Tại sao món cơm rang lại hủy hoại sự nghiệp của Hazard?
Ngay khi vừa đặt chân đến Madrid, Hazard đã thừa nhận mình tăng gần 5kg sau kỳ nghỉ hè. Anh nói thẳng: “Tôi thích tận hưởng cuộc sống: barbecue, rượu vang và paella.”
Paella là món cơm rang nổi tiếng ở Tây Ban Nha, nấu với nghệ tây, dầu ô-liu, hải sản, gà và đặc biệt là lớp cháy giòn ở đáy chảo. Ngon thì khỏi nói. Nhưng với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, ăn paella mà không kiểm soát thì... dễ to bụng hơn là ghi bàn.
Hazard không chỉ tăng cân. Anh còn lười tập. Nhiều lần, anh thú nhận rằng mình không đủ động lực, thậm chí còn không muốn nhận bóng trong buổi tập. Và khi một cầu thủ vừa thừa cân, vừa thiếu tinh thần thi đấu thì chuyện gì xảy ra đã quá rõ: chấn thương liên miên, thể lực yếu, phong độ tụt dốc.
Zidane thất vọng. Ban lãnh đạo Real sốc. Cổ động viên thì ngao ngán. Họ chi gần 100 triệu euro để mang về một ngôi sao, nhưng lại nhận về một người... đang trong kỳ nghỉ dài ngày.
Chỉ sau 4 năm, Hazard đá 76 trận, ghi 7 bàn rồi rời Real trong im lặng. Paella không phải thủ phạm. Nhưng nó là biểu tượng cho một Hazard mất kiểm soát, buông mình theo sự thoải mái. Ở Chelsea, anh đói khát danh hiệu. Ở Madrid, anh no… cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tại Bernabéu, người ta không cần một thiên tài ăn ngon. Họ cần một chiến binh giữ mình trong khuôn khổ. Và Hazard đã không còn là người như thế.
Có thể bạn quan tâm
- VIDEO: Neymar lĩnh thẻ đỏ ngớ ngẩn vì cố ghi bàn bằng tay
- Lý Đức đặt quyết tâm trong lần được triệu tập lên ĐT Việt Nam thay Việt Anh
- Pendant Quang Vinh sẵn sàng chơi mọi vị trí ở ĐT Việt Nam
- Highlights Bình Dương vs CAHN: Sụp đổ cuối trận (LPBank V.League 1-2024/25)
- Công Phượng tiết lộ cuộc trao đổi với HLV Kim Sang Sik