Thứ Ba, 01/07/2025
Zalo

Bảng A: Ba Lan cán đích, BĐN thấp thỏm

Chủ Nhật 18/11/2007 08:03(GMT+7)

(Bongda24h) - Sau lượt đấu đêm qua, Ba Lan đã chính thức giành một tấm vé tham dự VCK với thắng lợi thuyết phục 2-0 trước ĐT Bỉ trên sân nhà. Trong khi, chiếc vé thứ 2 vẫn thuộc quyền tranh chấp của cả 3 đội: BĐN, Serbia và Phần Lan.

Ba Lan - Bỉ: Gọi tên Smolarek

Đồng đội chia vui với Smolarek (phải)

Với tham vọng sớm hoàn thành mục tiêu được tham dự VCK cũng như muốn đem lại cho khán giả nhà một màn trình diễn mãn nhãn nên các cầu thủ Ba Lan đã dâng cao đội hình, vây hãm khung thành ĐT Bỉ ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi, đội khách cũng không còn gì để mất bởi đã bị loại nên cũng chọn cách chơi đôi công với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Ba Lan đã tận dụng tốt hơn các cơ hội được tạo ra và chân sút số 1 của "Đại bàng trắng" vùng Đông Âu, Smolarek tiếp tục tỏa sáng. Ở trận đấu trước đó của Ba Lan tại VL Euro 2008, Smolarek đã lập hattrick vào lưới Kazakhstan. Lần này, hiệu suất của anh kém hơn một chút khi Smolarek "chỉ" ghi được có 2 bàn vào lưới ĐT Bỉ. Cả 2 pha lập công của cầu thủ đang chơi ở Santander (Tây Ban Nha) đều là những cú dứt điểm quyết đoán và lạnh lùng khi đối mặt với thủ môn Stijnen.  

Chiến thắng này đã giúp giấc mơ lần đầu tiên được tham dự một vòng chung kết Euro của Ba Lan đã được hiện thực hóa. Đây có thể coi là bất ngờ nhưng nếu được chứng kiến những gì thày trò Beenhakker đã thể hiện, ai cũng phải công nhận rằng, Ba Lan xứng đáng có tên trong danh sách 16 đội xuất sắc nhất châu Âu.

Suất còn lại vẫn để ngỏ

Đúng như dự tính, cả Bồ Đào Nha và Phần Lan đều giành thắng lợi ở lượt đấu này khiến cho trận đấu cuối cùng giữa họ diễn ra sau đây vài ngày sẽ vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Trong khi đó, trận đấu giữa Serbia và Kazakhstan đã bị hoãn lại một ngày do mặt sân bị tuyết phủ quá dầy, không đảm bảo điều kiện thi đấu cho 2 đội.

Tại sân nhà ở thủ đô Lisbon, "Brazil của châu Âu" đã có thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước Armenia. BĐN tạo ra hàng tá cơ hội trong hiệp 1. Tiền vệ đang chơi cho MU, Critiano Ronaldo (chơi tiền đạo lùi ở trận này) đã có một cú sút chạm vào xà ngang. Phải đến phút 43, tiền đạo của Werder Bremen, Hugo Almeida mới mở được tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu chính xác từ quả tạt bóng của Bosingwa. Almeida đã không phụ sự tin tưởng của HLV Scolari khi để anh chơi ở đội hình xuất phát và đẩy cầu thủ thường xuyên được ra sân, Nuno Gomes trên băng ghế dự bị.

Sang hiệp 2, BĐN chơi chùng hẳn xuống vì một bàn là quá đủ và họ cũng muốn dưỡng sức cho trận đấu quan trọng với Phần Lan vào ngày 21/11. Armenia quá yếu và cũng không thể ghi nổi bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. BĐN đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm ở trận đấu này. Chỉ cần không thua trước Phần Lan là đội quân của HLV Scolari sẽ có mặt tại Áo và Thụy Sĩ vào năm sau. Đó là điều nằm trong tầm tay bởi BĐN có lợi thế sân nhà. HLV Scolari cũng hết án treo giò và sẽ trở lại trên băng ghế huấn luyện quen thuộc.

Đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay với cuộc đua đến VCK, Phần Lan đã thi đấu như "không còn gì để mất" và phải đến phút 79, họ mới có được thành quả. Cựu tiền đạo của Chelsea và nay đang chơi ở Birmingham, Mikael Forssell đã gỡ hòa cho đội chủ nhà, mở đường cho một tiền đạo khác cũng đang chơi bóng ở Premiership (cho Fulham), Shefki Kuqi ấn định tỷ số trận đấu ở phút 86. Phần Lan đã thoát hiểm và cơ hội vẫn còn. Nhưng họ sẽ buộc phải giành chiến thắng trên đất BĐN nếu muốn sở hữu tấm vé còn lại của bảng A.

Ở trận đấu còn lại, giống như đối thủ, Phần Lan có thắng lợi với cách biệt tối thiểu trước đội cuối bảng, Azerbaijan. Nhưng nó lại diễn ra không hề dễ dàng. Trong suốt gần 80 phút của trận đấu, chủ nhà Phần Lan không làm cách nào tìm được mành lưới của đội khách đến từ vùng Trung Á. Đã 2 lần bóng tìm đến đúng ... khung gỗ của đội khách. Thậm chí, họ còn phải nhận một bàn thua bất ngờ của Azerbaijan ở phút 63 do công của Gurbonov.

Còn Serbia tuy chưa đá với Kazakhstan nhưng khả năng giành 3 điểm trước ĐT này là rất lớn. Dù vậy, quyền tự quyết vẫn không nằm trong tay họ. Kể cả khi có thắng Ba Lan ở lượt đấu cuối thì họ vẫn có thể bị loại.

Xếp hạng tại bảng A

 TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1Bà Lan1383222101227
2Bồ Đào Nhal1375124101426
3Phần Lan13652137623
4Serbia125521991020
5Bỉ134361316-315
6Armenia11236412-89
7Kazakhstan121471020-107
8Azerbaijan11128627-215


  • Mai Ngọc

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X