Thứ Ba, 01/07/2025
Zalo

Nadal và Djokovic thất bại

Thứ Tư 14/11/2007 08:52(GMT+7)

Sau "cú ngã" của Federer ở trận mở màn, Masters Cup tiếp tục chứng kiến những kết quả đầy bất ngờ khác. Tối qua, cả Nadal và Djokovic đều đã phải gác vợt trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ferrer và Gasquet.

Không thể phủ nhận rằng Djokovic đã có một năm thăng tiến đầy ấn tượng với 5 chức vô địch và lọt vào tới chung kết Mỹ mở rộng (thua Federer). Anh cũng là tay vợt thứ 3 sau Federer và Nadal sớm giành quyền dự Masters Cup. Nhưng đoạn kết của năm lại không hoàn hảo chút nào. Sau 2 trận thua liên tiếp tại Thượng Hải, cánh cửa vào bán kết đã đóng sập trước mắt tay vợt số một Serbia. Trong ngày khai mạc là thất bại 4-6, 4-6 trước Ferrer, còn chiều tối qua là cú ngã trước Richard Gasquet với tỷ số thậm chí còn đậm hơn: 4-6, 2-6.


Djokovic đã thua vì không có khát khao chiến thắng

Tại sân Qi Zhong tối qua là một Djokovic mệt mỏi và không thực sự quyết tâm. Ngược lại, với những gì đã thể hiện khi khiến Nadal chật vật ở vòng đầu, Gasquet đủ khả năng để trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối phương. Được giao bóng trước và sớm dẫn 1-0, song Djokovic đã để đối phương thắng lại 4 game sau đó, trước khi Gasquet kết thúc set đầu tiên với tỷ số 6-4. Trong set thứ hai, tay vợt Pháp tiếp tục là người chơi hiệu quả hơn và giành thêm 3 break nữa trong chiến thắng nhanh gọn 6-2. Điểm nổi bật trong chiến thắng của Gasquet là những quả trái tay khá hiểm hóc.

Có thể cảm nhận được rõ nỗi thất vọng của Djokovic, nhất là khi anh đã hai lần đập vợt đầy bực tức. Liên tục là những pha đánh hỏng trong các tình huống không quá phức tạp. Ở trận đấu này, Djokovic đã phạm tới 27 lỗi tự đánh hỏng, gần gấp đôi so với Gasquet, đồng thời chỉ ghi được 6 điểm trong 19 lần giao bóng. Djokovic cũng chỉ 15 lần ăn điểm, ít hơn hẳn so với Gasquet (25).

Sự mệt mỏi của Djokovic xuất phát từ việc phải thi đấu tới hơn 100 trận trong năm 2007 (84 trận đơn, 17 trận đôi) trước khi bước vào giải đấu này. Tất nhiên không thể phủ nhận những nỗ lực của Gasquet, tay vợt cuối cùng giành quyền dự Masters Cup (dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc của năm). Chính Djokovic đã phải khen ngợi đối thủ: “Rất khó để hoá giải lối chơi của Gasquet. Anh ấy là một tài năng lớn”. Còn tay vợt này thì cho rằng bí quyết chiến thắng là ít phải chịu sức ép hơn: “Tôi không có gì để mất trước Novak cả, vì anh ấy đang là tay vợt số 3 thế giới. Tôi đang tận hưởng vinh dự thi đấu tại Masters Cup và chỉ tập trung vào trận đấu mà thôi”.


Còn Gasquet xứng đáng giành chiến thắng
với những gì anh đã thể hiện

Với chiến thắng này, hy vọng lọt vào bán kết đã sống lại thực sự với Gasquet. Hiện tại, anh có một trận thắng, một trận thua như Nadal, song hiệu số các set thì tốt hơn (3-2 so với 3-3). Lượt đấu cuối cùng, thử thách của Gasquet sẽ là David Ferrer. Ngược lại, sau 2 trận thua liên tiếp và không thắng nổi lấy một set, Djokovic đã trở thành tay vợt đầu tiên nói lời tạm biệt Masters Cup năm nay.

Những tưởng nhiệm vụ vào bán kết sẽ dễ dàng hơn với Nadal sau màn dạo đầu thắng lợi, nhưng thất bại 6-4, 4-6, 3-6 trước người đồng hương Ferrer đã đẩy anh vào thế buộc phải thắng ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Djokovic (và có lẽ may mắn cho anh là tay vợt này đã giảm sút khá nhiều về động lực thi đấu).


Nadal vẫn chưa trả được món nợ đã vay Ferrer
ở vòng 4 Mỹ mở rông cách đây hai tháng

Trong cuộc “nội chiến Tây Ban Nha” tối qua, sau khi mắc tới 14 lỗi đánh hỏng và thua set đầu 4-6, chính Ferrer chứ không phải Nadal mới là người nắm giữ thế trận ở thời gian thi đấu còn lại. Anh liên tục hạn chế tối đa những quả xoáy của Nadal bằng các pha trái tay chéo sân rất hiểm hóc. Lối chơi thuận tay trái của Nadal cũng bị người đồng hương bắt bài với những quả thuận tay khó chịu vào phía tay phải. Sau 2 giờ 40 phút so tài, Ferrer đã 23 lần đánh thắng điểm trong khi con số này của Nadal chỉ là 10.

Ferrer tỏ ra hài hước sau khi đánh thắng người bạn thân: “Ngày trước, tôi chỉ mong đánh thắng anh ấy khi cả hai chơi điện tử mà thôi”. Thực tế, tỷ số đối đầu giữa hai tay vợt này giờ đã khá cân bằng (Nadal dẫn 4-3). Hai tháng trước, chính Ferrer đã loại Nadal ở vòng 4 Mỹ mở rộng, nhưng đến giờ, món nợ ấy vẫn chưa được trả.

Hôm nay, Masters Cup sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu tại bảng Đỏ. Federer sau thất bại ở trận ra quân sẽ phải tìm lại mạch chiến thắng và thử thách kế tiếp là Davydenko. Ở cặp đấu thứ hai, cả Roddick và Fernando Gonzalez đều đang háo hức chờ đón chiến thắng thứ hai, đồng nghĩa với một vé vào bán kết sớm.

Bảng Vàng

Gasquet (6) thắng Djokovic (3) 6-4, 6-2
Ferrer (6) thắng Nadal (2) 4-6, 6-4, 6-3

Bảng Đỏ (tối nay)

Federer (1) - Davydenko (4)
Roddick (5) - F.Gonzalez (7)

Theo vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X