Thứ Năm, 20/03/2025
Zalo

Rasmus Hojlund chưa từng đánh mất niềm tin vào bản thân

Thứ Tư 19/03/2025 10:02(GMT+7)

Mặc dù trải qua chuỗi trận không ghi bàn kéo dài nhưng Rasmus Hojlund khẳng định bản thân chưa từng đánh mất bản năng săn bàn của một tiền đạo.

Rasmus Hojlund chia sẻ về phong độ và tinh thần

Ngay trước ngày lên hội quân cùng ĐT Đan Mạch, Rasmus Hojlund đã ghi bàn trở lại ở Premier League. Pha lập công vào lưới Leicester City chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi kéo dài từ cuối tháng 12/2024 của tiền đạo này.

Trong hơn ba tháng, Hojlund có không ít cơ hội trong các trận đấu của MU. Nhưng tiền đạo này không đủ sự tự tin cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng. Người hâm mộ lo ngại việc Hojlund đánh mất sự tự tin cần có ở một tiền đạo.

Nhưng Hojlund chưa từng nghĩ mình gặp vấn đề về sự tự tin. Cầu thủ này chia sẻ với Tipsbladet: "Tôi đơn giản là thấy tức giận với chính mình. Đó là từ phù hợp để mô tả về những gì tôi phải trải qua. Việc quá lâu không thể ghi bàn đã ảnh hưởng tới tâm lý của tôi. Có rất nhiều thời điểm tôi tự trách mình vì lẽ ra phải làm tốt hơn.

Rasmus Hojlund chưa từng đánh mất niềm tin vào bản thân 1
Hojlund chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi bằng bàn thắng trước Leicester City

Nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Tôi đã chứng minh được mình có thể làm gì và không nhiều người làm được như vậy giống tôi. Tôi nghĩ rằng với mọi cầu thủ, bản năng là điều quan trọng, nhất lại là tiền đạo.

Đã ra sân, cầu thủ luôn phải tin vào bản thân mình. Bằng không, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Thật vui khi tôi có thể ghi bàn trở lại cuối tuần trước và pha lập công ấy đã tiếp thêm cho tôi nhiều sự tự tin."

Rasmus Hojlund cũng thừa nhận rằng chính quãng thời gian khó khăn đã giúp cầu thủ này học hỏi được nhiều điều. Tiền đạo người Đan Mạch nói: "Những khó khăn thời gian qua đã dạy tôi nhiều điều. Tôi nghĩ rằng mình đã trở nên bình tĩnh hơn. 

Tôi không dành nhiều thời gian quan tâm tới các thông tin trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, tôi cũng có đăng bài. Nhưng ngoài thời gian đó ra, tôi giữ mình tránh xa các nền tảng.

Tôi dành nhiều thời gian hơn bên gia đình cũng như bạn gái. Thời gian tới, chắc tôi cũng sẽ nhận nuôi chó nữa."

Ơn giời, Hojlund đã ghi bàn trở lại!Ơn giời, Hojlund đã ghi bàn trở lại!
Sau những tháng ngày chìm sâu trong bóng đêm tuyệt vọng, rốt cuộc Rasmus Hojlund đã nhìn thấy được ánh mặt trời.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X