Nhưng điều quan trọng nhất mà Ancelotti phải làm trước khi chia tay đội bóng, là giúp Milan đảm bảo vị trí dự Champions League. Điều đó có thể thực hiện được không? Có, nhưng không đơn giản, bởi vị trí thứ 3 của Milan đang bị tấn công từ phía sau một cách dữ dội. Cùng với họ, có đến 5 đội bóng khác (trong đó có cả Roma) sẽ đánh nhau quyết liệt trong 20 trận đấu từ nay cho đến hết giải để tranh nhau 2 vị trí cuối cùng dự giải đấu quan trọng nhất châu lục. 2 vị trí đầu tiên hầu như không được tính tới nữa, vì nó dường như được dành riêng cho Inter và Juve trong cuộc chiến Scudetto, danh hiệu mà Milan khó với tới trong hoàn cảnh đang áp dụng thứ bóng đá phi lí hiện tại.
Thứ bóng đá ấy đảm bảo ngoạn mục và bán được vé, nhưng khó có thể đem đến chiến thắng và bảo vệ vị trí thứ 3 đang lung lay dữ dội: sau trận đấu với Roma là cuộc đọ sức không đơn giản với Fiorentina của người học trò cũ đang nung nấu ý định trả thù có tên Gilardino. Sự chênh lệch quá lớn giữa điểm số sân nhà (24) và sân khách (10) cũng như việc đội hình không tưởng này sẽ gặp vô vàn khó khăn trước các đội bóng nhỏ là một hiểm họa lớn với Milan trong giai đoạn cuối giải, khi có đến 5 trận đối đầu với các đối thủ trực tiếp diễn ra trên sân đối phương. Những vấn đề về hàng thủ càng trở nên rõ ràng hơn: trong 4 trận sân khách gần nhất, Milan để lọt lưới 11 bàn, trong khi chỉ 1 bàn/4 trận gần nhất sân nhà.
Sự sơ sẩy của Milan, xét cho cùng, chỉ có lợi cho Napoli và Fiorentina, những đội bóng được đánh giá là có khả năng nhất trong việc chiếm đoạt vị trí thứ 3 của Milan. Lịch thi đấu là một bằng chứng cho thấy điều ấy. Không một đội bóng nào ở Italia chơi tốt trên sân nhà như Napoli, đội đã giành 25/27 điểm tối đa và sân San Paolo sẽ trở thành vũ khí tối thượng cho Napoli trong giai đoạn còn lại của mùa giải, khi 5/7 trận đối đầu trực tiếp của họ đến hết mùa, trong đó có trận gặp chính Milan, sẽ diễn ra ở đây. Phong độ đã được cải thiện trên sân khách (12/32 điểm) đã tạo ra ấn tượng, rằng Mutu và các đồng đội có thể tạo ra áp lực lớn lên Milan.
Những đội còn lại, kể cả Roma, sẽ tạo ra những khó khăn riêng cho Milan trong những trận đối đầu với họ, nhưng có thể sẽ không còn tạo ra những mối đe dọa lớn nữa trong tháng tới, nếu có thể suy luận từ lịch thi đấu của họ. Toàn bộ tham vọng Champions League của Genoa tập trung vào giai đoạn từ 8 đến 22/2, khi họ đá liền 3 trận đối đầu trực tiếp với Roma (sân Olimpico), Fiorentina (sân Marassi) và Napoli (sân San Paolo). 2 đội bóng thủ đô là Lazio và Roma cũng phải đá phần lớn các trận đấu quan trọng nhất xa nhà. Nhưng tất cả vẫn chỉ là lí thuyết, và cuộc đấu Milan-Fiorentina chủ nhật này sẽ là sự mở đầu cho một cuộc đua quyết liệt cho Cúp châu Âu cho đến tận tháng 5.
Con đường của Milan đã mở ra và Ancelotti buộc phải đi theo nó cho đến ít nhất là tháng 3, khi Beckham trở lại LA Galaxy. Khoảng thời gian 2 tháng đến đó tràn ngập những trận đấu lớn. Sau trận đối đầu trực tiếp với Roma, là một serie các trận đấu với Fiorentina (18/1), Genoa (28/1), Lazio (1/2) và Inter (15/2). BLĐ Milan cho rằng, Becks đã chơi trận đầu tiên cho Milan trên sân Roma và tất cả đều thấy mọi chuyện không đến mức quá tồi tệ. Milan không thua Roma đến 6 bàn, không phải chịu những đợt phản công mạnh mẽ của đối thủ, không tan nát trước các đợt tấn công của Roma, 2 bàn thua là do lỗi cá nhân cầu thủ hơn là lỗi tập thể. Thế nên, Ancelotti tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Chúng tôi muốn thể hiện một thứ bóng đá ngoạn mục và hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều ấy”. Ngoạn mục ư? Được thôi, nhưng coi chừng mất cả vị trí thứ 3 và như thế, là gần như mất tất!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
Nhận kết quả giải Serie A: soạn GO KQ ITA gửi 6389