Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Werder Bremen giành siêu cúp Đức: Gió vào nhà trống

Thứ Tư 22/07/2009 10:04(GMT+7)

Sau hàng loạt thử nghiệm thất bại, những trận đấu tẻ nhạt và đáng thất vọng, Bremen bất ngờ khiến cả nước Đức ngơ ngác khi đánh bại ĐKVĐ Bundesliga trong trận Siêu Cúp ngay tại thánh đường Volkswagen. Bản chất Bremen được thể hiện, “phong cách thất thường” và khó lường của Những nhạc công xuất hiện đúng thời điểm chẳng ai ngờ tới.

Nhưng danh hiệu không chính thức mà họ đoạt được trong giai đoạn này chỉ như gió vào nhà trống. Hy vọng bắt đầu lóe lên trong bóng tối mịt mù và con đường của Bremen vẫn trống rỗng với một danh hiệu lọt thỏm trong nỗi sợ hãi!

Trên lý thuyết, chiến thắng trước Wolfsburg là sự khích lệ lớn với Bremen trước mùa giải mới, khi đầy rẫy khó khăn đang chờ đón HLV Thomas Schaaf. Họ cũng đã tạo nên một bất ngờ thú vị với tố chất rất… Bremen, trận hay trận dở thất thường. Nhưng nếu coi trận đấu với Wolfsburg đơn giản là trận giao hữu, chiến thắng ấy chưa hẳn đã mở ra một giai đoạn tươi sáng cho Bremen, nhất là theo cách họ… ghi bàn. Bremen chưa bao giờ mạnh ở hàng phòng ngự. Cụ thể nhất là 2 lần đến Volkswagen gần đây họ đã lọt lưới 7 lần, cộng thêm bàn thua ở trận Siêu Cúp này nữa là 8. Điểm yếu ở khâu phòng ngự cũng là nguyên nhân chính khiến Bremen tụt xuống tận thứ 10 tại Bundesliga 08/09. Bremen chỉ mạnh khi tấn công, trong khả năng áp đảo đối thủ và khống chế thế trận. Họ đã thể hiện điều đó khá hoàn chỉnh trong trận Siêu Cúp, nhưng dấu ấn của hàng công lại gần như không có.

 

Hai bàn thắng mang về danh hiệu không chính thức cho Bremen đều đến từ các hậu vệ (Mertesacker và Fritz). Cầu thủ chơi hay nhất trận cũng là một cầu thủ phòng ngự (Frings). Và điểm nhấn lớn nhất của HLV Schaaf là lối chơi dựa nhiều vào những tình huống cố định. Bàn thắng đầu tiên của trung vệ Mertesacker đến từ quả phạt góc. Bàn thứ 2 của Fritz cũng đến từ pha phản công nhanh với sai lầm của hàng thủ Wolfsburg. Khả năng phòng ngự của Những nhạc công vẫn là vấn đề lớn, đặc biệt sau bàn gỡ hòa của Grafite. Đó là một pha phản công với đường chuyền dài (Schaefer) và cú bứt tốc qua 2 hậu vệ của Grafite. Và Bremen chỉ may mắn không thủng lưới bởi những cú dứt điểm của Wolfsburg quá vô duyên, và cũng có một phần nguyên nhân là chủ nhà mất đi một nửa sức công phá khi vắng Dzeko.

Không thể phủ nhận Bremen đã tạo được ấn tượng với chiến thắng 2-1 (thậm chí có thể 3-1 nếu quả đá 11m của Frings ở phút bù giờ không bị thủ môn dự bị Hitz cản phá). Nhưng cách chơi của Bremen chỉ có thể coi là giải pháp tình thế hơn là một chiến thuật rõ ràng. Bởi lẽ hàng công cũng không thể tiếp tục được dẫn dắt bởi một tiền vệ đánh chặn như Frings (Marin không tham dự, Oezil chỉ vào sân ở phút 73). Và điều đáng ngại hơn là tất cả những thử nghiệm của Schaaf với các tân binh đều thất bại. Tiền vệ Bargfrede, tiền đạo Moreno, Futacs, vị trí tiền vệ tổ chức của Hunt… đều không đạt yêu cầu. Khi đó, Bremen đã chơi với bản năng và tố chất hơn là thực lực. Bản năng của Bremen trong vài mùa giải qua vẫn thế, thất thường và bất ổn. Schaaf cần sự ổn định, một lối chơi cụ thể với những con người cụ thể hơn là một danh hiệu không chính thức, dẫu cho chiếc Siêu Cúp vẫn là điểm tựa để họ hy vọng!

Năm thứ 2 liên tiếp khi Siêu Cúp Đức hồi sinh, các đội vô địch Bundesliga đều thất bại, và dường như nó đánh dấu cho một “triều đại” sụp đổ của Wolfsburg, một thế lực mới nhưng cũng chỉ là một hiện tượng của Bundesliga?

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X