Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

HLV và nỗi lo mất người

Thứ Tư 15/11/2006 15:49(GMT+7)

Khi hỏi bất kỳ một fan hâm mộ nào của M.U rằng, liệu họ có thấy hạnh phúc khi đội tuyển Anh giành chiến thắng trước Hà Lan trong trận giao hữu tối nay khi mà sau trận đấu Wayne Rooney phải vào bệnh viện với cái chân gẫy, câu trả lời hẳn sẽ là không. 

Và thử hỏi liệu HLV Real Madrid, Fabio Capello có vui mừng nổi không khi Italia thắng Thổ Nhĩ Kỳ trong hoàn cảnh Fabio Cannavaro phải trở lại Bernabeu với chấn thương dây chằng đầu gối trầm trọng, chắc chắn câu trả lời cũng sẽ là không. Và liệu chiến thắng của các đội tuyển trong những trận giao hữu có ý nghĩa gì khi mà những trụ cột phải ngậm ngùi cay đắng với chấn thương họ vô tình gặp phải?

Đó chính là câu hỏi, đồng thời cũng là những nỗi lo ngại thật sự của các nhà cầm quân cấp CLB khi song song với 7 trận đấu vòng loại EURO 2008 là một loạt các ĐTQG khác bước vào loạt trận giao hữu tối nay.

 

Chấn thương của Owen giờ vẫn chưa lành

Mặc dù chưa ra sân nhưng một số ngôi sao của Barcelona, Juventus, Tottenham, M.U… đã buộc phải chia tay đồng đội ở đội tuyển để gia nhập hàng ngũ các "thương binh". Theo giới chuyên môn, thay vì tận dụng cơ hội hiếm hoi được nghỉ ngơi giữa tuần thì các cầu thủ lại phải di chuyển, thậm chí trải qua nhiều giờ bay để rồi sau đó trở lại CLB với chấn thương. Theo HLV của các CLB, cái giá này là quá đắt khi những trận giao hữu chỉ là dịp để HLV đội tuyển thử nghiệm một vài gương mặt mới hoặc sơ đồ, chiến thuật thi đấu mới.

HLV các ĐTQG, với sự hậu thuẫn của FIFA, có thể gọi bất cứ cầu thủ nào họ muốn trong khi đó các CLB cũng chỉ biết "nhắm mắt đưa chân". Đây cũng là lý do khiến HLV Man United, Alex Ferguson lên tiếng với HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Luiz Felipe Scolari về trường hợp Cristiano Ronaldo. Đội bóng áo màu bã trầu có cuộc tranh tài tại vòng loại EURO 2008 với Kazakhstan và Scolari đã "triệu" Ronaldo, mặc dù biết cầu thủ này đang bị chấn thương mắt cá chân. Nhưng dù sao, đó cũng là một trận đấu mang tính chất cạnh tranh còn đối với các trận giao hữu thì sao?

Messi sẽ phải làm khán giả trong ít nhất 3 tháng

Đã mất Messi, giờ đây HLV Barcelona, Frank Rijkaard cũng lo “sốt vó” vì chỉ sợ Ronaldinho trở về sân Nou Camp với chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil với Thụy Sỹ. Gần đây, HLV Lyon, Gerard Houllier và Arsene Wenger của Arsenal cũng đã phàn nàn về những trận đấu chỉ mang tính chất bắt tay vì lương của cầu thủ là do CLB trả mà lại phải chứng kiến cảnh các ngôi sao của mình trở về với chấn thương hoặc mệt mỏi.


Theo Thể Thao Việt Nam

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X