga, Anh và Serbia. Có thể sức mạnh của họ không tương đồng, đẳng cấp chênh lệch, và thành tích cũng tồn tại những sự khập khiễng, nhưng ngay thời điểm này, họ chính là những kẻ thâu tóm toàn bộ châu Âu với quyền lực tối thượng chính là khát vọng mãnh liệt. Hầu hết trong số 12 ĐTQG kể trên đều thắng ở vòng đấu vừa qua, và họ đã tạo nên một bản trường ca chiến thắng kéo dài như bất tận.


ĐKVĐ Tây Ban Nha có trận bất bại thứ 31, chiến thắng thứ 11 liên tiếp, chỉ lọt lưới 2 bàn (còn kém 5 trận để san bằng kỷ lục 36 trận bất bại do Brazil thiết lập từ năm 1993 đến 1996). Đức thắng liền 4 trận. Đan Mạch, Hungaria hủy diệt hy vọng của Bồ Đào Nha, Thụy Điển khi đều có chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Thụy Sĩ, Bắc Ireland tạo khoảng cách lớn trước các đối thủ cũng với chiến thắng thứ tư. Hà Lan, Anh gần như không có đối thủ khi đã có 5 trận toàn thắng... Châu Âu bị phân chia như thế, theo một cách tàn bạo nhất, thô kệch nhất và vô cảm nhất!

Có lẽ sẽ chẳng tìm thấy chút cảm xúc nào khi chứng kiến Italia bị CH Ireland cầm hòa (1-1) trong thế bị áp đảo toàn diện, để đảm bảo vị trí số 1. Cũng chẳng thể cảm nhận được một chút lãng mạn nào của người Pháp khi họ lần thứ hai liên tiếp vất vả vượt qua Lithuania 1 bàn ít ỏi theo kịch bản như được lập trình sẵn (Ribery ghi cả 2 bàn trong 2 trận ở 2 thời điểm tương đương: phút 68 ở lượt đi và 74 ở lượt về). Capello thở phào như vừa thoát khỏi vụ tai nạn khi Terry ghi bàn giúp Anh thắng Ukraine vào phút chót (2-1). Đức vẫn chẳng hấp dẫn (dù thắng xứ Wales 2-0), nhưng bù lại họ tận dụng được cơ hội và may mắn (1 bàn phản lưới)... Và ngoài những cặp đấu chênh lệch, chỉ mang tính... cho vui (Ba Lan-San Marino: 5-0, Hà Lan-Macedonia: 4-0, Kazakhstan-Belarus: 1-5), chỉ có 2 trận kết thúc với cách biệt 3 bàn, 11 trận chênh lệch 1 bàn, và phần lớn thuộc về... 12 “vị thần” trên đỉnh Olympus. Khi đó, đến những “vị thần” cũng đang dần lạnh lùng, vô cảm hơn trong một thế giới đầy thực dụng!

Trong số 5 vị thần không còn tồn tại trên đỉnh Olympus (tất cả đều tự nguyện rời bỏ) có Hestia, Helios, Habe. Nhưng trong thế giới thực, quyền lực đi đôi với rất nhiều thứ và chẳng ai dễ dàng từ bỏ vị trí của một vị thần. Bồ Đào Nha, Thụy Điển, CH Czech, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ, 5 cái tên lẫy lừng cũng không muốn mất đi quyền uy, nhưng họ không thể phủ nhận rằng: Quá khứ dường như đã chết. Số phận của họ ngày càng mong manh cùng những thất bại cứ ngày càng dày lên. Trừ Thụy Điển và BĐN nghỉ, 3 cái tên còn lại đồng loạt thất bại với cùng kịch bản: chơi đầy lửa, dẫn trước và... thua ngược.

Châu Âu mới đi được nửa đường của cuộc trường chinh đến Nam Phi, nhưng đã có thể mường tượng ra kết cục sớm hơn dự kiến. Bất kỳ ai cũng có thể đoán trúng ít nhất 7 trong số 13 cái tên sẽ có mặt tại World Cup 2010 mà chẳng cần phải chờ đến tháng 6 tới, khi cuộc đua ở châu Âu trở lại. Bởi bản trường ca chiến thắng của “những vị thần” vẫn còn dài lắm...

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X