Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Thư AFF Cup: Singapore bình lặng trước giờ G

Thứ Sáu 12/01/2007 09:42(GMT+7)

Cơn mưa lớn chiều qua ập đến Singapore không chỉ khiến cho buổi tập chiến thuật thứ hai của đội tuyển bóng đá VN phải thay đổi kế hoạch mà còn làm cho đảo quốc sư tử vốn tươi đẹp này càng trở nên nhạt nhòa hơn khi không thấy chút không khí gì của ngày hội bóng đá AFF Cup...

 

Cảm nhận đầu tiên là Singapore vẫn rất trẻ trung, sôi động nhưng lại chẳng có một chút bóng dáng gì của ngày hội bóng đá khu vực đang đến gần. Từ sân bay Changi về trung tâm thành phố không có một biểu ngữ, cũng chẳng có lấy lá cờ đuôi nheo nào như thường thấy ở các sự kiện thể thao lớn...

Ngay cả đại bản doanh của bảng B ở khách sạn Amara lúc 6 giờ chiều qua, khi chúng tôi lên phòng báo chí (1408) thì cửa phòng đóng kín mít, bên trong im lìm, gõ mãi cửa cũng chẳng thấy một bóng dáng quan chức nào... Trong khi đó, bảng thông báo ngoài cửa ghi rõ phòng báo chí bắt đầu làm việc từ ngày 11.1; ngày không có thi đấu thì giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, còn ngày có thi đấu thì chỉ hoạt động đến 3 giờ chiều! Lang thang các tầng ở khách sạn, tôi gặp được Jesting, một thành viên của AFF mà tôi từng quen cách đây 5 năm khi đến Malaysia dự giải U.17 Đông Nam Á. Mừng quá, tôi đề nghị anh cung cấp bất cứ tài liệu nào anh có thì Jesting nhiệt tình cho biết vài thông tin anh có được như hôm nay 10 giờ mới họp kỹ thuật, đội Lào vừa đến xong và đã nhận phòng, Indonesia không tập chiều nay vì lãnh đội cho rằng không cần thiết phải tập và cho cầu thủ đi bát phố...

Hơn 1 tiếng hết lên rồi lại xuống các tầng lầu khách sạn Amara, tôi chẳng có thêm được thông tin nào mới mẻ cả từ BTC AFF Cup. Chỉ thấy có rất nhiều phóng viên VN đứng đầy sảnh khách sạn, từ VTV cho đến VTC, từ báo viết cho đến báo nói gần 20 người, chạy qua chạy lại cố tìm ra một nét gì mới mẻ để phục vụ người hâm mộ ở nhà, nhưng rốt cuộc cũng chỉ hỏi han được đội tuyển VN vài điều...

90% Lê Công Vinh sẽ có mặt trong trận gặp Singapore

Khác với tình trạng lo ngại vì chấn thương trước lúc lên đường, hôm qua không khí đội tuyển VN rất lạc quan vì các cầu thủ bị chấn thương đều hồi phục tốt. Trường hợp Lê Công Vinh là đáng lo nhất, nhưng Vinh cũng đã hồi phục rất nhanh. Gặp chúng tôi, chàng trai xứ Nghệ miệng cười hớn hở và khoe rằng anh rất khỏe. "Chắc chắn Vinh sẽ đá ở trận gặp Singapore chứ?", chúng tôi hỏi. Vinh nói vui: "Sợ nói trước bước không qua, nhưng tôi gần như đã ổn nên tin tưởng sẽ đá được". Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết: "Có lẽ Vinh có thể lực tốt và sinh hoạt điều độ nên mới có được sự phục hồi nhanh như vậy". Đội trưởng Minh Phương cũng vui mừng: "Hôm mới qua bị "tào tháo" rượt, tôi lo sốt vó vì thời gian qua đội tuyển liên tục gặp vận rủi vì chấn thương. May quá, hôm nay tôi đã khỏe hẳn và có thể tập luyện ngon lành". Bên cạnh đó, Phương Nam và Vũ Phong cũng đã khỏe hẳn. Chỉ duy nhất tiền đạo Anh Đức vẫn còn đau nhẹ, nhưng khả năng phục hồi trước khi giải diễn ra là rất lớn.

Sau buổi tập trong mưa, nhiều cầu thủ "ướt như chuột lột", nhưng ai ai cũng thể hiện quyết tâm trên gương mặt hớn hở: "Hai buổi tập vừa qua chúng tôi chủ yếu chỉ vận động và chạy trên đường piste, vì những điều kiện khách quan, nhưng chúng tôi nghĩ chẳng có gì đáng ngại vì tất cả đều tập với nhau trong thời gian dài. Chúng tôi rất tin sẽ cùng nhau giành thắng lợi ở trận đấu này" - hậu vệ Văn Biển lên tiếng. Có mặt xem đội tuyển tập luyện - Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng cảm thấy vui lây khi không khí chuẩn bị của toàn đội trên cả tuyệt vời.

Tuy nhiên, HLV Riedl có đôi chút âu lo vì nếu trận đấu diễn ra dưới trời mưa thì đội tuyển VN sẽ thiệt hơn đối thủ: "Tôi hy vọng thứ bảy tới trời sẽ nắng ráo, nếu trời mưa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lối đá một chạm mà chúng tôi xây dựng trong suốt thời gian qua. Trong khi đó Singapore sẽ mạnh lên vì họ chơi bóng bổng với những đường chuyền dài. Tuy nhiên trong hoàn cảnh nào chúng tôi cũng quyết phải thắng ở trận đấu này".

Theo Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X