Thứ Ba, 22/04/2025
Zalo

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2010: Kịch tính nhất trong lịch sử?

Thứ Tư 08/09/2010 13:33(GMT+7)

Dù phải tới tận đầu năm sau người ta mới trao "Quả bóng Vàng" (năm nay hợp nhất giải thưởng của France Football với FIFA), song ngay từ bây giờ, không khí xung quanh cuộc chạy đua tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá này đã trở nên rất nóng. Cho tới lúc này, có thể khẳng định danh sách ứng viên đã được chốt lại ở 4 cái tên: Xavi, Iniesta, Forlan và Sneijder.

Trong số những ứng viên nêu trên, mỗi người đều có những điểm mạnh và cả những điểm yếu riêng. Nói nôm na thì ai cũng xứng đáng, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn xứng đáng. Khi cả thế giới bóng đá đã và đang bị chia rẽ sâu sắc vì các ứng viên, những chiến thắng cách biệt kiểu như của Kaka, Ronaldo và Messi trong 3 năm qua chắc chắn sẽ không có cơ hội tái hiện. Thế nên, dù là Xavi, Iniesta hay Forlan, Sneijder được lựa chọn, cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay vẫn sẽ là cuộc đua gây nhiều tranh cãi bậc nhất trong lịch sử những lần nó được tổ chức. Khi cả một người kiệm lời như Diego Forlan cũng tự tin khẳng định rằng anh xứng đáng được trao Quả bóng Vàng, rõ ràng là có điều gì đó "bất bình thường" trong cuộc đua năm nay.

Dù đã có công đưa Inter đến cú ăn ba nhưng chắc gì Wesley Sneijder đã được tôn vinh

Thực ra, Forlan cũng có cái lý của anh. Nếu đem cả thành tích ở Cúp châu Âu lẫn World Cup ra làm thước đo, anh không hề thua kém gì các thành viên còn lại. Sneijder vô địch Champions League thì Forlan cũng vô địch Europa League, và dấu ấn mà tiền đạo người Uruguay để lại thậm chí còn rõ rệt hơn của tiền vệ người Hà Lan khi anh chính là tác giả của cả hai bàn thắng cho Atletico trong trận Chung kết với Fulham. Xavi, Iniesta vô địch World Cup, song ở giải đấu tổ chức tại Nam Phi, chính Forlan mới là người được xem là xuất sắc nhất với việc gần như một mình kéo cả đội Uruguay vốn không có gì đặc sắc đến tận trận tranh giải Ba. Có vô lý không khi trong năm có World Cup, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup lại bị gạt khỏi cuộc đua "Quả bóng Vàng"?

"Chẳng có gì vô lý cả" là câu trả lời của Mourinho. Theo chiến lược gia người Bồ, Forlan dù đã chơi xuất sắc ở Europa League và World Cup, song anh phải chịu một điểm trừ lớn là phong độ ở giải quốc nội của Atletico quá tồi (chỉ xếp thứ 9!). Ngoài ra, việc Atletico bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng cũng là một yếu tố bất lợi cho Forlan. Theo Mourinho, chỉ có một người vừa ăn ba ở CLB vừa vào tới Chung kết World Cup như Sneijder mới xứng đáng được trao "Quả bóng Vàng".

Không thể trao danh hiệu này cho Andres Iniesta, đối thủ lớn nhất của Sneijder trong mắt Mourinho, bởi lý do đơn giản là tiền vệ này dính chấn thương quá nhiều trong mùa giải vừa qua. Cũng không thể không nhắc lại một thực tế là Iniesta đã bị chính Inter của Sneijder (và Mourinho) đánh bại ở Champions League.

Nhưng cũng không thể không nhắc lại một thực tế là Sneijder đã bị TBN của Xavi và Iniesta đánh bại trong trận Chung kết World Cup. Và Iniesta chính là người tung nhát dao quyết định với một cú volley thần sầu! Lịch sử cho thấy trong năm có World Cup, người đăng quang ở giải đấu lớn nhất hành tinh luôn có cơ hội rất lớn để chiến thắng trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Hào quang của giải đấu này lớn đến mức có thể khiến người ta bỏ qua những gì đã diễn ra với cầu thủ chiến thắng trước và sau thời gian nó diễn ra. Fabio Cannavaro của năm 2006 chính là một ví dụ kinh điển. Một vài ví dụ khác là Ronaldo của Brazil năm 2002, Zidane của Pháp năm 1998, Mathaus của Đức năm 1990 hay Paolo Rossi của Italia năm 1982…Như thế, Iniesta mới là ứng viên sáng giá nhất, và sau đó là Xavi!

Trong số các ứng viên, Xavi là người kém nổi bật nhất. Anh không ghi được nhiều bàn thắng như Forlan, Sneijder, cũng chẳng có những phút giây lóe sáng như của người đồng đội Iniesta. Nhưng sẽ là một bất công lớn nếu một người đã ra sân trong hầu hết các trận đấu của Barca và đội tuyển TBN trong thời gian các đội bóng này thống trị bóng đá châu Âu và thế giới, và quan trọng hơn cả là lối chơi của các đội bóng này đều được xây dựng xung quanh anh ta, lại không một lần được đứng trên đỉnh cao cá nhân. Ở tuổi cận kề 31, Xavi có lẽ không còn cơ hội để một lần nữa vươn tới những thành công chói lọi và liên tiếp như trong 2 năm qua. Nghĩa là nếu không phải bây giờ, Xavi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đoạt Quả bóng Vàng. Như thế chẳng phải là quá bất công ư?
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Xuất phát như một “số 9” song lại hiện diện hầu như khắp mặt sân và kiến tạo cả hai bàn trong thắng lợi 2-1 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League, thật khó định nghĩa Mikel Merino là tiền đạo, tiền vệ tấn công hay tiền vệ phòng ngự của Arsenal. Nhưng có cách nhìn nhận khác, dễ hiểu hơn về cầu thủ người Tây Ban Nha này: Anh là “chiếc chìa khóa vạn năng” mà bất cứ HLV nào cũng muốn.

Pedri và 6 phút chứng minh tầm quan trọng bậc nhất tại Barcelona

Pedri và 6 phút chứng minh tầm quan trọng bậc nhất tại Barcelona

Pedri và 6 phút chứng minh tầm quan trọng bậc nhất tại Barcelona

Nếu như bạn vẫn còn phân vân về chuyện ai mới là cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona hiện tại, thì trận thua 3-1 mà họ vừa phải nếm trải trong màn tái đấu với Borussia Dortmund ở vòng tứ kết Champions League 2024/25 đã mang đến một câu trả lời rất rõ ràng.

Cesc Fabregas và dự án siêu đặc biệt tại Como

Cesc Fabregas và dự án siêu đặc biệt tại Como

Cesc Fabregas và dự án siêu đặc biệt tại Como

Giữa Cesc Fabregas và Como có một sự liên kết đặc biệt. Đầu tiên, Cesc Fabregas là một phần của CLB Italia với tư cách là nhà đầu tư/cổ đông vào mùa hè 2022. Tới tháng 8 cùng năm, Cesc gia nhập Como, khi đó đang chơi ở giải Hạng 2 Italia Serie B. Mùa 2022/23, Cesc chơi 17 trận ở Serie B cho Como. Kết mùa đó, Cesc tuyên bố treo giày và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với đội U19 CLB. 

Inter Milan của Inzaghi: Cổ điển nhưng không lỗi thời

Inter Milan của Inzaghi: Cổ điển nhưng không lỗi thời

Inter Milan của Inzaghi: Cổ điển nhưng không lỗi thời

Có những mùa giải Champions League mà vòng bán kết bị thống trị bởi các CLB đến từ một quốc gia duy nhất, thậm chí có năm có tới hai đại diện cùng thành phố. Nhưng mùa giải 24/25 thì khác. Nó giống với tinh thần sơ khai của giải đấu hơn bao giờ hết: Một sân chơi châu Âu đúng nghĩa.

Xem thêm
top-arrow
X