Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

1h45 ngày 18/8, Bayern Munich - FC Zurich: Tăng tốc thôi, Bayern!

Thứ Tư 17/08/2011 17:28(GMT+7)

Ở Bundesliga, Bayern đã khởi đầu mùa giải vô cùng chậm chạp với một trận thua bạc nhược và một chiến thắng nhọc nhằn. Giờ thì “Hùm xám” sẽ phải rũ bỏ hình ảnh nhợt nhạt và nặng nề ấy, nếu không muốn mất đi miếng bánh béo bở ở vòng bảng Champions League.

Trong kỳ chuyển nhượng này, Bayern đã chi khoảng 45 triệu euro để tăng cường lực lượng nhưng rốt cuộc, đội chủ sân Allianz vẫn chưa thể hiện được một sức sống mới, nếu không muốn nói thi đấu chẳng khác gì mùa trước. Trong 3 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa, “Hùm xám” chỉ thắng thuyết phục được đội mới thăng hạng Nhì Braunschweig ở Cúp QG. Còn lại, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đã để phải nhận một trận thua đáng xấu hổ trước Gladbach ngay trên sân nhà và chỉ chật vật thắng được Wolfsburg nhờ pha lập công ở phút 90+1 của Luiz Gustavo. Có thể thấy, trong những mùa gần đây, nóng máy chậm dường như đã trở thành một căn bệnh nan y của họ.

Bayern phải thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp FC Zurich - Ảnh Getty

Nhưng đêm nay, chắc chắn Bayern sẽ buộc phải tăng tốc tối đa bởi đây là vòng play-off Champions League và mọi sai lầm đều có thể sẽ phải trả giá. Được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Heynckes thậm chí sẽ phải đặt mục tiêu giành thắng lợi với tỷ số đậm để giải tỏa tinh thần và tạo lợi thế cho trận lượt về. Có một may mắn cho “Hùm xám” đó là họ thường giành được các kết quả có lợi trước các đội bóng Thụy Sỹ. Mùa trước, Bayern đã đánh bại Basel trong cả 2 lượt trận ở vòng bảng với tổng tỷ số 5-1. Hơn nữa, Zurich cũng thường chơi rất kém trước các đội bóng Đức. Mùa 2007-2008, đội bóng này từng bị Leverkusen và Hamburg đánh bại với những tỷ số rất đậm (0-5 và 1-3).

Vẫn chờ “Robbery”

Về mặt nhân sự, Bayern cũng đang có lợi thế hơn hẳn đối thủ. Trong khi Zurich sẽ phải vắng tiền vệ trụ cột Stjepan Kukuruzovic thì đội chủ sân Allianz lại đón chào sự trở lại của Arjen Robben, người đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương. Theo hãng thông tấn DPA, ngôi sao người Hà Lan đã tham gia buổi tập hôm thứ Hai mà không gặp phải bất cứ vấn đề nào. Sự trở lại của Robben sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng công của “Hùm xám”, vốn đã chơi khá bế tắc trong thời gian qua, chỉ ghi được 4 bàn trong 3 trận. Nên nhớ, mùa trước, dù chỉ thi đấu 14 trận ở Bundesliga nhưng Robben đã kịp ghi tới 12 bàn và có 10 pha kiến tạo, gần bằng thành tích trong cả mùa của Thomas Mueller.

Ngoài ra, sự trở lại của tiền vệ người Hà Lan còn giúp một chữ R khác, Franck Ribery, có nhiều cơ hội thể hiện hơn. Ở trận đấu với Wolfsburg hồi cuối tuần, do Mueller thi đấu quá mờ nhạt bên cánh phải nên Ribery vừa dễ bị bắt bài lại vừa phải kiêm thêm những nhiệm vụ vốn không phải sở trường như đột phá hay quấy rối. Với Robben chia lửa, gánh bớt nhiệm vụ tạo khoảng trống, “Gã mặt sẹo” sẽ có nhiều cơ hội để tung ra những pha chọc khe chết người, hoặc những cú sút sau khi di chuyển từ cánh trái vào trung lộ. Còn nhớ, ở trận lượt về với Basel mùa trước, chính Ribery là người đã lập cú đúp, giúp Bayern có chiến thắng 3-0 trên sân nhà.

Nhìn chung, với sự phục vụ của bộ đôi “Robbery”, HLV Heynckes đang có trong tay một khẩu trọng pháo hai nòng đầy uy lực. Giờ là lúc chiến lược gia lão làng này châm ngòi để khẩu pháo đó khai hỏa, tiến nhanh về phía trước, với đích đến là trận chung kết Champions League được tổ chức tại Allianz Arena.     
 

Dự đoán: 3-0
 

2 Zurich đã từng 11 lần gặp các đội bóng Đức ở các cúp châu Âu. Đội bóng Thụy Sỹ mới thắng được 2 trận (trước Dynamo Dresden ở mùa 1976-1977 và Dynamo Berlin ở mùa 1981-1982), hòa 1 trận (trước Hamburg ở mùa 2007-2008) và thua cả 8 trận còn lại.
 

2 Có 2 cầu thủ của Zurich đã “nhẵn mặt” tại Bundesliga. Người thứ nhất là trung vệ Mathieu Beda, người từng có 4 năm chơi cho 1860 Munich và Kaiserslautern. Người còn lại là hậu vệ trái Ludovic Magnin, người có 8 năm chơi bóng cho Bremen và Stuttgart. Magnin từng là đồng đội của Mario Gomez tại Stuttgart.
 

3 Zurich đã khởi đầu mùa giải này với 3 trận toàn thua, trong đó có 2 thất bại trước những đội mới thăng hạng. Nhưng đội bóng này đã giành chiến thắng trong cả 3 trận gần nhất trước những đối thủ khá mạnh là Standard Liege, Grasshopper và Basel.

 

(Theo TT&VH)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X