Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Đêm mai, chung kết Cúp UEFA: Bremen thủng lỗ chỗ

Thứ Ba 19/05/2009 14:21(GMT+7)

Một ngày trước trận chung kết cuối cùng trong lịch sử Cúp UEFA, khép lại chặng đường 38 năm tồn tại của giải đấu danh giá thứ hai trong làng bóng đá châu Âu ở cấp độ CLB, đội hình của Bremen vẫn thủng lỗ chỗ. HLV Thomas Schaaf và các học trò đang chạy đua với thời gian, nhưng chắc chắn đội bóng Đức sẽ không thể “vá” hết các lỗ thủng khi đối đầu với Shakhtar Donetsk trên sân Sukru Saracoglu ở cố đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những chiếc thẻ vàng oan nghiệt trong trận bán kết lượt về với Hamburg, trận đấu mà Bremen đã giành quyền đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách, đã loại tiền vệ Diego và tiền đạo Hugo Almeida khỏi trận chung kết với Shakhtar. Án treo giò là điều mà cả hai đã được cảnh báo từ trước, nhưng vì mục tiêu đưa đội bóng đến trận đấu cuối cùng, họ đã sẵn sàng “hy sinh” quyền lợi của bản thân. Ngay cả khi không bị cấm thi đấu vì nhận đủ “quota” ba thẻ vàng theo đúng quy định của UEFA thì ngôi sao người Brazil cũng chưa chắc có thể ra sân bởi anh vừa dính chấn thương háng. “Vắng Diego là một thiệt thòi rất lớn”, chính HLV Schaaf của Bremen cũng đã thừa nhận như vậy. Diego sẽ bỏ lỡ cơ hội có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp với Bremen trước khi ra đi tìm vinh quang vào mùa Hè tới, mà đến hơn 90% đích đến của anh sẽ là Juventus, là Serie A và Champions League.

Vắng Diego là thiệt thòi rất lớn của Bremen

Dù thế nào đi nữa, trường hợp của Diego và Almeida cũng nằm trong diện “bất khả kháng”, sau khi UEFA thẳng thừng bác bỏ đơn xin xóa thẻ vàng cho tiền vệ người Brazil, bị trọng tài xử phạt trong tình huống phạm lỗi với đồng hương Alex Silva ở cuối hiệp một trận bán kết lượt về. Vấn đề mà Bremen quan tâm hơn vào lúc này là quá trình bình phục chấn thương của hai trung vệ Naldo và Per Mertesacker, những chốt chặn vô cùng quan trọng, tạo nên “bức tường thép” che chắn cho khung thành của thủ môn Tim Wiese. Cũng như đồng hương Diego, hậu vệ người Brazil này đang bị chấn thương háng.

Trong khi đó, người đá cặp với Naldo, trung vệ đội tuyển Đức Mertesacker, bị chấn thương mắt cá chân trong trận bán kết lượt về với Hamburg và có thể phải nghỉ hết mùa giải, vắng mặt cả trận chung kết Cúp UEFA với Shakhtar vào đêm mai cũng như trận chung kết Cúp quốc gia Đức với Leverkusen vào ngày 30/5 tới. Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, với chiều cao 1m98, cả hai đều là vũ khí quan trọng trong việc “không chiến” ở những tình huống đá phạt cố định. Chưa hết, Naldo còn sở hữu những cú sút phạt hàng rào mạnh như búa bổ và đã không ít lần anh thành công với các pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm như vậy.

Thủng ở hàng phòng ngự đã đành, Schaaf còn đau đầu với hàng tấn công khi Almeida bị treo giò còn Claudio Pizarro và Markus Rosenberg dính chấn thương. Tiền đạo người Peru bị đau ở bàn chân trong khi chân sút người Thụy Điển bị đau ở mắt cá chân. Cả hai đều vắng mặt trong trận thua Karlsruher 1-3 ngay trên sân nhà Weser ở Bundesliga cuối tuần qua. Tuy nhiên, việc hai chân sút này không ra sân chưa hẳn đồng nghĩa với tình hình đã ở mức quá tồi tệ. Nhiều khả năng, Schaaf cho họ nghỉ ngơi để bình phục đồng thời tranh thủ tung “đòn gió” khiến đối thủ Shakhtar phải đoán già, đoán non trong việc tìm giải pháp đối phó.

Như vậy, nhiều khả năng Bremen sẽ tung ra sân đội hình thủng ở cả ba tuyến. Ở tuyến giữa, họ còn mất thêm tiền vệ Daniel Jensen, nghỉ hết mùa vì chấn thương. Vai trò tổ chức lối chơi mà Diego để lại sẽ được trao cho Mesut Oezil, người được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của đồng đội Brazil khi ngôi sao này ra đi vào mùa Hè tới. Không ít lần trong mùa giải này, Oezil đã chơi tốt khi Diego vắng mặt. Nhưng cái thiếu của anh vẫn là kinh nghiệm và bản lĩnh trong những trận đấu đỉnh cao, chịu nhiều sức ép như trận chung kết Cúp UEFA. Ở Istanbul, đó sẽ là cơ hội để Oezil trở thành một ngôi sao thực sự...

“Hàng thải” Champions League

.Kể từ khi có quy định đội xếp thứ ba ở vòng bảng Champions League được nhận vé vớt xuống tham dự Cúp UEFA, bắt đầu từ mùa giải 1999-2000 cho đến nay, nhóm “hàng thải” từ đấu trường danh giá số một châu Âu tỏ ra lấn lướt ở đấu trường hạng hai ở cấp độ CLB. Cụ thể, đã có hai trận chung kết “nội bộ” của nhóm “hàng thải” Champions League (Galatasaray thắng Arsenal năm 2000 và Feyenoord thắng Dortmund năm 2002) và ba đội rớt xuống từ đấu trường này từng đăng quang (Galatasaray năm 2000, Feyenoord năm 2002, CSKA Moskva năm 2005). Shakhtar - Bremen sẽ là trận chung kết thứ ba như vậy và chắc chắn, sau cuộc so tài ở Istanbul vào rạng sáng thứ Năm tới, sẽ có thêm một đội đến từ Champions League đăng quang ở Cúp UEFA.

Tuy không quá vinh quang nhưng dù sao đi nữa, đoạt Cúp UEFA cũng còn hơn là thất bại trong trận chung kết Champions League (vì chỉ những nhà vô địch mới được nhớ và nhắc đến nhiều về sau này). Vậy hóa ra, việc Shakhtar hay Bremen bị loại sớm từ vòng bảng Champions League lại hay hơn việc lọt vào đến bán kết của Chelsea và Arsenal. Chưa kể, một trong hai cái tên đá chung kết Cúp UEFA năm nay, Shakhtar hoặc Bremen, sẽ còn được ghi nhận nhiều hơn đội thất bại trong trận chung kết Champions League, giữa M.U và Barcelona.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X