Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Đội tuyển Anh bị báo chí và dư luận "nện" tơi bời

Thứ Bảy 10/02/2007 08:32(GMT+7)

Các CĐV và nhất là giới truyền thông đã tỏ ra hết kiên nhẫn với đoàn quân "sư tử" sau trận giao hữu thua Tây Ban Nha 0-1. Nhân vật bị "tấn công" nhiều nhất, chẳng phải ai khác, mà chính là HLV trưởng Steve McClaren.


Thất bại 0-1 hôm thứ tư trước Tây Ban Nha - trận thua đầu tiên của đội tuyển Anh trên sân nhà kể từ hơn 3 năm qua - đã kéo dài chuỗi bất thắng của Steve McClaren lên 4 trận, đồng thời là nguyên nhân khiến sân Old Trafford, "nhà hát của những giấc mơ", biến thành sân khấu cho những dàn đồng ca la ó của hàng chục nghìn CĐV.

ĐT Anh đang mất dần lòng tin của người hâm mộ

"Khó nghe lắm nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, bởi họ bỏ tiền tới đây là để chứng kiến các bàn thắng", tiền vệ Steven Gerrard than thở. "Rõ ràng chúng tôi đã thất bại trong việc nâng cao sự tin tưởng ở các CĐV".

 

Tham gia "Anh tài sân cỏ"

Trên thực tế, lòng tin của giới hâm mộ đối với đội tuyển của ông Steve McClaren đang dần cạn kiệt. Sau những trận gây thất vọng lớn ở vòng loại Euro 2008, đoàn quân "ba sư tử" hy vọng sẽ thắng Tây Ban Nha để lấy lại tinh thần, và cũng để trấn an dư luận. Thế nhưng, giờ đây họ sẽ phải tập trung chiến đấu với Israel trong trận vòng loại sẽ diễn ra trên sân khách vào tháng 3 tới, đi kèm theo đó là sự lo lắng của các CĐV cho rằng Steve McClaren sẽ sớm phải ra đi sau 7 trận và 6 tháng cầm quyền.

Với một số cầu thủ, trong đó có Owen Hargreaves, Wayne Rooney, John Terry, Ashley Cole, bị chấn thương, HLV Steve McClaren đã buộc phải thử nghiệm nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật mới cho trận gặp Tây Ban Nha. Và canh bạc này của ông đã thất bại nặng nề. Thủ môn Iker Casillas của đối phương rất ít khi phải làm việc, trong lúc hàng công đội tuyển Anh hoàn toàn tịt ngòi. Nếu tính toán một cách chi li thì trong 4 trận gần đây nhất, nhà cựu vô địch thế giới chỉ ghi được...1 bàn thắng.

"McClaren đang ngồi trên đống lửa trong khi đội tuyển Anh hoàn toàn bị đông cứng", tờ Guardian uy tín giật tít. Nhật báo bán chạy nhất nước Anh, Sun, còn đưa ra con số thống kê nghèo nàn rằng đội tuyển Anh chỉ có 2 cú sút đáng xem trong 4 trận gần đây, và một trong số đó là của tiền vệ Michael Carrick ở trận thua hôm thứ tư. "Spainful", tờ Mirror chơi chữ ("Spain" nghĩa là Tây Ban Nha, còn "painful" nghĩa là đau đớn). "Thất bại của Steve McClaren trước bài toán Tây Ban Nha cho thấy đội tuyển Anh thực sự đã rơi vào khủng hoảng", nhật báo này bình luận tiếp.

Sức ép lên Steve McClaren đang ngày càng lớn

Có thể nói, ngay từ khi lên nắm quyền McClaren đã không thuyết phục được các CĐV. Ông là cựu trợ lý của Sven Goran Eriksson, người bị dư luận chỉ trích nặng nề sau khi đội tuyển Anh bị loại ở tứ kết ba giải lớn liên tiếp (World Cup 2002, Euro 2004, và World Cup 2006). McClaren chỉ được ngồi vào chiếc ghế "cao nhất" sau khi ứng cử viên số một Luis Felipe Scolari (HLV đội tuyển Bồ Đào Nha) rút lui vì quá kinh hãi trước "khả năng" săn đón ráo riết của giới truyền thông nước Anh.

Cũng như Eriksson, McClaren cố gắng giúp Steven Gerrard và Frank Lampard chơi cùng nhau, mặc dù rất nhiều CĐV cũng như các nhà bình luận cho rằng phương án này là không thể. Và một lần nữa, những người được coi là "ngoài chuyên môn" đã đúng khi giễu cợt Lampard lúc cầu thủ này bị thay ra và tỏ vẻ hoan hỉ với người thế vai, Joey Barton.

"Thật đáng thất vọng vì chúng tôi đã thua", McClaren rầu rĩ phát biểu. "Sự trông đợi của các CĐV là rất lớn và tôi hiểu được phản ứng của họ lúc này".

Sau khi chứng kiến đội bóng "hầu như không tồn tại cánh trái" (Ashley Cole và Joe Cole đều chấn thương) và tỏ ra kém sắc sảo trên hàng công, giờ đây, McClaren có nhiệm vụ phải giành trọn 6 điểm trong hai trận vòng loại ở Israel (24/3) và Andorra (28/3). Đó là điều bắt buộc, vì hiện Anh chỉ "ngang phân" với Macedonia và Israel tại bảng E (cùng 7 điểm), ít hơn 3 điểm so với đội dẫn đầu là Croatia và 1 điểm so với Nga.

Dẫu đang ở tình thế khá nguy hiểm nhưng các cầu thủ Anh vẫn tin họ sẽ không đứng ngoài cuộc tại Euro 2008. "Mọi thứ vẫn chưa vượt quá khỏi tầm tay chúng tôi. Đội tuyển vẫn còn đủ số trận để tự quyết định số phận", hậu vệ Gary Nevilla phát biểu.

Trong khi đó, "nhân vật chính" Steve McClaren cũng tỏ ra không chút lo âu. "Tôi không muốn bao biện. Nhưng sự thật là chúng tôi đã mất một nửa đội hình chính trong trận gặp Tây Ban Nha và đó đều là những cầu thủ lớn".

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X