Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Cuộc đua tới ngôi vô địch: Lối mòn quá khứ

Thứ Tư 07/04/2010 14:37(GMT+7)

Cuộc đua giành Đĩa Bạc mùa này rất kịch tính trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sau “khúc cua thứ 29”, dường như nó đang dẫn đến một kết thúc quen thuộc…

“Schalke có lịch thi đấu thuận lợi hơn chúng tôi. Nhưng nếu Bayern có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Leverkusen vào cuối tuần này, Đĩa Bạc sẽ về Munich”, chủ tịch Uli Hoeness của Bayern tự tin. Rõ ràng, Munich có quyền mạnh mồm sau khi đánh bại đối thủ trực tiếp Schalke trong “trận chung kết”.

Một trận đấu chưa thể quyết định mọi chuyện, nhất là khi phía trước vẫn còn tới 5 vòng và khoảng cách giữa Bayern và Schalke chỉ là 1 điểm. Thế nhưng, cuộc thư hùng tại Gelsenkirchen cuối tuần qua đã giúp người ta nhìn được nhiều thứ. Rõ ràng, lịch sử vẫn luôn là một gánh nặng với Schalke. Đội bóng của HLV Magath đã chơi rất hay trong quãng thời gian trước đó, nhưng khi phải đối mặt với trận cầu quyết định, họ lại trở nên quá nhỏ bé. Và với những gì đã diễn ra, dường như Bundesliga 2009/10 vẫn đang đi trên con đường quen thuộc của nó, để tôn vinh đội bóng xuất sắc nhất ở Đức là Bayern.

Bayern (trái) sẽ không để mất ngôi đầu một lần nữa

Những đóng góp của Magath với đội bóng thành Gelsenkirchen là rất đáng ghi nhận, nhưng Schalke không phải là Wolfsburg của mùa giải trước. Thực tế cho thấy, chỉ tinh thần và sự quyết tâm thôi là chưa đủ mà các đội bóng cần phải có thực lực để đứng vững trong một cuộc đua dài hơi. Ở yếu tố này, Schalke không được đánh giá cao. Trong số 3 đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga, Schalke có lực lượng mỏng nhất và yếu nhất. Thậm chí, theo đánh giá của Transfermarkt, thì nếu so về giá trị cầu thủ, Schalke (trung bình 3,25 triệu euro/cầu thủ) chỉ xếp thứ… 9 tại Đức, sau cả Dortmund (3,29), Hoffenheim (3,8), Stuttgart (3,98), Wolfsburg (5,9), Leverkusen (5,21), Hamburg (4,37) hay Bremen (4,31).

Nhưng có lẽ điểm yếu nhất của Schalke và cả Leverkusen chính là bản lĩnh thi đấu. Magath và Heynckes đều là những chiến lược gia lão luyện, nhưng sức mạnh mà họ tạo dựng nên lại dựa vào lớp cầu thủ trẻ. Cũng phải thấy rằng, đây cũng mới chỉ là mùa đầu tiên Magath và Heynckes dẫn dắt Schalke và Leverkusen. Cả 2 cần có thêm thời gian.

Đó cũng là một thực tế đáng buồn tại Bundesliga 2009/10, khi Bayern hầu như không có đối thủ. Mùa giải chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc cơ hội vẫn ở phía trước. Người ta vẫn chờ đợi Leverkusen có thể tạo nên một bất ngờ trước Bayern vào cuối tuần này để tạo nên kịch tính cho cuộc đua vô địch. Nhưng e là rất khó, khi Leverkusen đang tuột dốc không phanh và sau những gì xảy ra, vòng 30 tới đây có thể là lượt đấu quyết định giúp Bayern hạ màn cuộc đua vô địch, theo như lời Uli Honess.

Thống kê
7 - Với 7 chiếc thẻ đỏ, vòng 29 là lượt đấu bạo lực nhất của Bundesliga kể từ vòng 12 mùa giải 2003/04.
160 - Để thua 1-2 trong “trận chung kết Bundesliga”, Schalke đã bị Bayern chọc thủng lưới tổng cộng 160 lần, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Đức.

Chân sút hàng đầu
18 bàn: Kiessling (Leverkusen), Kuranyi (Schalke), Edin Dzeko (Wolfsburg)
15 bàn: Barrios (Dortmund)
12 bàn: Pizarro (Bremen)

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X