Juventus suýt nữa đã trở thành đội bóng của Maldini, và nếu những nỗ lực của GĐTT Juventus vào năm 1985, Francesco Morini, thành công, hẳn Milan sẽ không bao giờ có được những chiến thắng và bao thăng trầm gắn liền với chàng hậu vệ hào hoa và đẹp trai với số 3 sau lưng áo.
![]() |
Maldini sẽ có trận đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp gặp Juventus |
Baresi đã chia tay Milan năm 1997 theo một cách tệ hại nhất: cùng Milan thua tan tác Juve đến 1-6. Maldini không muốn ra đi theo cách ấy, dù ở lượt đi, anh đã chơi chẳng khác gì người đồng chí Baresi 12 năm về trước. Nhưng buồn thay, không chỉ Maldini chắc chắn ra đi. Có một người đang tính đến việc giải nghệ, mà người ấy, chính là chàng hậu vệ đẹp trai đã từng đá cặp với Maldini trong suốt thập kỉ thăng trầm này của Milan, Nesta. Người ta bảo anh khó có cơ hội phục hồi sau chấn thương lưng, và có thể sẽ kết thúc sự nghiệp tháng 5 này, ở tuổi 33. Không có anh và Maldini, sẽ không có Champions 2003, Scudetto 2004, trận CK 2005, Champions 2007 và những chiếc cúp khác.
Maldini sẽ nhớ điều gì nhất sau ngày 31/5? Trả lời phỏng vấn trên kênh RAI, anh bảo: “Sự mệt mỏi”. Ừ, Paolo, sự xả hơi sau 24 năm không rời xa sân cỏ biết đâu lại có thể giết chết anh trong an nhàn, mà anh lại là người một đời sống trong bóng đá. Thế nên hãy trở lại một lúc nào đó, để giúp calcio sản sinh thêm những Maldini…
Juventus và tương lai: Sau Diego là Spalletti? Chỉ còn thiếu tuyên bố chính thức và một vài chi tiết, nhưng 99,99% Diego đã là của Juve trong 4 năm tới (mức lương 3,5 triệu/mùa), với một cuộc chuyển nhượng trị giá 25 triệu euro từ Werder (điều này khẳng định Juve sẽ không mua Cassano nữa). Tin này đến với các tifosi và chính Juve như một làn gió mát trong thời điểm khủng hoảng, trước trận đấu khó khăn với Milan. Điều gì sẽ đến Juve cùng với tiền vệ người Brazil, đang chơi một mùa tuyệt vời ở Cúp UEFA (chính anh đã hạ cả Inter lẫn Milan)? Nếu như Cannavaro đến Juve gợi lên quá khứ, thì Diego là tương lai, là một trong những đầu tư quan trọng nhất của Juve trong việc làm sống lại tham vọng xây dựng một đội hình mạnh để cạnh tranh Scudetto. Điều đáng chú ý: Juve mua Diego mà không hề tham khảo ý kiến Ranieri, người ít khi nhắc đến vai trò của một hộ công. Điều đó khẳng định xu hướng thay đổi chiến thuật của Juve và gợi ý đến sự thay đổi HLV: Ranieri là môn đệ của sơ đồ 4-4-2, vốn không có chỗ cho bất cứ hộ công nào, chưa nói đến Diego. Có Diego nghĩa là sẽ không còn Ranieri. Trong sơ đồ 4-3-1-2 hoặc 4-2-3-1, sẽ có chỗ cho Diego, người không thể được bố trí đá bên trái hay phải mà phải ở trung tâm. Juve muốn có Prandelli, nhưng ông này không rời Fio. HLV duy nhất có thể sử dụng được Diego ở cả 2 sơ đồ trên không ai khác là Spalletti, người chắc chắn sẽ rời Roma khi kết thúc mùa này. Nhưng Del Piero sẽ ra sao khi Diego xuất hiện, và sự chung sống trong đội hình chiến thuật của họ sẽ thế nào? Điều đó chưa ai biết, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra, chừng nào Alex vẫn còn xỏ giày ra sân và vẫn khát khao thể hiện hết mình để có suất dự World Cup 2010. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)