Thứ Sáu, 11/07/2025
Zalo

Các "sao" và mục tiêu của năm 2008

Thứ Tư 02/01/2008 13:20(GMT+7)

(Bongda24h) - Những ngày đầu tiên của năm mới đã  khép lại một năm 2007 với nhiều biến động trong làng bóng đá thế giới. Hãy cùng một số ngôi sao nổi tiếng trong làng túc cầu giáo nói về năm 2007 thành công của họ và những mục tiêu mà họ đặt ra cho năm 2008

Cafu (Brazil, AC Milan)

Năm 2007 là một trong hai năm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Đầu tiên, niềm vui đến từ gia đình khi bố mẹ tôi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Đối với bàn thân, tôi đã có một mùa bóng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp . Dù đã bước sang tuổi 37, tôi vẫn được chơi và có được chiến thắng với Milan, một đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu. Năm 2008 đến, tôi hy vọng mình vẫn giữ được phong độ chơi bóng đỉnh cao và có một năm thành công nữa cùng với Rossoneri.

Cesc Fabregas (Tây Ban Nha, Arsenal)

Fabregas - Tuổi trẻ, tài cao,tham vọng lớn

Năm 2008 đến, tôi muốn cùng Arsenal vô địch những danh hiệu mà tại những giải đấu mà chúng tôi đang góp mặt. Đó là Premiership, là FA Cúp, League Cup và đặc biệt là Champions League. Bên cạnh đó tôi muốn cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch châu Âu tại Áo và Thụy Sỹ vào mùa hè tới. TBN có một đội hình gồm nhiều cầu thủ giỏi, tôi tin chúng tôi sẽ chiến thắng

Kaka ( Brazil, AC Milan)

Vô địch Champions League trong năm 2007 là một điều rất tuyệt vời đối với tôi. Đây có thể coi là một năm thành công nhất trong sự nghiệp của bản thân tôi nói riêng và với Milan nói chung. Mục tiêu của tôi trong năm 2008 là tiếp tục vươn đến những chiến thắng. Champions League luôn là chiếc cúp danh giá nhất nhưng Scudetto cũng luôn quan trọng. Milan là một đội bóng mạnh và chúng sẽ tiếp tục thu về những thành công.

Marta (Brazil,  Umea)

Mục tiêu của Marta là giành HCV Oympic 2008

Thật khó để chỉ ra đâu là thời điểm đáng nhớ nhất đối với tôi trong năm 2007 vừa qua. Có thể đó là việc tôi được cùng ĐT Brazil tham gia giải đấu Pan - American (tổ chức tại Rio der Ranero) và chơi bóng tại sân vận động Maracana trước sự chứng kiến của hơn 70.000 người hâm mộ. Đây được coi là một sự kiện lịch sử đối với những cầu thủ nữ như chúng tôi bởi chẳng ai dám mơ về điều này trước đó. Một khoảng khắc đáng nhớ nữa là World Cup 2007 tổ chức ở Trung Quốc. Chúng tôi đã vượt qua ĐT Mỹ ở bán kết và chỉ chịu thất bại trước Đức ở trận chung kết.

Bản thân tôi rất muốn có một chức vô địch cùng Brazil. Năm 2008 sẽ là cơ hội lớn để tôi thực hiện giấc mơ đó bởi Olympic Bắc Kinh đang đến gần. Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn cần phải vượt qua vòng loại.. Nếu có mặt tại Bắc Kinh, mục tiêu giành huy chương vàng là hoàn toàn có thể.

Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

Cả Kaka, Messi và Ronaldo đều có những mục tiêu cho riêng mình

Năm 2007 là có thể coi là thành công đối với tôi. Tôi đang trên con đường phát triển và hoàn thiện cá nhân mình. Càng chơi bóng tôi càng thu được nhiều kinh nghiệm cũng thể hiện được mình . Sang năm mới, tôi muốn có được những danh hiệu lớn với Barcelona. Tôi biết đây là một mục tiêu khó nhưng không phải không làm được bởi Barca luôn là một đội bóng mạnh. Riêng với cá nhân mình, tôi muốn tiếp tục nâng cao khả năng chơi bóng của mình hơn nữa.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Manchester United)

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm 2007 là lúc tôi cùng các đồng đội tại MU nâng cao chức vô địch Premiership. Đó là danh hiệu đầu tiên mà tôi có được. Bước sang năm 2008, tôi mong mọi việc vẫn tiến triển như năm ngoái, (nếu hơn thì càng tốt). Tôi luôn tập luyện và chơi bóng hết mình. Những bàn thắng của tôi đã nói lên điều đó.

Hơn nữa, tôi lại có những đồng đội giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mục tiêu mà tôi luôn đặt ra là phải khởi đầu mùa bóng một cách tốt nhất, ghi được những bàn thắng quan trọng nhất  và hướng tới hai chiếc cúp lớn nhất là Premiership và Champions League.

Sergio Ramos (Tây Ban Nha, Real Madrid)

Ấn tượng đáng nhớ nhất với tôi năm 2007 là chức vô địch La Liga sau 4 năm chờ đợi. Nếu có một điều ước cho năm 2008, tôi muốn vô địch Euro, La Liga và Champions League.

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X