Hai chân sút trẻ nhưng nổi tiếng bậc nhất của Argentina hiện nay chính là tác giả của hai pha làm bàn ở trận tiếp Uruguay tối qua, giúp đội tuyển xứ tango chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.
Chiến thắng quan trọng Argentina giành được trước Uruguay tối qua có tỷ số 2-1. Cả hai pha làm bàn của đội chủ nhà được thực hiện chỉ trong vòng 13 phút đầu trận. Về mặt địa lý, Argentina và Urguguay nằm kề nhau, nhưng tối qua tính hữu hảo không tồn tại trên thảm cỏ sân Monumental (thủ đô Buenos Aires). Có quá nhiều pha vào bóng thô bạo của cầu thủ hai bên. Trận đấu liên tục bị ngắt quãng vì những cuộc xô xát và tranh cãi. Tất cả đều vì hoàn cảnh không mấy dễ chịu của hai đội hiện nay. Trong bối cảnh khó khăn ấy, may mắn và sự tỏa sáng của các ngôi sao chính là những yếu tố mang tính quyết định. Đội chủ nhà chính là người hội đủ tất cả những thứ ấy. Phút thứ 6, một cầu thủ khách phá lên nhưng bóng đập trúng người trọng tài chính, bật đến chân Juan Roman Riquelme. "Số 10" của đội chủ nhà khéo léo bấm bóng về góc xa cho Lionel Messi bật cao đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng sớm như tiếp thêm lửa cho đội chủ nhà. Họ liên tiếp tạo được cơ hội trước một Urugauy chơi yếu đuối. Phút 13, Esteban Cambiasso dứt điểm trúng cột, sau khi đón đường chuyền từ chân Carlos Tevez. Bóng từ đó dội ra, Sergio Aguero - chàng rể của nhà Maradona - nhanh như cắt ập tới sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ nhà. Uruguay đến lúc này mới sực tỉnh và quyết định chơi liều. Mới phút 25 họ đã rút hậu vệ cánh Jorge Fucile ra để thay vào bằng tiền đạo Edinson Cavani. Đội khách chính nhờ vậy lại tạo được mới cải thiện được thế trận và xứng đáng có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhờ công Diego Lugano khi hiệp một chỉ còn chừng 5 phút. Hiệp hai, Argentina cố ý chơi chậm. Tevez và Aguero chỉ có được đôi ba cơ hội nhưng bất thành. Uruguay trong khi đó không có cách nào khoan phá được hàng rào người của đối thủ và thường bị phân tâm trong những vụ cãi cọ nên cũng chẳng có thêm cơ hội đáng kể nào cho bàn gỡ hòa. Đội hình thi đấu: Argentina: Carrizo; Zanetti, Demichelis, Burdisso, Heinze; Mascherano, Cambiasso, Riquelme (Ledesma, 73'); Aguero (Milito, 73'), Messi (Diaz, 90'), Tevez. Uruguay: Castillo; Fucile (Cavani, 25'), Lugano, Godin, Caceres; Eguren, Perez, Pereira, Rodriguez (Bueno, 74'); Suarez, Abreu (Chevanton, 74').
Argentina trước lượt đấu thứ 9 này chịu nhiều sức ép. Đứng ở vị trí thứ ba (bằng điểm với đội xếp ngay trên, Brazil), nhưng thày trò HLV Basile đã kém đầu bảng Paraguay bốn điểm. Năm trận gần đây họ hòa đến bốn và để thua một. Uruguay cũng chẳng khá khẩm hơn khi đang đứng thứ năm, và từng phải trải qua ba thất bại và hai trận hòa.
Bàn thắng: Messi 6', Aguero 13'
Bàn thắng: Diego Lugano 40'
(Theo Vnexpress)Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt
Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt
Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền
Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền
VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm
VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm
Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới
Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới
Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United
Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United
TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng
TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng