Ngay cả khi Inter đang dẫn Napoli 2-1, không phải ai trên các khán đài của San Siro hôm chủ nhật vừa rồi cũng sung sướng nhẩy cẫng lên vì thắng lợi.
![]() |
Jose Mourinho không hài lòng với cách ứng xử của các CĐV Inter |
Nhưng có một giải thích khác cho vấn đề này: nỗi nhớ Mancini. Điều này xem ra có vẻ kì lạ, nhưng được chính các tifosi Inter thừa nhận. Có một sự hoài niệm đối với Mancini, người được xem là mang tinh thần Inter rõ rệt hơn cả. Dù chính các tifosi đã từng la ó huýt sáo ông nhiều lần sau những thất bại trong những năm qua, họ bỗng nhiên dành một tình cảm khó có thể giải thích được đối với ông. Tất cả là bởi cá tính quá mạnh mẽ và ầm ỹ của Mourinho? Hay vì việc Mancini đã bị sa thải một cách đầy tức tưởi khi mùa bóng trước kết thúc để nhường chỗ cho Mourinho?
Một interista ở Milano giải thích cho người viết: “Văn hóa cổ vũ của người hâm mộ Inter khác với những đội khác. Họ luôn chịu quá nhiều bất công trong quá khứ và bây giờ, khi đã chiến thắng, họ cảm thấy những nỗi đau trước kia là một nỗi ám ảnh. Trong thất bại, họ đoàn kết và đến sân đông hơn là bây giờ. Còn hiện tại, khi Inter chiến thắng, người ta đòi hỏi phải thắng đẹp hơn nữa và trên hết, Cúp châu Âu. Không phải chúng tôi không tôn trọng Mourinho, nhưng chúng tôi không thích cá tính của ông ta. Một HLV Inter cần phải gần gũi với các tifosi” (anh tỏ vẻ bực mình khi Mourinho cấm các tifosi vào xem các buổi tập của Inter ở sân Appiano Gentile).
Phải chăng Inter đang chịu hội chứng như người Ý vẫn nói, càng ở trên đỉnh cao lâu, càng cảm thấy cô đơn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
Nhận kết quả giải Serie A: soạn GO KQ ITA gửi 6389