
Dưới đây là lời chia tay sớm của Jurgen Klopp với Liverpool:
"Tôi sẽ rời CLB vào cuối mùa giải. Tôi có thể hiểu được đây là một cú sốc cho rất nhiều người vào thời điểm này, khi bạn mới nghe lần đầu, nhưng dĩ nhiên là tôi có thể giải thích, hoặc ít nhất là cố gắng giải thích. Tôi yêu tất cả mọi thứ về câu lạc bộ này, thành phố này, các cổ động viên, các cầu thủ và nhân viên. Tôi yêu tất cả mọi thứ. Nhưng tôi vẫn phải đưa ra quyết định này, cũng đủ để các bạn thấy rằng đây là điều mà tôi phải chọn.
Có lẽ là tôi đã cạn năng lượng. Tôi không có vấn đề gì vào thời điểm này. Tôi đã biết từ lâu rằng mình sẽ phải công bố vào một thời điểm nào đó, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn ổn. Tôi biết là mình không thể làm công việc này lặp đi lặp lại. Sau những năm tháng chúng ta có cùng nhau và sau tất cả những thời gian chúng ta gắn bó với nhau và đã trải qua, sự tôn trọng, tình yêu dành cho các bạn ngày càng lớn. Ít nhất là tôi nợ các bạn sự thật, và đây là sự thật”.
“Tôi đã nói với câu lạc bộ từ tháng 11. Tôi phải giải thích một chút. Mọi người hay nhìn thấy công việc tôi làm ở trên sân, kiểu như đứng bên ngoài chỉ đạo, làm việc trên sân tập. Nhưng phần lớn công việc nằm bên ngoài sân cỏ. Nghĩa là khi một mùa giải bắt đầu, bạn phải lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo rồi.
Khi chúng tôi ngồi lại cùng nhau nói về những thương vụ chuyển nhượng, trại hè năm sau ở đâu, tôi đã có suy nghĩ là ‘tôi không chắc mình còn ở đây nữa’, và tôi cũng ngạc nhiên với mình vì điều đó. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ về điều này.
Mọi thứ không bắt đầu từ mùa giải trước, nhưng chắc chắn đó là một mùa giải siêu khó khăn. Có những thời điểm mà ở các câu lạc bộ khác thì quyết định được đưa ra có lẽ là ‘Thôi nào, cảm ơn cậu rất nhiều vì mọi thứ nhưng có lẽ chúng ta nên chia tay ở đây’. Điều đó không xảy ra ở Liverpool. Với tôi, điều đó thực sự quan trọng để đưa đội bóng này trở lại quỹ đạo. Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ đến.
Chúng ta đang có một đội bóng rất tốt với một tiềm năng khổng lồ, tuổi tác hợp lý và những cá tính tốt. Khi đó, tôi có thể bắt đầu nghĩ về mình và đây là kết quả. Đây không phải là điều tôi muốn, nhưng tôi nghĩ nó 100% là đúng đắn”.
“Chúng ta sẽ có một khoảnh khắc, có lẽ là trận đấu cuối cùng ở đây hoặc đâu đó, ý tôi là ở quốc gia khác hoặc giải đấu khác. Vẫn còn đủ thời gian cho những chiến thắng. Hãy thực sự cùng nhau cố gắng. Thế giới bên ngoài muốn sử dụng quyết định này để làm xao nhãng chúng ta.
Nhưng chúng ta là Liverpool. Chúng ta vượt qua những khó khăn cùng nhau. Các bạn cũng đã vượt qua những thứ khó khăn hơn trước khi tôi đến đây. Hãy dùng nó làm sức mạnh. Hãy cùng nhau làm nên một điều gì đó đặc biệt ở mùa giải này và có một điều gì đó để mỉm cười khi chúng ta nhìn trở lại từ tương lai”.
Có thể bạn quan tâm
- Video Kyrgyzstan 1-1 Oman (Asian Cup 2023): Indonesia đi tiếp
- Highlights Saudi Arabia - Thái Lan | Đôi bạn cùng tiến | Bảng F Asian Cup 2023
- Highlights Jordan - Bahrain | Định đoạt ngôi đầu bảng | Bảng E Asian Cup 2023
- Video Hàn Quốc 3-3 Malaysia (Asian Cup 2023): Địa chấn
- Quang Hải lập công, đội tuyển Việt Nam vẫn thua trước Iraq
Cùng chuyên mục
Highlights Đà Nẵng vs CAHN: Dàn ngoại binh tỏa sáng (LPBank V.League 1-2024/25)
Highlights Đà Nẵng vs CAHN: Dàn ngoại binh tỏa sáng (LPBank V.League 1-2024/25)
Đội hình những hợp đồng thất vọng của Man City 10 năm qua
Đội hình những hợp đồng thất vọng của Man City 10 năm qua
Cùng Bongda24h.vn điểm lại những cái tên gây thất vọng trong màu áo Manchester City một thập kỉ qua.