Thứ Hai, 28/07/2025
Zalo

"Xe tăng" Đức phá dớp 25 năm không thắng ĐT Pháp

Thứ Năm 07/02/2013 06:21(GMT+7)

Hơn 25 năm qua, cỗ xe tăng Đức chưa một lần đánh bại được những chú gà trống Goloa. Lần này, họ đã phá được cái dớp đáng quên đó ngay tại thủ đô Paris hoa lệ. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng hai đội đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng của mình khi đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất.

Valbuena ghi bàn, Pháp vẫn thất bại
Valbuena ghi bàn, Pháp vẫn thất bại

Cả Pháp và Đức đều dâng cao đội hình tấn công, ăn miếng trả miếng ngay từ ít phút đầu. Phút 21, đội khách có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỉ số, tiếc là cú đánh đầu của Per Mertesacker đã đưa bóng đi trúng xà ngang. Không lâu sau đó, Pháp có câu trả lời với pha dứt điểm của Benzema song Adler đã có pha cứu thua tuyệt vời.

Tấn công liên tục, nhưng chỉ đến khi hiệp 1 bước vào những phút cuối cùng, cuộc so tài đỉnh cao này mới có bàn thắng. Phút 44, Benzema thực hiện cú sút phạt uy lực đưa bóng đập xà ngang bật ra và chỉ chờ có thế, Mathieu Valbuena băng vào đá bồi tung lưới Rene Adler, mở số trận đấu cho tuyển Pháp.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thi đấu đôi công. Nỗ lực của tuyển Đức nhanh chóng được cụ thể hóa với bàn gỡ hòa ở phút 51. Thomas Muller là người lập công với pha dứt điểm đầy tinh tế. Trận đấu tiếp tục diễn ra khá cởi mở. Phút 63, sau pha phối hợp tuyệt đẹp với Benzema, Valbuena có cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Cơ hội ngon ăn tiếp tục đến với đội chủ nhà ít phút sau đó nhưng Ribery, Benzema đều không thể tận dụng thành công.

Đến phút 74, tỷ số đã là 2-1 cho ĐT Đức. Mesut Oezil có đường chọc khe không thể chê cho người đồng đội của anh ở Real Madrid là Sami Khedira dứt điểm nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho Cỗ xe tăng. Tỉ số 1-2 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc bởi các học trò của HLV Didier Deschamps dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Stade de France.

Đội hình ra sân:
Pháp:
Lloris, Sagna, Koscielny, Sakho, Evra, Matuidi, Valbuena, Cabaye, Sissoko, Ribery, Benzema
Đức: Adler, Lahm, Mertesacker, Hummels, Howedes, Gundogan, Ozil, Khedira, Mueller, Podolski, Gomez

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


 
(Theo Bongda)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Đội hình ra sân nhiều nhất kỷ nguyên Barclays Premier League (2004–2016)

Đội hình ra sân nhiều nhất kỷ nguyên Barclays Premier League (2004–2016)

Đội hình ra sân nhiều nhất kỷ nguyên Barclays Premier League (2004–2016)

Trong ký ức của người hâm mộ bóng đá Anh, những cụm từ như “Barclaysman” hay “Proper Barclays” không đơn thuần là biệt danh. Chúng là biểu tượng của một kỷ nguyên rực rỡ - giai đoạn 2004-2016, khi Premier League dưới sự tài trợ của ngân hàng Barclays vươn đến đỉnh cao của sự ngẫu hứng, hoang dại và đầy mãn nhãn. 

Đội hình trong mơ của Arsenal: Khi Pháo thủ đã “lên nòng” cho cú ăn ba

Đội hình trong mơ của Arsenal: Khi Pháo thủ đã “lên nòng” cho cú ăn ba

Đội hình trong mơ của Arsenal: Khi Pháo thủ đã “lên nòng” cho cú ăn ba

Sau một mùa giải suýt chạm tay vào chức vô địch, Arsenal đã không ngần ngại “chơi lớn” trên thị trường chuyển nhượng. Với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng và những trụ cột đang ở độ chín, HLV Mikel Arteta đã có trong tay đội hình trong mơ, đủ sức chinh phục Premier League lẫn Champions League.

Xem thêm
top-arrow
X