Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Người Thái ở phố núi

Thứ Ba 10/02/2009 10:44(GMT+7)

Dusit Chalermsan đang phải trải qua thời khắc rất nặng nề. Có bao nhiêu cơ sở đảm bảo cựu danh thủ người Thái sẽ trụ lại trên băng ghế kỹ thuật của HA.GL cho tới hết mùa? Rất ít!

Thực tế, đây là vấn đề sẽ phải đặt ra với Dusit. Chỉ bất ngờ, nó đến quá sớm, ngay trong ngày khai mạc V-League 2009. Việc thắng thua trong khuôn khổ một trận đấu là điều rất đỗi bình thường, nhưng với HA.GL 2009, điều này rất khó chấp nhận. Trận thua bẽ bàng trước CS.Đồng Tháp, khiến cho ông chủ Đoàn Nguyên Đức muối mặt. Dusit hẳn phải hiểu tiêu chí bất di bất dịch ở HA.GL: nếu không vô địch, thì giải tán. Những bài học nhãn tiền của những người đồng hương, vẫn còn đâu đây.

Từ Ajhan Songgamsap, Kiatisak, đến Chatchai Paholpat, Anant Amornkiat và bây giờ là Dusit Chalermsan, toàn “hàng hiệu” Thái Lan. Nhưng ngoại trừ “công thần” Ajihan Songgamsap (với 2 chức vô địch V-League 2003 & 2004), HA.GL không thêm một lần nào nữa thành công, với món đặc sản Thái, cả trên sân lẫn trong khu kỹ thuật.

Nhưng rồi sau đó, HA.GL thay gấp Songgamsap bằng Kiatisak, nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là giải pháp tình thế. Bởi cũng chưa đầy 1 năm sau, tháng 1.2007, cái tên Chatchai Paholpat xuất hiện tại phố núi.

Dusit cần sự trợ giúp thêm từ các trợ lý hay cần niềm tin của bầu Đức ?

Thời gian Kiatisak kiêm nhiệm cả 2 chức danh: HLV trưởng và đội trưởng, (tất nhiên, anh hưởng 2 khoản lương), đội bóng thi đấu bết bát. Những lục đục nội bộ nảy sinh và đỉnh điểm là vụ Kesley Alves. Cựu tiền đạo – vua phá lưới V-League khi đó chuyển tới Gia Lai, đem theo rất nhiều kỳ vọng. Nhưng trên sân, nếu đã có “Sắc” thì không có “Két”. Di chứng này, đến thời Chatchai Paholpat thì chấm dứt. Nhưng HA.GL với những “siêu phẩm” kiểu Douhou Csey, Yow Breko (vốn hữu danh vô thực) và một Thonglao chưa bao giờ đá hết chân cho “Gỗ”, thành công bỗng chốc trở nên xa xỉ. Cuối mùa 2007, HA.GL cán địch ở vị trí thứ 3 và đó bị xem là điều tồi tệ, sau những thương vụ hao tiền tốn của. Bầu Đức cho Chatchai Paholpat nghỉ việc sớm.

Đến thời Anant Amornkiat, mọi chuyện còn bết bát hơn nhiều. Bản thành tích ấn tượng của cựu HLV tuyển Thái Lan (từ năm 1985 – 1990) và CLB Bangkok Bank của ông Anant chẳng giải quyết được gì. HLV từng 2 lần được LĐBĐ Thái Lan bầu chọn là HLV xuất sắc nhất vào các (năm 1986 và 1998), thậm chí còn không giúp HA.GL trụ lại được trong tốp 3 đội dẫn đầu V-League 2008.

Có một thực tế rất kỳ lạ, khi ở phố núi, rất nhiều cầu thủ bị xem là chưa đủ “tuổi chơi bóng”, đã lại luôn có tên trong đội hình xuất phát. Đơn giản, đội bóng không có những lựa chọn khả dĩ hơn. Điều này khiến đội hình của đội bóng trở nên mất cân đối nghiêm trọng. Bao năm nay, từ Đình Việt, Minh Nghĩa, A Huỳnh, Minh Thiện, Ngọc Cảnh, Việt Anh đến Quốc Việt…, đều đã ở đó và chơi chính. Có thể nói, ngoài Quang “còi” (tiền vệ người Đồng Tháp – Trần Duy Quang), Duy Hoàng (cựu trung vệ người Nam Định), năm 2008 là Văn Nhiên, vẫn là những cái tên sáng nhất trong số các nội binh của HA.GL, khoảng 4 năm đổ lại. Cho đến trước khi bộ 3 Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho đến với HA.GL, thật ngạc nhiên, khi tại một đội bóng thừa tiền như HA.GL, lại không có bất cứ một bản hợp đồng tiền tỉ nào. Không ai biết đích xác tại sao các ngôi sao lớn của BĐVN đều thoái thác “Gỗ”. Chắc chắn nó không đơn thuần bởi phố núi quá buồn, như cái cách các cầu thủ vẫn nói vui lúc trà dư tửu hậu.

So với hết thảy những người Thái tiền nhiệm ở khu kỹ thuật của HA.GL, Dusit Chalermsan không có bất cứ một lợi điểm nào. Kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao: không. Tuổi nghề: không… Có chăng, người ta biết đến Dusit như một cầu thủ giỏi, một ngôi sao của các ngôi sao bóng đá Thái Lan, một người anh và một con người sống rất trọng tình. Nhưng đó chỉ là yếu tố cần, chứ chưa đủ, để có thể thành công trong bóng đá đỉnh cao. Đó là điều Dusit rất băn khoăn!
 

Lãnh đạo HAGL đã thống nhất sẽ lấy 1 cầu thủ và 1 cán bộ của HA.GL để giúp đỡ HLV Dusit trong việc quản lý đội bóng. Yêu cầu bắt buộc với 2 ứng viên trợ lý này là phải có uy tín để lời nói của họ có sức nặng với cầu thủ. Hiện nay lãnh đạo HA.GL vẫn đang giữ kín danh tính của 2 ứng viên này.


(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X