Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Ronaldinho tỏa sáng, Brazil thắng dễ Singapore

Thứ Ba 29/07/2008 08:16(GMT+7)

Vượt trội về đẳng cấp, đội Olympic Brazil đá như đi dạo vẫn thắng 3-0, với một bàn và một pha kiến tạo chính xác của cựu Cầu thủ hay nhất thế giới. Tối 29/7, họ sẽ đến Hà Nội, chuẩn bị đá trận giao hữu với Việt Nam tối 1/8, trước khi dự Olympic Bắc Kinh.

Ronaldinho, Pato và Jô là chủ nhân 3 bàn thắng đem lại kết quả mỹ mãn cho Brazil trong trận tập huấn đầu tiên chuẩn bị cho hành trình chinh phục Huy chương vàng Olympic bóng đá nam - phần thưởng lớn duy nhất mà họ còn thiếu.

Trận giao hữu với Singapore (áo đỏ) là màn khởi động nhẹ nhàng, để Ronaldinho
và Brazil lấy đà cho Olympic 2008

Chiến thắng, thậm chí với tỷ số rất đậm, cho đại diện xứ sở samba là điều được dự báo từ trước, bởi sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá (Brazil hiện đứng thứ tư, còn Singapre thì ở mãi thứ 127 trên Bảng xếp hạng FIFA). Điều giới chuyên môn cũng như các CĐV chờ đợi trong trận đấu tối 28/7 chỉ là việc thày trò Dunga thể hiện đẳng cấp như thế nào và đã chuẩn bị những gì cho Olympic sắp khởi tranh. Và kết quả 3-0 cùng những vũ điệu đắm say mà Ronaldinho và đồng đội thể hiện trên sân vận động quốc gia Singapore đã phần nào giải đáp cho những thắc mắc đó.

Brazil không những thắng đậm mà còn đẹp và dễ dàng, bắng thứ bóng đá đẹp truyền thống. 3 bàn thắng mà họ ghi vào lưới Singapore đều xuất phát hoặc từ các tình huống xử lý ngẫu hứng hoặc những pha phối hợp đẹp mắt. Phút 26, Ronaldinho thể hiện tài quan sát tinh tế khi cầm bóng, đánh lạc hướng hàng thủ Singapore, rồi giật gót cho Diego băng lên mở tỷ số. 6 phút sau, đến lượt Diego cất tiếng, với cú bấm bóng tinh tế cho Pato dứt điểm. Thủ môn Sunny xuất sắc đẩy được cú sút này, nhưng Ronaldinho có mặt kịp thời, đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Bàn cuối cùng được ghi ở phút 80 với pha phối hợp của bộ đôi mới vào thay người. Thiago Neves dốc bóng bên cánh phải rồi tạt vào cho Jô đánh đầu cận thành, ấn định kết quả 3-0.

Bên cạnh lối chơi và tỷ số, một câu hỏi lớn mà giới chuyên môn đặt ra trước trận đấu hôm nay, "Ronaldinho chơi thế nào sau 3 tháng trời không thi đấu đỉnh cao?", cũng phần nào được giải đáp. Chưa lấy lại vóc dáng gọn gàng thuở nào, nhưng cách tiền đạo thủ quân di chuyển nhẹ nhàng và chơi trọn 90 phút cho thấy giáo án tập riêng mà ban huấn luyện Brazil dành cho anh đã phát huy tác dụng. Ngoài tình huống nhân đôi tỷ số và dọn cỗ cho Diego mở tỷ số, Ronaldinho còn đóng góp tương đối tích cực vào lối chơi của Olympic Brazil nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhãn quan chiến thật sắc bén và trên hết là khả năng dẫn dắt hàng công.

Singapore (áo đỏ) quá yếu để làm nên chút bất ngờ trước Brazil

Băn khoăn duy nhất của Olympic Brazil sau trận này, có chăng, chỉ là tính hiệu quả của việc kết hợp Ronaldinho và Pato trên hàng công trong sơ đồ 4-3-1-2, với Diego là hộ công. Cựu cầu thủ Barca chơi không tồi, nhưng anh và Pato lại thiếu những tình huống di chuyển, những pha pha phối hợp ăn ý. Đây là điều mà HLV Dunga rất lo ngại, bởi khi tại Olympic sắp tới (không tính vòng bảng nơi Brazil chỉ phải gặp Bỉ, New Zealand và chủ nhà Trung Quốc), ông và các học trò sẽ chạm trán những đối thủ "xương" như Italy, Hà Lan hay Argentina.

Bên phía chủ nhà Singapore, tuy thua, họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời sân trong tiếng vỗ tay của đám đông CĐV nhà. Trước trận đấu với đối thủ mạnh hơn bội phần, HLV Raddy Avramovic nói vui rằng Brazil kiểu gì cũng tạo ra một cơn mưa bàn thắng và ông chỉ trông đợi các học trò không thủng lưới trong vòng 5 phút đầu. Tuy nhiên, Singapore đã làm được hơn thế khi cầm cự được những 20 phút trước các siêu sao tấn công Nam Mỹ. Không những vậy, họ còn nhiều lần làm Brazil thót tim bằng các pha phản công sắc bén mà nếu may mắn hơn, những Muhamad, Jantan, Mustafic hay Liu hoàn toàn có thể làm tung lưới Renan.

Đội hình thi đấu:

Singapore: Hassan Sunny (Lewis) - Jantan, Khaizan, Valery Hiek, Bennett -Muhamad (Nawaz), Wilkinson (Halim), Mustafic, Ishak - Sahdan (Amri), Duric (Liu).

Olympic Brazil: Renan - Rafinha, Thiago Silva (Breno), Alex Silva, Marcelo (Ilsinho) - Lucas, Hernanes (Jô), Anderson (Ramires), Diego (Thiago Neves) - Ronaldinho, Pato (Rafael Sobis).

Bàn thắng: Diego 20', Ronaldinho 26', Jô 80'.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X